Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

Registered trademark

Thấy cái vụ Twitter bắt trả tiền mới cấp blue tick, báo chí và trên mạng nói tùm lum gì đó,  thấy khôi hài thiệt. Ta thích cái kiểu này, hehe. Trước thượng đế mọi người đều như nhau mà. Trên mạng cũng vậy chớ, haha,  những người mang cùng 1 cái tên đều được tôn trọng như nhau trên mạng, cho dù là 1 người nổi tiếng hay là 1 người vô cùng bình thường. Vậy cho nên muốn bảo hộ danh tính thì bỏ tiền ra để xác nhận chớ. Là điều hiển nhiên, vậy mà thắc mắc cái gì nữa. Trước giờ người ta cấp miễn phí là tại vì họ rảnh quá đó mà, haha. Mấy hàng haute couture một phần mắc là bởi vì nó phải trả nhiều tiền cho nhà chức trách bảo hộ thương hiệu của nó mà. Dĩ nhiên ta gần như chẳng thấy người nổi tiếng nào la ó cái vụ này mà họ chỉ lặng lẳng bỏ tiền ra mua tick xanh thôi, suy nghĩ vậy mới xứng đáng là người nổi tiếng chớ. Còn họ có thể claim Twitter trả tiền vì có nhiều người theo dõi hay không thì tính sau, chẳng hạn tài khoản có mấy triệu người theo dõi thì hàng tháng Twitter phải rót mấy đồng vô tài khoản chủ nhân, có khi số tiền này còn nhiều hơn mấy đồng lẻ mà họi bỏ ra để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trên Twitter. Vì 1 người nổi tiếng có thể kéo theo mấy triệu người đăng ký Twitter mà. Nghĩa là trả tiền để bảo hộ cái tên chớ hãng không có trách nhiệm bảo hộ cái tên nào hết, còn ai chậm chân lỡ bị kẻ vô danh tiểu tốt nào đăng ký cái tên đó thì chịu khó thêm cái từ gì vô cái tên để dễ nhận diện, là chuyện bình thường mà. Nghĩ tới cảnh cả đống cái tên Lionel Messi nếu mọi người mang tên Lionel Messi cùng đăng ký tài khoản Twitter trên mạng mà thấy mắc cười. Scroll chuột chắc mỏi tay chưa kiếm ra được người mình muốn kiếm, haha. Nhớ chuyện cười. Cô kia đặt đám con 5, 6 đứa gì đó tên là Tèo. Mỗi lần kêu vô ăn cơm là chỉ cần kêu Tèo vô ăn cơm, hay tèo đi ngủ là cả đám chạy vô. Người ta thắc mắc vậy lỡ muốn kêu từng đứa cho từng việc thì sao, cổ trả lời tỉnh bơ thì kêu thêm thêm ba nó vô, thí dụ Tèo Tí đi qua tiệm mua bún riêu là biết thằng Tèo con ông Tí, dễ ợt mà, hehe. 

Thấy nước chảy đằng xa nên ỷ y, nào ngờ đất lở ngay dưới chân mình

Mới sáng sớm đã nghe nhạc inh ỏi, nhạc gì mà tiến về sài gòn ta chiếm nhà mặc tiền tiến về sài gòn ta vét sạch vàng đô gì đó.  Rồi lại nghe người ta nói hoà hợp hoà giải cái gì đó, thấy mắc mệt. Nghĩ gì mà nói quài vậy kà, hông mỏi miệng hả, nhứt là nói láo, mà nói laó quài mệt lắm chớ. Hòa hợp hoà giải là khi 2 thằng ngang cơ nhau, bắt tay nhau rồi cùng hòa, chớ 1 thằng luôn luôn đúng,  1 thằng luôn luôn sai thì kêu hoà cái quái gì vậy trời. Đó là thuần phục, kiểu như thuần phục chó vậy đó. Ủa bộ là chó hay sao mà cứ đòi thuần phục quài vậy kà. Mệt thiệt. Trước kia cứ tới đoạn này ta toàn xách giỏ đi chơi dể khỏi nghe khỏi thấy, giờ buôn bán hết được rồi, hết tiền rồi chỉ có đi vào xó bếp đi ra cổng nhà ráng mà nghe. 

Nghĩ lung tung. Hồi xưa Mỹ vào miền Nam để chặn làn sóng CS tràn xuống phía Nam, nhưng gặp dân vừa đần vừa ngu cho nên nó bỏ chạy mất dép luôn, kêu nó thua hay thắng, ngu hay khôn nó cũng cóc quan tâm, ông đây chỉ quan tâm cái túi tiền của ông thôi, còn nói câu nào hay thì ông nghe, nói xàm thì ông lơ, hơi sức đâu care. Cứ nói thoải mái. Mỹ chạy rồi làn sóng dân tỵ nạn chạy theo, và cả thế giới phải trả giá cho cái này. cả thế giới Âu Mỹ Úc Canada... đều phải giang tay đón nhận những người tỵ nạn để cho họ 1 nơi nương tựa. Ta không biết chi phí để giúp đỡ cho những người này toàn thế giới là bao nhiêu nữa,  chưa có ai thống kê mấy cái đó, chắc là 1 con số không nhỏ. Và tới tận bây giờ người ta vẫn bỏ phiếu bằng chân. Người ta bất chấp tất cả để ra đi. Bằng đủ mọi cách. Hên thì đổi đời, xui thì đổi kiếp, đằng nào cũng được thay đổi mà. Nghĩa là thế giới bi giờ vẫn phải trả giá cho sự thờ ơ của nó trước thân phận của đồng loại dù ở xa tít tắp. Thế giới này tuy to mà nhỏ.

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

Chỉ cần siêng năng

Nghe đứa em bà con dưới quê nói chuẩn bị qua Mỹ định cư theo diện bảo lãnh, ta nhớ hồi lâu khi tụi nó mới apply hồ sơ, người khuyên đi người khuyên không đi. Ta nói tụi em lao động chân tay thì nên qua đó sống đi, chỉ cần  siêng năng chút là sống được, nói chung là sống tốt hơn ở bên này, hơn nữa mấy đứa con tụi bay có cơ hội qua đó khi còn đi học thì sau này tương lai nó tốt hơn nếu nó siêng năng. Quan trọng nhất là siêng năng và biết khả năng mình ở đâu để làm đúng việc ở đó. Chớ như chị làm việc bàn giấy nói phét thì qua đó kiếm việc phù hợp khó khăn hơn nhiều. Qua làm bàn giấy thì không có chỗ, qua làm chân tay thì không giỏi như tụi tay, kiểu thầy dở thợ vụng nên còn suy nghĩ chớ tụi bay khỏi cần suy nghĩ đi. Viết tới đây nhớ hồi đi du lịch nước kia, có ông kia chắc nhà giàu cứ tò tò đi theo ta, tại có cả đám vệ sĩ gì đi theo và nhìn phong cách giống nhà giàu, còn gìau thiệt hay giàu giả hông biết. Cô kia đi cùng ta cổ nói về bỏ chồng luôn đi chị, em ngưỡng mộ chị quá nè, chị già  hơn em nhiều vậy mà ổng hông thèm ghé mắt nhìn em dù chỉ 5 giây, em mà như chị em về nhà bỏ chồng ngay lập tức không thèm suy nghĩ luôn, haha. 

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2023

Lại nói nhảm

Người kia than vãn về ông chồng. Ta chọc đầu đàn ông có 2 loại, 1 loại làm bằng đất sét em muốn nặn kiểu nào thì nặn, một loại làm bằng đá em mà ráng nặn thì nó bể tanh bành, vậy cho nên chịu khó lấy cài dũa hàng ngày dũa 1 tý, 1 tý rồi nó cũng bớt gồ ghề theo ý em thôi.  Vậy cho nên em muốn có loại naò thì phải chọn cho sớm rồi mới có biện pháp sử dụng thích hợp, haha. Viết đến đây ta mới nghĩ ra còn 1 loại nữa, loại này hơi hiếm nhưng không phải không có. Đó là làm bằng vật liệu siêu cứng kiểu như hợp chất silic nén ở áp suất cực cao cho ra cái chất gì mà dao không cắt được, búa không đập được, cứ đụng đến nó thì dao hay búa cũng trượt đi không bám được luôn nói chi cắt với đập, haha. Loại này thì bó tay, chỉ có tầm cỡ cao nhân tất hữu cao nhân trị mới trị được vì ông nào cũng có gót chân Achilles, haha. 

Nghĩ linh tinh. Người ta kêu thành đại gia xong rồi bỏ vợ lấy hoa hậu là sướng gì đó, chớ ta thấy họ là những người thất bại trong tình yêu. Đâu cứ thành công trong việc này là thành công trong việc khác, hehe. Một người đi cùng với mình tới lúc răng long đầu bạc mới là người thành công trong tình yêu. Dĩ nhiên là cùng tận hưởng cuộc sống cùng nhau chớ không phải đi cùng theo kiểu chịu đựng lẫn nhau, lúc đó chết xuống địa ngục cũng không sợ vì sống đã biết địa ngục là gì rồi. Lúc đầu 2 người gập nhau tại 1 điểm, sau có khi lại đi theo những hướng khác nhau một thời gian sau quay lại thấy đã ở cách nhau quá xa không thể chuyển hướng được nữa cho nên tách nhau ra là chuyện tất nhiên. Rồi lại phải kiếm người khác rồi cứ mải miết kiếm hoài. Vậy không thất bại là gì. Vậy cho nên kiếm được người đồng hành đi cùng đến cuối cuộc đời mới là người thành công trong tình yêu. 

Khôi hài thiệt

Buôn bán ế quá ngồi nhìn thiên hạ mới thấy người ta xài mấy cái thứ đựng đồ ăn  thức uống dùng 1 lần mà không phải bằng giấy hay từ thực vật như lá chuối chẳng hạn rất nhiều. Thiệt tình ta coi tin tức thấy việc sử dụng mấy cái thứ này nhiều nhưng không suy nghĩ lắm về việc đó vì ta hiếm khi dùng. Gần như nếu đi uống café thì thường tới quán phục vụ ly thủy tinh, còn đồ ăn mua về thì hiếm khi mua. Giờ thấy con nít, ông bà sồn sồn, ông bà già thành phần nào cũng xài mấy cái thứ đó. Vì nó được cho là tiện lợi. Tiện thì có còn lợi thì có khi lợi thì có lợi mà răng không còn, lợi cái này nhưng thiệt hại cái khác. Ngay cả khi ai mang cho ta mấy cái thứ đồ ăn đồ uống đó ta cũng hay bỏ ra ly hay chén dĩa rồi ăn, chịu khó rửa ly rửa chén 1 chút mà cảm giác ngon hơn, trừ phi ăn chung với ai đó mà họ để nguyên vậy ăn thì ta cũng đành theo vậy. Riết rồi con người ta không còn cái cảm giác đồ ăn ngon troing chén dĩa ly tách đẹp, sạch sẽ bàn ghế sạch sẽ là cái gì nữa. Đó là ta chưa nói ta không biết ăn uống riết mấy cái thứ thức ăn đồ uống đựng trong mấy cái loại này có ảnh hưởng tới sức khỏe không nữa. Có thể cho rằng từ gen Y trở đi, rõ rệt nhất là có thể thấy ở gen Z trở đi. Kiểu lối sống tạm bợ là đặc trưng nhất của đám nhóc sau này. Vậy cho nên những cái gọi là thanh lịch, tinh tế là những từ có vẻ xa xỉ đối với họ. Nghĩa là những kiểu cách sang trọng, quý phái thiệt sự phải nhường chỗ cho những cái kiểu phô trương sự giàu có một cách quê mùa hay kệch cỡm. Một phần giàu nhanh quá mà nền tảng giaó dục gia đình gần như không có và phần quan trọng hơn là người ta cũng không quan tâm học hỏi. Đúng là khôi hài. Xã hội càng tiến bộ thì càng trở nên kém thanh lịch, hehe. Giờ đây những nhận thức kiểu mới loại đó lấn át những cái cũ cho nên người ta cũng không phân biệt được như thế nào là sang trọng, như thế nào là trọc phú học làm sang. 

Tại sao nên biết ít nhất 1 ngoại ngữ

Học ngoại ngữ theo đúng nghĩa không chỉ để biết 1 thêm 1 ngôn ngữ mà còn biết thêm 1 nền văn hóa khác với nền văn hoá mà ta đang sống, hít thở từng ngày, còn có thể sử dụng tốt chính tiếng mẹ đẻ của chính ta nữa. Vì tiếng mẹ đẻ là cái hiển nhiên biết, cho nên đôi khi người ta sử dụng theo thói quen và cả theo định hướng hay xu hướng mà không biết mình có thể sử dụng sai do hiểu sai ý nghĩa và nhận thức sai vấn đề theo kiểu cộng đồng sai, cộng đồng này có thể là nhóm nhỏ hay nhóm lớn. Hiện tượng này bây giờ đầy ra đó, nhất là bây giờ khi mà  cái gì cũng ở trên mạng. Ăn mạng, ngủ mạng, chơi mạng, bạn bè mạng, kiến thức mạng, tất tần tật mạng. Hơn nữa khi biết ngôn ngữ mà những xứ phát triển, văn minh, dân chủ sử dụng thi còn có thể coi, nghe những thông tin, kiến thức từ những nền văn minh đó, còn có thể nói chuyện với những bộ óc vĩ đại, những nhân cách tuyệt vời nếu may mắn để có thể thay đổi chính bản thân mình từng ngaỳ một, từng chút một,  tới một ngày nào đó nhìn lại thì sẽ thấy mình hoàn toàn khác trước kia. Hiểu biết, làm quen với những nền văn hoá khác nhau còn có thể làm chính bản thân mình trở nên bao dung hơn vì ở góc độ nền văn hoá này người ta cho cái đó là alright nhưng ở góc độ nền văn hoá khác người ta cho là khó chấp nhận được hay không thể chấp nhận được, cho nên vấn đề chính là ở chỗ con người ta có cảm thấy hạnh phúc không. Nếu có thể giúp người ta hạnh phúc hơn khi có nhận thức tốt hơn thì hãy giúp, nếu họ không thể thay đổi nhận thức của họ để có thể hạnh phúc ở mức độ khác thì thôi vậy, hãy chấp nhận để họ hạnh phúc ở mức độ nhận thức như vậy, miễn là cố gắng không làm ảnh hưởng tới người khác và không làm hư hỏng những thế hệ sau. Cho dù bây giờ có thể sử dụng công cụ dịch thuật ở phạm vi bình thường, mà giờ nó cũng khá hơn xưa rất nhiều, nhưng cũng sẽ không cảm nhận được cái hồn của nó, chẳng hạn je t'aimerais hay là je t'aime nó khác nhau nhiều lắm, hay je t'aimerai với je t'aimerais thì  translator cũng dịch qua tiếng Việt bằng 1 câu như nhau nhưng thật sự ý nghĩa khác nhau. 

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

Trời sinh voi sinh cỏ

Thấy người ta lo ngại kiểu trí thông minh máy người người máy chatGPT phát triển thì máy móc sẽ lấy mất rất nhiều công việc của con người chớ ta nghĩ là nó mà phát triển thì sẽ tạo ra những công việc mới hay có những hình thức mới thay thế công việc hiện tại. Như hồi xưa chưa có Windows, Msoffice và PC, laptop thì công việc văn phòng đúng là 1 đống bề bộn, nhưng sau khi có mấy thứ đó thì công việc văn phòng càng nhiều hơn mới hay chớ, hehe. Cuộc sống vốn đơn giản, con người ta bày đủ trò ra cho nó phức tạp để kiếm tiền, hahaha. Ngay cả xe thồ giờ cũng học hành đại học ra bấm máy tính xoành xoạch để làm xe thồ đó mà. Sau khi internet và các loại mạng xã hội phát triễn thì một đống cái gọi là công việc kiếm tiền phát sinh như blogger, youtuber... mà mấy người kiếm tiền tỷ từ mấy cái đó chắc họ không hề dám nghĩ là mình có thể kiếm ra từng đó tiền nếu không có internet và SN, vì ta thấy cả đống rác rưởi, dô diên và bậy bạ trong mấy cái kiểu đó chớ không chỉ những cái hay và có ích, vậy cho nên mấy cái kiểu như chatGPt và truthGPT khi phát triển sẽ sản sinh ra thêm môt đống công việc mới, chẳng hạn thay vì vô grab để book thì bò vô chatGPT để ask nó sẽ cho ra môt đống cái khác nhau để so sánh cái rẻ nhất rồi chọn để book chẳng hạn, kiểu như nó nhúng mấy cái vô đó luôn chỉ cần click 1 phát là tới nơi. nói chung ngồi tưởng tượng cũng ra cái chatGPT hay truthGPT sẽ tạo ra cả đống công việc mới, kỳ lạ và kỳ cục. Không có khả năng tưởng tượng ra được thì đóng USD 4 cho Twitter của Elon Musk để hỏi ổng, bữa nào bò vô Twitter xin ổng free $4 để hỏi chuyện trên trời dưới giếng, tại vì quảng cáo miễn phí cho ổng mà, haha. Gì chớ ta quảng cáo thì mai hay mốt thế nào cũng có mấy người đăng ký $4 để hỏi ổng mấy cái này cho mà coi, hehe.  

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2023

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Thấy ông bác sĩ gì kia bị ra toà vì ăn uống bậy bạ mấy chục tỷ gì đó và người ta tiếc cho ổng, nhớ ông bác sĩ khác bị ra toà hồi lâu vì khuyên nhủ người khác đừng ăn uống bậy bạ, đứng bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ ổng còn nói đại khác ở xứ này nếu cho ông phật sống, thánh sống lên làm cán bộ rồi cuối cùng ông thánh sống đó cũng sẽ tha hóa, và người ta la ổng um sùm vì ổng dám nói đúng mới ghê chớ. Những chuyện như vậy đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Vì đó là chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực văn hoá và tiêu chuẩn gíao dục của xứ sở này.cho nên người ta làm bậy bạ như vậy vì họ nhận thức lệch lạc, họ cho rằng chuẩn mực đạo đức của xứ sở này là đúng và họ theo và đến lúc nào đó cái chuẩn mực này như cái bẫy, và bập 1 phát nó nó tròng vô cổ họ. Đừng có cho rằng học càng cao, giáo sư này tiến sĩ họ, trường đại học Âu này, Mỹ nọ, Canada kia là mọi kiến thức của họ về mọi vấn đề là đúng đắn hết nghen. Vậy cho nên cái cần thiết là phải hiểu rõ chuẩn mực  đạo đức, chuẩn mực văn hóa nó có đúng đắn không để mà hành xử cho đúng. Còn như thế nào đúng đắn thì cứ lấy những chuẩn mực ở những xã hội phát triển văn minh để mà nghiên cứu, học hỏi thôi. Nếu cả xã hội nào đó mà chuẩn mực  đạo đức bậy bạ thì hãy chống đối nó để xây dựng chuẩn mực đạo đức tốt cho xã hội, nếu có tài và dũng cảm, còn nếu không có tài cũng như không đủ dũng cảm thì nên ở ẩn như Nguyễn Trãi hay là bất hợp tác. Vì lẽ trót vì tay đã nhúng chàm/ dại rồi mới biết khôn làm sao đây. Ta không nói law ở đây vì nó thuộc về khiá cạnh khác. 

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

Công nghệ tiến bộ làm con người ta bịnh nhiều hơn vì cái đầu không tiến bộ theo kịp

Người kia kể là bật máy lạnh để mấy đứa nhóc đi ngủ sau đó tăng nhiệt độ lên chút vậy mà đám nhỏ cũng thỉnh thoảng bịnh quài. Ta tò mò hỏi cho tụi nó phòng ngủ rồi bật máy lạnh hả thì nghe nói là bật cho mát rồi mới vào chớ, chắc cái mặt ta nhìn ngu ngu nên nhìn ta tội nghiệp giống như ta không biết máy lạnh là cái gì. Ai cũng truyền bá kinh nghiệm kiểu đó cho nó sướng. Ta bao giờ cũng vào phòng rồi mới bật máy lạnh để nhiệt độ thay đổi từ từ để cơ thể kịp đáp ứng, mà chỉ buổi trưa nóng quá chiụ không nổi mới bật máy lạnh nghỉ trưa cỡ 30phút thôi, tóm lại là hông nhằm nhò gì, chớ buổi tối chỉ bật quạt số nhỏ nhất. Xứ này nhiệt đới nóng ẩm cho nên không khí ẩm hơn mấy xứ ôn đới, và con ngườiu xứ này cũng có cơ thể phù hợp với độ ẩm như vậy. Ở trong phòng máy lạnh lâu khoảng trên 8 tiếng đồng hồ thì không khí sẽ khô hơn, và những người không thích ứng sẽ có những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Cho nên cần tạo đổ ẩm thích hợp, như thế nào thì xin mời google. Máy lạnh đời mới thì bản thân  ó đã có chức năng này. Ta thường hay cắt trái thơm ra mấy miếng nhỏ rồi bỏ vô cái dĩa bỏ trong phòng hồi lâu miếng thơm khô khô thì bỏ thêm tới khi khô queo thì thay cái khác, được thêm chức năng thơm tho, đó nếu là siêng còn lười thì không làm gì vì thường không ở lâu ở trỏng. Còn trong tủ lạnh cắt mấy miếng chanh để trong cái chén nhỏ, tới khi nó khô queo thì thay miếng chanh khác. Và luôn giữ nó sạch sẽ. Cgo nên tủ lạnh ít khi phải lau dọn. Ta kêu làm 1 bình nước muối 1% để sáng, tối đánh răng xong ngậm rồi khò cổ họng thì không 1 ai thèm làm như ta mà chỉ chờ đến khi đau họng rồi bày nhau cách này cách nọ để chữa vậy mới hay ho, dĩ nhiên không phải cứ khò nước nước muối là không đau họng nhưng nó giảm thiểu khả năng bị đau họng, thay vì 1 năm đau họng 12 lần mỗi lần 10 ngày thì giờ chỉ còn đau họng 1,2 lần hay nhiều thì 3,4 lần.

Chí phèo

Thấy cái vụ xét xử ông kia, sớm không sớm mà muộn cũng không muộn, nó xảy ra đúng lúc nó cần xảy ra mới hay ho chớ, nghĩ tới Nam Cao mà thấy ổng đúng là 1 thiên tài với nhân vật Chí Phèo rạch mặt ăn vạ Bá Kiến. Sau đại dịch, thế giới chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, mọi thứ dường như đảo lộn hết trơn cho nên giờ cả thế giới là 1 đống lộn xộn. Và nước kia dân số chạm mốc 100 triệu là nguồn tiêu thụ hàng hóa đáng kể. Cho nên mới có cái gọi là nâng cấp quan hệ đối tác từ chơi sơ tới kết bạn kết bè gì đó, chớ không bao giờ có thể là chuyển từ sơ qua thân vì không cùng đẳng cấp. Kiểu đám nhà giàu kiếm mấy đứa nhà nghèo cho chơi để sai vặt làm việc tùm lum gì đó mà đẳng cấp của nó không thể thọc tay vào làm. Cho nên để có tiếng nói hay để có cái gì trong tay để đàm phán chớ. Có tiền, có địa vị, có nguồn lực hay chỉ đơn giản là có máu mặt trong giới giang hồ... để đem ra đàm phán. Hồi xưa đi làm nơi kia, có mấy người kêu ta ngang bướng cứng đầu gi đó, có mấy chị đứng ra binh ta, nó có cái gì đó nó mới dám cứng đầu, chớ như tụi tui, ngu thấy mẹ chỉ lo cun cút làm đâu dám cứng đầu, tội nghiệp mấy chị nè, binh ta chằm chặp luôn. Vậy cho nên học kiểu Chí Phéo rạch mặt ăn vạ chớ có cái quái gì để đem ra mà thương thảo. Cho nên rạch mặt dân đen để xin chút cháo là chuyện hiển nhiên. vậy cho nên phải kiếm kẻ nào có máu hiếm để xin chút cháo lớn lớn chớ máu thông thường thì đầy ra đó. 1 TNLT giá chót chắc bằng cả chục cont áo quần gia công để trao đổi. Còn giá cao hơn thì hông biết bao nhiêu. Chấp nhận vậy thôi. Mọi người vì cái tham lợi nhỏ nhoi, gọi là khôn vặt, vì cái hiểu biết nông cạn gọi là biết 1 mà không biết 10, tự dồn mình vào thế là con tin thì chẳng biết khi nào tới lượt mình sẽ thành con tin đâu. Ai cũng sẽ là con tin chẳng qua là giá trị trao đổi lớn tới cỡ nào để sử dụng thôi. 

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

Hông hiểu

Thấy cái vụ xét xử ông gì kia đòi dân chủ kiểu văn minh tiên tiến chớ hông chấp nhận dân chủ kiểu hang pacpo, rồi có mấy người kêu là kiếm suất đi Mỹ. Ta thiệt tình chẳng hiểu gì hết, chắc tại ta ngu quá. Bộ cái nơi ổng ở ghê rợn đến nỗi ổng sẵn sàng đi tù để tìm cách bỏ chạy khỏi nơi đó hả. Sợ vậy kà. Chẳng lẽ ổng sống xung quanh toàn quỷ sứ chỉ chực chờ giơ nanh hút máu hay hù dọa hay sao mà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả sự tự do và mạng sống của mình để bỏ chạy khỏi đó. Người ta chỉ sẵn sàng liều chết 1 phen để bỏ chạy khỏi nơi nào đó chỉ khi nơi đó là mảnh đất chết chóc. Hay là mấy người kia ngu si nên mới  nói bậy bạ  hay là họ ngấm ngầm chống đối chính quyền nên đã vẽ lên cảnh 1 mảnh đất chết chóc đến nỗi  người ta phải liều chết 1 phen để bỏ chạy.  

rảnh qua quởn

Cái vụ ông Trump bị kiện tùm lum không phải là vì vấn để đạo đức mà là vì vi phạm phạm pháp luật, liên quau tới chuyện tài chính. Khác với chuyện lùm xùm của Chinton. Còn có liên quan thiệt hay không thì ta không biết. Vấn để là chứng cứ. Xã hội văn minh thì xử trọng chứng hơn trọng cung, dĩ nhiên chứng phải xác đáng chớ hông phải ra chợ mua cái thớt với cái dao về để làm chứng cớ. Nhưng người ta đẩy lên nhiêu khía cạnh  để những người khác không biết để chú ý vào vấn đề đạo đức để tạo dự luận, nhằm mục đích gì thì ai cũng biết. Ở Pháp thì mấy vấn đề bồ bịch thì ít bị la ó hơn. Hồi xưa ông Mitterant thời còn tại vị, lính lác còn đi canh chừng giùm ổng để  ổng tâm sự với bồ lớn bồ nhỏ gi đó, chớ hông thôi người ta lén chụp hình. Hồi đó chưa có flycam bay đầy trời và hình như cũng chưa có google eartth hay mấy cái đại loại như vậy nên chỉ canh chừng đám rình mò thôi. Còn thời ông Hollade thì có đệ nhất tình nhân mới vui chớ, hehe. Còn vài ông tổng thống khác cũng bồ bịch tùm lum ra đó. Chỉ có ông Macron là không thấy tin gì đặc biệt trừ người vợ hơn nhiều tuổi. Nói chung ở Pháp người ta hông care ba cái này lắm cho nên nếu chơi ba cái bài này thì không khả thi. Chuyện cười về tự do ngôn luận, ở Liên xô tự do ngôn luận là bạn chỉ có thể nói cái gì mà nhà nước cho phép, còn ở Mỹ tự do ngôn luận là bạn có thể nói cái gì mà pháp luật không cấm, còn ở Pháp tự do ngôn luận  là bạn có thể nói bất cứ cái gì, kể cả những cái mà bị pháp luật cấm, haha. Còn ở VN tự do ngôn luận là bạn có thể nói bất cứ cái gì mà pháp luật không cấm như kiểu Mỹ nhưng khác ỡ Mỹ là chia động từ thành 2 thì, thì hiện tại như đã nói và thì tương lai, tự do hậu ngôn luận thì hông biết à nghen. 

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2023

Hậu Taiwan

Hổm rày thấy chuyện Taiwan, coi tin tức cũng vui, hehe. Người ta nói tùm lum, có người còn nói chiến tranh sẽ nổ ra, sau đó China thâu tóm Taiwan gì đó. Có cho vàng cục China cũng hông dám đụng đến Taiwan, không phải nó sợ Taiwan mà nó sợ sau Taiwan kìa. Nga mới xâm lươc Ukraine mà Phần lan đã lo gia nhập Nato rồi, và sau này ai biết nước nào sẽ gia nhập Nato nữa. Nếu China tóm Taiwan thì có khi NATO biến thành cái NATO mở rộng, rồi Hàn quốc, Nhật bản và mấy nước khác nào đó cũng gia nhập cái mở rộng này thì China khác gì đang chọc ngoáy thế giới, rồi gậy ông đâp lưng ông. Lúc đó China có khi tan nát không chừng. Tất nhiên hiện giờ NATO đang mở rộng những hoạt động với Hàn quốc Nhật bản gì đó nhưng khi là thành viên thì sẽ khác hơn nhiều. Nên ngu gì chơi dại. Lâu lâu hù dọa thôi, chủ yếu để nâng cao lòng tự hào China vĩ đại, nâng cao lòng yêu nước, yêu đảng của con dân Chian thôi.  

Người lo trời định

Thấy cái vụ bảo hiểm gì đó  lùm xùm trên mạng đó, ta cũng không rõ lắm, nghe người ta nói tùm lum gì đó vì liên quan tới giới nghệ sĩ nên nhiều người biết. Nhớ lần kia, cô kia vô mời mua BHNT. ta kêu chị không có tiền, ta thiệt tình lắm, không có tiền kêu không có tiền, ngu kêu là ngu, biết kêu biết, chớ ngu kêu biết người ta kêu làm sao biết đường mà làm, đói kêu đói, no kêu no, ăn nghỉ thiệt tình chớ mắc mớ gì phải nói láo, haha, tại sao phải quỵ lụy người khác; cổ thuyết phục mua gói nhỏ nhất gì đó, ta kêu thiệt hông có tiền mà có tiền cũng hông mua. Cổ hỏi sao, ta nói, gì chớ tới lúc bịnh đau quá thì đôi khi con người ta cũng không muốn sống nữa nói chi cần mua. Mà khi chết rồi thì người ta chôn hay người ta quăng xe xe rác mình cũng hông biết. Cho nên mua làm gì. Còn nếu già mà nhắm bịnh thì mua vé du lịch qua Pháp chẳng hạn, rồi lăn đùng ra giữa đường, đảm bảo người ta đưa vô bịnh viên chữa ngay, không quan tâm tới có tiền hay không có tiền. Còn chữa xong nếu không có tiền trả thì cũng có những khoản từ những nguồn khác trả cho mình, Pháp mới là xhcn đích thực chớ VN làm quái gì là xhcn, là hàng fake thôi, hahaha. Lúc đó có ông khách hàng kia là bác sĩ, ổng vừa giỏi chuyên môn vừa hiểu biết xh rộng, ổng cười, ừ, dúng đó, Pháp mới là xhcn đích thực, hehe. Giáo dục miễn phí hay rẻ nhất. Y tế thì có mấy người ở mấy nước EU khác còn bò qua để chữa miễn phí, mấy dân biểu la um sùm kìa. 

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

Lại nghĩ tầm bậy nữa rồi

Học tiếng China, không hiểu cách viết của họ có làm thay đổi mạch suy nghĩ không nữa. Ví dụ chữ latin, thì size 14 chẳng hạn thì chữ cái nào trong 1 từ cũng size 14, còn Chnese thì khác nghen. Khi đang size 16, lọt tỏm xuống size chắc cỡ 6-8 gì đó xong tăng lên size 12, giống như đi đường gập ghềnh đó. Ta không biết người ta sao chớ ta thì mỗi lần viết chữ China ta lại cảm  thấy giống như mạch suy nghĩ nó đứt rồi nối rồi đứt vậy. Chẳng hạn chữ 耳 trong 耳朵 là size 16 rõ ràng đi, nhưng trong chữ ting (hear) phồn thể  thì nó nhỏ xíu, trong chữ wen (news) thì nó lớn hơn 1 chút nhưng không phả là size 16. Vụ này cũng hay hay, hehe. Hay hay ở chỗ là tay đang viết size này bỗng chốc nhảy tót qua size khác, to nhỏ nhỏ to nhỏ nhỏ to to, loạn xì ngầu luôn, Mắt đang nhìn size này lại điều tiết qua nhìn size khác ngay lập tức. Hình như ta có viết lăng nhăng về cái này lâu rồi, hông biết lúc đó viết sao nữa. 

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

Thấy vậy mà không phải vậy

Thấy gì qua cái chết của Creit Suisse? Đằng nào nó cũng chết do nó tham lam và chơi liều quá độ vì quá tự tin, cho nên cho nó 1 cái chết không ồn ào kiểu Tây Âu để đừng gây kinh hoàng có thể dẫn tới hỗn loạn có thể dẫn tới sụp đổ dây chuyền. Vậy cho nên Thụy sĩ không hổ danh là xứ sở của những ông chủ nhà băng, trùm ngân hàng mà người ta có thể yên tâm gửi các loại tiền. nơi đó luật ometa cũng được sử dụng không khác mafia, đó là trước đây, chớ sau này việc tiền ăn trộim, ăn cắp, giết người, buôn người, buôn lậu đồ giết người...  được rửa ráy  và giấu ở đó cũng không ít cho nên nó phải thay đổi một số cái. Rồi theo đó dòng tiền bậy bạ đó một phần được chuyển qua một số nơi khác, trong đó chảy về Singapore không ít. Ta không rành nhưng hình như kiểu tây Âu là vậy, bắt bịnh thằng nào gần chết thì để cho 1 liều thuốc để chết trong im ắng để không gây kinh động nếu có thể vì có kinh nghiệm rồi, còn nếu không giữ được thì phải ráng chịu, còn chết có nhẹ nhàng, êm ái không thì không biết, cái này phải hỏi những người sở hữu stocks của nó. Có vẻ như FED cũng cảm thấy cái vụ xử chết Credit Suisse khi nó cũng sắp chết cũng hay hay, hehe cho nên nó đứng im luôn, nghe ngóng thị trường coi nó phát tín hiệu như thế nào để có biện pháp thích hợp, để đứa nào sắp chết thuộc bịnh không có thuốc chữa thì cho chết, đứa nào cứu được thì ra tay cứu.  Ta đang tò mò coi thử Đức Pháp... có nhà băng naò đi theo con đường của Credit Suisse không. 

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

The so call

Mới hôm qua nói cái chợ FB có một đống kiến thức rác rưởi thì bữa nay bị đứa nào hack nên FB khóa luôn tài khoản của ta. Ta có tới mấy cái account FB, tại nó là cái chợ chồm hổm mà, bữa đi chợ này bữa đi chợ kia, haha. Nó khóa cái ta hay xài nhất vì cái này ban bè ta trên đó nhiều người hay ho và dễ thương, có hiểu biết, sáng láng nữa. Còn mấy cái account kia phần lớn là toàn là người quen nó chuyện ba xàm ba láp, chủ yếu selfie cho nên nhìn riết ngán thí mồ; cũng có vài người hay ho nhưng ít quá,  ta chỉ mò lên đó để coi có tin hiếu hỉ, tang gia ma chay cưới hỏi sanh nở không thôi chớ ta gần như chẳng nói gì ở trển. Mà cũng khôi haì thiệt, giờ mấy cái đó thiên hạ la toang toát trên mạng cho cả làng biết mới lạ chớ. chắc tại ta già cũ rồi. Cũng như mấy cái group trong zalo, ta toàn off thông tin hết vì nó cứ tít tít suốt ngày không thể làm việc hay suy nghĩ được, khi cần mở ra coi thì thông tin gần như cũ thiu hết rồi, hehe. Bình thường lên FB để coi tin tức, rảnh thì tán láo 5 câu 3 sợi, cho nên giờ ta bò thẳng ra trang báo để coi. Nó làm thay đổi thói quen của con người ta. Hồi xưa ta có account twiter mà sau đó cũng ít dùng. Bữa nghe Elon Musk tóm cái này, sau ta mới tò mò truy cập vào tài khoản của ta coi thử nó còn không hay bị đuổi rồi, thì ổng đã cho đồ đệ thẳng tay xóa mấy loại tài khoản kiểu như loại của ta, chắc tại để lâu quá không xài mà nó không có thông tin gì đáng giá,  nó mốc meo lên rồi nên ổng dọn cho sạch chỗ. Ổng là kiểu vậy mà, haha. Nói chung trên Twiter thường có những cái hay nhất so với mấy mạng xã hội khác, đó là hồi xưa ta thấy  vậy, giờ lâu qúa không lên đó nên cũng hông biết cái chợ chồm hổm đó bữa nay ra sao. Nhờ bị khóa FB ta mới thấy nó gặm của ta khá nhiều thời gian so với những cái mà ta thu lượm được từ nó, đó là ta ít lên Fb đó, chớ gặp mấy người ăn FB, ngủ FB thì hông biết sao nữa. Cho nên thấy mấy cái như tiktok mà mây nhóc suốt ngày mó mặt lên đó mới thấy sợ. Những ghi nhớ tạm thời hình thành trên lớp vỏ não sẽ thay thế những cái ghi nhớ sâu sắc, và con người ta sẽ dần trở nên không có cá tính riêng. Họ tưởng rằng họ như vậy là unique nhưng là fake unique dưới sự dẫn dắt có chủ đích của những kẻ kiếm tiền từ đó. Họ tưởng rằng họ suy nghĩ nhưng họ thiệt sự đang "làm những cái gọi là suy nghĩ" mà họ không thể kiểm soát. Kiểm soát rất quan trọng. Lần kia nói với người kia dạy tíếng Anh, ta nói con người ta cần phải control one's emotion, cổ kêu theo ý cổ là manage one's emotion. Tại vì ta thấy control thì mọi thứ có thể tự do phát triển, chỉ cần kiểm soát để ngăn chặn hậu quả, còn manage thì nó bó buộc buộc hơn không phải để mọi thứ tự do phát triển mà lái (drive) nó vào quỹ đạo nào đó, cho nên nó sẽ ít sáng tao hơn, nhưng nó dễ dàng hơn so với control. Cho nên manage one's emotion thì con người sẽ mệt mỏi hơn, ít sáng tạo, ít thú vui hơn trong cuộc sống nhưng dễ dạy hơn, haha. Nói chung ta ít cãi nhau ba cái linh tinh cho nên ta cũng chẳng nói gì, ai cũng có cái đúng theo góc nhìn của họ. Nhìn từ trái đất lên thì bầu trời có màu xanh, nhưng nhìn từ vũ trụ vào thì bầu trời của trái đất màu khác nghen, Giống như phần lớn dân VN uống café rang hơi cháy có vị đăng đắng và cho nó là ngon, nhưng Âu Mỹ uống café rang vừa chín tới cho nên nó có cái vị chua dìu dịu. và ai cũng cho là ngon theo kiểu của họ.  

***

Nói chuyện với người kia bị Fb khóa, ta nói là FB quản lý kém, thực sự rất kém. Ổng kêu chắc nói gì bị chính quyền chặn lại.Ta giải thích đã từng bị mất fanpage bán hàng 1 lần, đòi miết mà không được. Với lại quan trọng nhất là chỉ cần nhìn cách nó trả lời là hiểu kiểu suy nghĩ của nó rồi. Cách tốt nhất để biết 1 người là hỏi họ. Ở chỗ nghệ thuật đặt ra câu hỏi. Cho nên có thể khẳng định là cách quản lý của nó rất kém. Đừng nghĩ cứ to là cái gì cũng tốt. Con voi đôi khi chết vì cái cái ung nhọt ngay chỗ hiểm đó mà. 

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

Không đủ sức để thở dài nữa

Thấy cái vụ Hội An lập barie thu tiền xong thấy Đà lạt đòi xây casino, trước đó là chuyến bay giải cứu, và một đống cái trời ơi đất hỡi,  ta hết biết nói gì tới dân tình thế thaí xứ này. Không chỉ phá nát tài nguyên thiên nhiên, tài sản xã hội mà còn hủy hoại nhân cách, đạo đức, nhận thức, đạo đức, tâm linh... Nghĩa là không còn  từ gì để nói.

Nói cái vụ casino, mấy cái khác khi nào ngứa miệng nói chơi, không ngứa thì thôi. Hồi lâu rồi, ta đi Phú quốc chơi, thấy còn đất trống hoang vắng nhiều, ta nói người kia mua đất đi, mai mốt bán lại. Đất giờ tính theo sào, mai mốt tính theo mét vuông đó. kiểu mua ký bán cái, mua lố bán cái thì kiểu gì cũng không gàiu ít cũng giàu nhiều. Người đó hỏi sao chị hông mua, ta nói ta hông có duyên với đất cát với cái tính ta không ham hố tiền, trời thương nên khi nào cần tiền trời cho cơ hội kiếm tiền, xong thì thôi, vậy là đủ rồi. Người đó hỏi sao biết sau này đất lên. Ta cười bà đầm thép nói rồi, giao sa mạc cho CS thì đến cát cũng hông còn nữa. CS chỉ biết xài tiền trong túi người khác cho tới khi hết cho nên nó có biết làm cái gì đâu. Mà nó cũng chẳng biết liêm sĩ là cái gì cho nên khỏi nói nó luôn. Giờ còn cái để xài, mai mốt hết thì mở casino ở đây. Có casino thi sẽ có những dịch vụ ăn theo như cho vay, đĩ điếm, đâm thuê chém mướn... Dĩ nhiên tùy mức độ phát triển mà du lịch cũng sẽ phát triển theo phần nào đó và loại hình nào đó. Cho nên mở sòng bạc cũng giống như chơi dao đó, đôi khi lợi thì có lợi mà răng không còn.. Phải  cứng tay mới chơi được. Vì thường người ta làm casino ở những nơi chẳng có ma nào đến thưởng ngoạn du lịch hay những hòn đảo xa cách đất liền. Giờ ta mà ham tiền thì ta qua xin tiền chú Xi rồi mua đứt gần hết đất ở Trường sa để xây casino, đảm bảo  không chỉ đôi bên mà ba bốn bên cùng có lợi, haha. Tại sao vậy thì chịu khó động đậy cái cục ở trong hộp sọ đó. Sòng bạc Los Angeles ở bang Nevada là bang thuộc vùng sa mạc và bán sa mạc, khí hậu khá khắc nghiệt nhưng gần California cho nên một số người tưởng là mấy cái sòng bạc này ở Californie. Xứ sở của sòng bạc Macao cũng là  đảo biệt lập. Còn sòng bạc Monte carlo cũng nằm trên vách đá. Ta tới đây rồi nhưng chỉ đúng ngoài nhìn vô sòng bạc Monte carlo chớ không có đi vào trỏng như mấy sòng bạc ở Los Angeles hay nơi khác. mấy sòng bạc khác ta vô cũng chỉ đứng nhìn người ta chơi chớ ta đâu biết chơi bạc mà cũng chẳng có máu đỏ đen. Nói chung chơi bạc phải có máu đỏ đen, hehe. Monaco là vương quốc kỳ lạ.  Đi bộ lòng vòng chút là hết cả nước. Ngoại lệ, một số nơi cũng có sòng bạc ở ngay thủ đô chẳng hạn Cambodge. Đây là nói sòng bạc thuộc loại trung hay lớn chớ không phải mấy cái sòng bạc bé tý. Bởi vì lúc đó ngay cả thủ đô Cambodge  cũng vắng vẻ như vùng bán sa mạc ở Mỹ mà, haha. Dân số Cambodge hiện giờ khoảng 17 triệu, không nhớ lúc ta đi chơi nó bao nhiêu dận nữa. ta khùng lắm, người ta đi chơi chỉ nhăm nhe selfie rồi livestram, trước đó khi chưa có samrtphoenthì người ta cũng chăm chăm chụp hình bằng máy chụp hình, còn ta chỉ nhìn nhìn ngó ngó, lâu lâu hỏi thăm dân bản xứ, có chụp thì chỉ chụp thùng rác và ghế ngồi nơi công cộng, hehe. Giờ còn có khách du lịch tùm lum chớ hồi xưa chỉ có dân bản xứ cho nên mở sòng bạc ngay tại thủ phủ đèo heo hút gió đế hút khách du lịch.  Nói chung là người ta mở sòng bạc ở những nơi mà mấy con bạc sẵn sàng mò đến chớ hông phải mở sòng bạc ở nơi đã có khách du lịch. cho nên cái vùng có khách du lịch mà nhằm nhe đòi mở sòng bạc thì cái đầu chỉ chứa sh* chớ hông chứa não. Nền giáo dục này như sh*. Bằng cấp đầy mình, mở miệng nói thánh nói tướng mấy kiến thức lượm tùm lum trên chợ FB, chợ google nhưng nhạn thức chỉ là một đống rác rưởi. 



Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Ai mà biết

Thấy cái vụ đo độ cồn rồi bắt phạt làm dân tình hông dám uống rượu. Như vậy tốt mà, nhưng nếu phạt cứng nnhắc như vậy thì cũng hông tốt lắm. Còn đâu là enjoy one's life. Sự đáp ứng của mỗi cơ thể với chất cồn khác nhau cho nên không thể lấy chỉ số cố định cứng nhắc đó để quyết định là còn tỉnh táo hay không tỉnh táo, tốt nhất là nên tham chiếu nguyên tắc test và quyết định xử phạt ở những xứ văn minh. Vì nếu phạt chỉ căn cứ vào chỉ số cố định như vậy thì sẽ nảy sinh hệ luy là người ta sẽ sản xuất hay bỏ thứ gì vào bia không cồn hay cái thứ nước uống gì đó, lúc đó sẽ có cảm giác gần như uống bia nhưng đo độ cồn thì sẽ không có. cái này sẽ nguy hại cho sức khỏe mà người ta không lường trước được. Mấy ông bợm nhậu thì cái chuyện này dễ xảy ra lắm à nha. 

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023

Vấn để nằm ở não trạng

Đi chợ mua cái nón đội ra ngoài sân để đỡ nắng, thấy để cả đống bóp, túi xách. Ta tò mò cầm thử lên coi thì cô bán hàng kêu rẻ lắm có 200k/ cái hà, mấy cái rẻ có 100-150k cái thôi. Thấy toàn là Chanel, Gucci, Dior, YVSL, Monblanc... , đổ cả đống chưa tới $10. Mà ta để ý thấy hàng  fake đổ đống ít thấy chữ Hermes, không hiểu lý do. Bữa nào rảnh rỗi đi ngó thử coi tại sao. Ta nói dân mình bày đặt chửi China chớ hông có China thì làm gì có mấy hàng kiểu này xài, haha. Cổ kêu ừ, đúng rồi, bao nhiêu người hiểu như chị. Cổ nài nỉ mua, rẻ lắm mua đi chơi, đi ăn đám cưới... Chảng lẽ nói cho tui còn quýnh thêm chớ đứng đó kêu bỏ tiền ra mua, cổ đem cả đống giỏ quýnh lên đầu ta luôn. Nghĩ lung tung. China là thiên đường hàng nhái, nhớ cái ông gì kia ổng còn kêu hàng nhái nhưng mà nó tốt, thiên hạ trên mạng nhảy lên dạy dổ miễn phí ổng làm ổng trốn cả tháng mới dám ló đầu lên lại. Cái tư tưởng ăn xổi ở thì, hàng gian hàng giả mà còn tồn tại ở xứ nào đó thì nơi đó không bao giờ tiến bộ, văn minh được. Ngay chính mỗi cá nhân con người ta, khi mà còn tư tưởng ăn cắp trí tuệ của người khác thì mãi không bao giờ phát triển thành người văn minh được. Chỉ có thể là sinh vật nhìn giống như người. Người thứ nhất nói em đẹp như hoa hồng là thiên tài, người thứ 2 nói em đẹp như hoa hồng là thằng dở hơi. 

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

Kỳ cục

Giờ có cái trend là mấy nhà hàng dùng cái trẹt ( mẹt) để đựng đồ ăn. Lúc đầu dùng trẹt đan bằng tre, lót lá chuối rồi sắp đồ ăn lên trên. Giờ thì trẹt bằng nhựa luôn, sắp thẳng đồ ăn lên dĩa không cần lót lá chuối nữa. Chén dĩa thì tráng men màu tối tối như chén sành đó, nhìn thấy dơ dơ gì đâu. Giống như hồi đầu thế kỷ 20 hay những năm thời bao cấp đó dó, lúc đó chén tráng men nhìn thấy dơ dơ. Và thiên hạ cho là ngon, là hay, là mang tính dân tộc cái gì đó. Ta chỉ thấy nó tồi tàn và dơ dơ. Thậm chí nhà mấy người còn mua cái trẹt kiểu này để dọn đồ ăn nữa chớ. Chắc là dân sành điệu, hehe. Nói chung ta cũng ít đi ăn uống ở bên ngoài, lâu lâu bạn bè người quen rủ rê, siêng thì đi, không siêng cũng không đi. Chắc người ta quen đi ăn uống kiểu đó rồi nên họ không cảm thấy như ta, hay bởi ta khó tính. Ngay cả tô chén dĩa bằng thủy tinh ta cũng ít dùng, thường có là do mua hàng gì đó có khuyến mãi thôi. hàng khuyến mãi thì thường thủy tinh không được đẹp, cho nên ta hay dùng để ướp đồ ăn hay đựng thức ăn sống để nấu, vì chén sứ ướp đồ ăn để lâu nó thấm vô rửa hơi cực, mà rửa ẩu thì nhìn nó dơ. Chớ hàng thủy tinh xịn thì nhìn đúng là đẹp, nhưng vẫn không thích trừ phi là ly uống nước.