Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 3, 2022

Lại lảm nhảm

Người kia kể có điện thoại có mấy app cũng có ích, ví dụ hàng ngay đi bộ đếm đủ 1k bước. Ta mắc cười, ủa đếm làm gì, đi cứ đi chớ, nhắm đi 2 cây số thì đi 1 cây vòng về 1 cây là đủ 2 cây, nếu nhắm đi 4 cây thì đi 2 cây, quay về 2 cây. Đúng là nghệ thuật bán hàng, thiệt tình như ta hèn chi không lừa được khách, hehe. Nói lan man ta kêu mà cũng chẳng cần đi bộ, hàng ngay em lau nhà, cầm cái cây lau nhà đi từ lầu 1 đến lầu 3 trong 1 tháng  là em thấy cái eo em xẹp bớt liền mà còn được cái nhà sạch. Còn muốn có tiêu chuẩn 90 60 90 thì phải tập thể dục thêm hay vô thẩm mỹ viện người ta ếm xì bùa phát là đẹp liền. Mấy cô người đẹp phần lớn là vô thẩm mỹ viện ếm xì buà chớ chẳng có tập gì đâu, trừ một số ít thôi nhìn là biết liền, em đừng mơ thấy mấy cổ kêu tập cái này rồi tập cái kia mà tưởng thiệt, nhìn bắp tay bắp chân nhão nhét chớ không có rắn chắc thì biết liền. Chị làm suốt ngày mà bắp tay còn mềm nhão nữa là. Cổ ngạc nhiên, bộ chị ngày nào cũng lau nhà hả. Ta ngạc nhiên hỏi chớ bộ nhà em mấy ngày mới lau nhà 1 lần, cổ kêu 1 tuần em mới lau 1 lần. Ta cười, thay vì đi bộ 1k bước hông xi nhê gì đâu, giá chót phải đi 3 cây số 1 ngày hay tập gym, hay chạy 1,2 cây số hay làm gì đó thì em lau nhà có hiệu quả hơn, được cái nhà sạch mà còn tiêu mỡ nhiều hơn. Cổ kêu là đi bộ với mấy người còn để nói chuyện nữa chớ. Hóa ra vậy, nãy giờ không nói mục đích chính là tám để khỏi phải thắc mắc. Nhớ ngày xưa cô kia cũng kêu tối nào cũng đi bộ mấy vòng quanh xóm mà vẫn mập. ta kêu mày tốp bớt cái miệng lại có lý hơn không thôi phải đi tập gì đó nặng nặng chút chớ đi bộ chi để dành cho mấy bà già, già như tao còn chưa đủ tiêu chuẩn già để đi lòng vòng như vậy. Cổ cũng nghe lời sau đó đi tập gym hay yoga gì đó. Hình như gym gay sao đó, sau đó một thời gian cổ vào nhà ta khoe chị thấy em có ốm bớt hông. ta cười không những ốm mà tay chân còn rắn chắc hơn tao nữa. Nhìn khoè mạnh chớ không ẻo lả như tao.  

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2022

out law

Góp vốn bằng chữ ký. Một chữ ký nặng bao nhiêu ký vàng thì còn tùy tùm lum thứ. Ký 1 phát là nghiễm nhiên có cổ phần trong đó. Xong rồi ký tiếp nhiều phát để thổi nó lên mây lên gió để cổ phần nở phình ra kiểu đột biến. Tới lúc thấy sắp hết dây diều thì bán cổ phần. Ôm một mớ nhưng chưa xong đâu nghen. Còn phải cắt dây diều để cắt đứt mối liên kết, không để dính rủi ro lằng nhằng sau này. Thiên hạ nói là kiểu khôn sống mống chết. Hồi xưa thế giới có câu là thấy ông chủ nhà băng Thụy sĩ nhảy từ lầu 3 xuống thì đừng chần chừ, nhảy theo ổng ngay vì trong khi ổng nhảy xuống đó ổng lượm được mớ tiền. Giờ thấy ông chủ nhà băng Thụy sĩ nhảy từ lầu ba xuống thì đừng nhảy theo vì có khi ổng bị tress quá nên nhảy lầu đó. Giờ thấy bà con bên vơ, cậu mợ bên chồng cán bộ đoảng nào tự nhiên đột biến giàu lên thì chạy theo họ bán ngay cổ phiếu, haha. Đoảng cho ăn thì đoảng có quyền kil.

Cần hiểu vấn đề

Chuyện cười, ông kia chết, ổng xăng xái đòi lên thiên đượng. Thánh Pierre giữ cửa thiên đường hỏi tại sao ổng cho rằng ông xứng đáng ở đây, ổng trả lời hồi tui còn sống, tui cho 2 người ăn xin, mỗi người 10 USD. Thánh Pierre phán lấy tiền trả ổng 20 USD rồi đưa xuống địa ngục. Ai hiểu sao thì hiểu hehe.

**

Buôn bán ế quá mới rảnh rỗi sinh nông nổi, nhìn thiên hạ thế thái nhân tình. Thấy thiên hạ ăn chay ngày rằm, mùng 1. Còn lại mấy ngày khác ăn bình thường. Có khi trúng ngày rằm mùng 1 có đám tiệc gì đó mà đi cũng ngồi ăn miếng bánh mì không hay nhờ nhà hàng làm riêng món chay. Còn bình thường ăn thịt thả cửa. Ta đôi lúc nghĩ lẩn thẩn. Không hiểu như vậy để làm gì. Ăn chay theo ý họ là để tránh sát sinh, còn có thực ăn chay là tránh sát sinh hay không thì ta không ý kiến. Giống như ở dưới đất nhìn lên thấy bầu trời xanh, còn mấy người trong vũ trụ nhìn bầu trời thấy màu gì thì tự google là biết. Khác nhau ở góc nhìn. Và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của người khác nên cũng chẳng tranh luận làm gì, Ngay cả xứ này người ta dùng từ ăn chay để nói chung là không ăn thịt cũng thấy lấn cấn gì đó. Vậy người Hồi giáo ăn chay là ăn kiểu gì? Thiên chúa giáo ăn chay là ăn kiểu gì? Và mấy cái đạo khác nữa. Ngay cả khi ta qua Mianma nghe mấy sư thầy nói vẫn ăn cá, vì con cá mẹ đẻ trứng rồi cá con tự nở tự kiếm ăn nên giữa chúng không có mối liên hệ cho nên khi ăn thịt con này thì con kia không đau lòng, còn con heo nó đẻ con cho bú tới khi lớn, con gà ấp trứng nở ra và nuôi tới khi gà con tự kiếm ăn được cho nên giữa chúng có mối dân liên hệ cho nên ăn thịt con này thì con kia đau lòng cho nên không thể ăn. ta nghe nói vậy biết vậy chớ không biết độ xác thực như thế nào mà cũng chẳng tìm hiểu làm gì. Cho nên dùng từ chính xác là ăn kiêng thịt. Quay lại việc ăn chay để tránh sát sinh thì như vậy càng ít ăn thịt trong cả cuộc đời thì càng tránh được việc sát sinh, chớ hông phải cứ đúng ngày mặc định nào đó ăn chay là tránh được việc sát sinh. Trung bình 1 người 1 năm ăn 30 kg thịt heo, 5 kg thịt bò, và 15-20 ký thịt tùm lum tà la khác như cá, tôm, cua ghẹ, vịt, gà, rắn, ốc sên, dơi, chuột, chó, mèo... Vị chi là khoảng 50 ký. Người ăn nhiều thì khoảng 100kg, người ăn ít khoảng 20 ký. Tóm lại quy tất tần tật vè thịt heo thì ăn khoảng 1/2 con heo 1 năm, chớ nếu tính quy về mấy con nhỏ nhỏ khác như tôm , cá cơm, hến... thì không biết bao nhiêu con nữa. Cho nên vấn đề giàm sát sinh là giảm tổng số thịt đã bỏ vô miệng trong cả đời người. Ví dụ hàng ngày chỉ ăn bữa trưa có thịt, còn buổi chiều tồi không ăn thịt thì coi như 4 người trước đây ăn 2 con heo, giờ chỉ còn ăn 1 con heo, coi như giảm giết đi 1 con heo đó. Tính ra vấn đề tránh sát sinh nên đi vào thực chất hơn chứ không chỉ để thể hiện cho thiên hạ thấy cái gì đó hay là vì cái gì gì đó. Ngay cả việc đi ăn đâu đó, trừ khi người ta có sẵn đồ ăn chay trong thực đơn, còn nếu không có sẵn mà người ta vô nấu để phục vụ riêng mình thì nói vướng vô tội hành hạ người khác thì bị quýnh sưng mặt, chớ thiệt tình cũng gần đâu đó. Cứ ăn bình thường và ngày hôm sau ăn chay nguyên ngày đâu có sao, còn nếu để muốn răn mình thì ăn 2 ngày tiên tiếp luôn. Dễ mà. Vấn đề là tránh sát sinh AMAP chớ không phải nhứt nhứt là ngày đó phải không ăn thịt như mấy cái giải thích gì gì đó. 

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

Sống mòn

Tại sao cán bộ và nhà siêu giàu kiểu đột biến mấy xứ CS tìm cách chạy qua mấy xứ tư bản giãy hoài không chết? Đừng nói là vì họ thích tự do, dân chủ, văn minh và mấy tiêu chuẩn đạo đức văn hoá xứ đó nghen, người ta nghe rồi lăn ra chết vì cười nhiều quá tắc ruột chết mà. Bởi vì họ thừa biết chỉ có mấy xứ đó mới bảo vệ tài sản cá nhân của họ vì họ thừa biết tài sản của họ được tích lũy bằng cách thức nào, cho nên nếu để tài sản ăn kướp được ngay tại chỗ thì khả năng bị kướp lại là rất lớn. Còn khi đã đem qua được xứ văn minh thì có bị rủi ro mất không, cũng có nhưng khả năng này rất thấp nếu so với để ở chính nơi họ tích lũy được tài sản đó. Cái này giaỉ thích hơi dài dòng nên làm biếng nói, hehe. Chớ thực tâm họ chỉ thích sống ở nơi họ tích lũy được cái đám tài sản đó, và chỉ đủ khả năng về mặt trí tuệ và nhận thức để sống tại nơi họ kướp được tài sản. Và trên hết là phù hợp với nơi đó. Thế hệ con cháu họ được nuôi dưỡng và giáo dục theo kiểu đó từ trong gia đình cho nên cũng sẽ y như họ. vài ba thế hệ sau nếu có đột biến thì mới có thể thay đổi. Bởi vì họ sống theo tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa, giáo dục và nhận thức của mấy xứ CS, nó ăn vô máu rồi, cho nên qua mấy xứ kia họ sẽ cảm thấy lạc lõng với những tiệu chuẩn của xứ người, nhưng vì thứ nhất giữ tiền, thứ 2 giữ mạng cho nên cho dù không phù hợp thì họ cũng ráng mà sống, và tỏ ra hạnh phúc. Và những người như họ sẽ tụ hợp với nhau để đàn đúm cùng nhau chớ khó mà hòa nhập với những người xứ người cùng tầng lớp. 

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022

Everything has its price

Nói chuyện với đứa em, ta nói thế hệ mình thì coi sách và ra ngoài vận động nên ít cận thị hơn, thế hệ con nó bị cận thị nhiều hơn vì chúi mắt chúi mũi vô máy tính để coi và chơi, hồi xưa cận 2, 3 độ là thấy nặng lắm giờ thế hệ tụi nó cận 5,7 độ đầy ra đó,  tới thế hệ cháu nội, cháu ngoại thì bị lé hết vì không dùng máy tính nhiều mà dùng điện thoại nhiều. Nói người ta hông thèm nghe thì còn may, sợ bị chửi té tát vô mặt nữa chớ. Mấy cái đó không phải ngày 1, ngày 2 là thấy, mà năm này qua tháng nọ, dần dần rồi biết tay. Lúc đó lỡ rồi thì cho ghẻ luôn chớ biết sao. Say này lại thi nhau chữa mắt lé. Bác sĩ tha hồ hốt bạc. 

Noi chuyện xài điện thoại máy tính, mấy người kêu là lũ nhỏ giỏi hơn thế hệ trước, xài máy tình điện thoại thấy cứ bấm nhoay nhoáy phát chóng mặt. Thậm chí mấy đứa nhóc còn tuổi đái trong quần mà bấm điện thoại nhoay nhoáy. Ta giờ già rồi, chán ngấy tới tận cổ rồi. J'en ai marre, je m'en fiche. Cho nên ta chẳng buồn giải thích. Điện thoại, máy tính... chỉ là công cụ làm việc cho nên dùng mấy cái đó cũng giống như hồi xưa thế hệ bà nội, bà ngoại có kỹ năng nấu cơm bằng rơm hay lá khô thôi mà. Chớ có khác gì đâu. Khi mà cách thức tiếp cận, tiếp nhận thông tin, kiến thức và sử dụng công cụ khác nhau thì việc đánh giá năng lực của 1 con người cũng phải thay đổi, nhưng mà do cách thức đánh giá vẫn không thay đổi cho nên người ta nhầm lẫn tùm lum và tệ hại nữa chớ, cho nên sắp nhỏ sau này một số đứa mới ảo tưởng như vậy.  

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2022

Đôi lứa xứng đôi

Thiệt tình ta ít care ba cái chuyện linh tinh lang tang nhưng đôi lúc lên mạng là thấy nó đập vô mắt, size chữ 26 chớ hông phải 6 cho nên phải bị đọc.  Hồi nhỏ nghe má kể chuyện trước năm '75, có có mấy kẻ kêu là làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé, cho nên bất chấp mọi thứ để lăn xả vào nhà người ta, kể cả những hành động thua súc vật cũng hông care. Sau khi cưỡng chiếm miền nam xong áp đặt cái văn hóa rừng rú vào thì cũng có mấy có kiểu đó nhưng vì người ta che giấu nên mọi người hông thấy nên nghĩ là hông có, hehe. Vấn đề là thời nào cũng có ba cái loại tầm bậy tầm bạ đó, khác nhau là xã hội lên án nó hay là xã hội ngấm ngầm hay công khai ủng hộ nó thôi. Bản chất của xã hội tốt đẹp hay kinh tởm khác nhau ở chỗ đó. Giống như cán bộ tham nhũng, xứ nào cũng có thể có nhưng có những xứ coi khinh nó, tệ hơn súc vậy, và có những xứ người ta hãnh diện vì tham nhũng giỏi. Ra từ hậu môn thì phải thúi, ra từ miệng phải thơm tho là tất nhiên, nhưng nếu ra từ miệng mà thúi như hậu môn là bịnh rồi. Người xưa nói, nồi nào vung nấy, theo tiếng miền nam là xoong nào nắp nấy.  Cho nên lấy nắp tầm bậy tầm bạ đậy đại cái xoong nào cũng được mà miễn nắp bằng hay lớn hơn miệng xoong, nhưng rồi đến một lúc nào đó nếu có thể thì cái xoong tự đi kiếm nắp đúng với xoong để đậy là chuyện bình thường thôi mà, haha. Cái xấu xa dù có che giấu kỹ tới mứi độ nào rồi nó không rỉ chỗ này thì rò chỗ khác. 

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2022

rạch trời rớt xuống nên biết tuốt

Thấy chiến tranh Nga Ukraine, người thì binh Nga, người thì chống Nga, người thì không nói binh hay chống mà chỉ kêu là chiến tranh đem lại đau khổ cho dân lành thôi, kêu la stop war. Ta tò mò hỏi theo ai thì nói không theo ai hết, ta bỏ qua hỏi vậy làm sao xì tốp? Thì nghe nói như tuyên giaó nói gì đó, dài lòng lòng nghe xong chỉ thấy khùng chở hông hiểu. Ta chán quá nên mới nói là nói ngắn gọn dễ hiểu thôi chớ tui là dân ngu khu đen nói cao siêu hông hiểu đâu. Thì nghe nói là đàm phán. Ta ngạc nhiên thì cũng thấy đàm phán mà đâu có tiến triển gì đâu. Thì nghe giải thích, lúc này chắc bực mình lắm rồi vì ta nhìn mặt cũng không đến nỗi đần độn mà nói quài hông hiểu gì hết. Giải thích là mỗi bên phải nhượng bộ chớ. Thấy nóng mặt chắc muốn nổi khùng nên ta mới gật đầu hiểu rồi, đàm phán không thành là do không nhượng bộ. Nhưng mà tui thắc mắc là tại sao không dưng lại mang súng với xe tăng qua xứ người ta bắn rồi lại kêu đàm phán rồi kêu nhượng bộ. Giống như ăn cướp mang súng vô nhà rồi kêu mày nhượng bộ đưa ta nửa số vàng nhà mày rồi tao với mày bắt tay hòa hả, tao ra khỏi nhà mày hả. Thì thấy phát khùng nói là Ukraine là phát xít gì đó. Ta tò mò sao lại kêu phát xít, mà còn thấy EU, NATO, Mỹ và tùm lum nước nữa giúp Ukraine và trừng phạt Nga mà. Thì nghe giải thích là truyền thông o ép Nga đó. Truyền thông đưa tin bậy nên người ta không đủ thông tin với lại người ta muốn chống Nga nên mới làm vậy đó. Ta lúc đó mới gật gù, ah, giờ hiểu rồi. Hóa ra mấy bộ óc vĩ đại của EU, Bắc Âu, NATO, Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Hàn, Sing... kể ra hết danh sách chắc tới khuya, toàn là đần độn bị dẫn dắt không hả. Không nói giới chính trị, giới lãnh đạo, nếu chỉ nói riêng về giới làm ăn kinh doanh kinh doanh, tòan mấy tay to bự, bộ não tầm cỡ người ngoài hành tinh chớ hông phải người thường như ta cũng ngu đần bị dẫn dắt hết. Chỉ có vài người thông suốt tỉnh táo mới hiểu biết thôi hả. Vậy giờ biết làm gì?

Đôi lúc thấy vậy mà không phải vậy

Tình cờ để ý ta mới phát hiện là  mấy người mấy người ăn chay 1, 2 ngày trong tháng thì họ thường ăn thịt rất nhiều. Người thân, bạn bè, người quen, những người ăn chay kiểu đó đều ăn thịt rất nhiều trong những ngày không ăn chay. Nhiều khi ta thấy rau trong bữa ăn nhà họ 4 người không bằng 1 mình ta ăn luôn. Thậm chí 1 mình ta ăn có khi gấp đôi số rau cho 4 người trong 1 nhà nữa. Một tô canh lèo quèo vài cọng rau, cả nhà 4 người ăn 1 trái đưa leo mà ta ăn chưa đã miệng... Mấy người ăn rau nhiều hơn chút thì cũng chưa bằng 1/2 số rau ta ăn. Như vậy ta ăn thịt 30 ngày trong 1 tháng thì chỉ bằng họ ăn số lượng đó trong vòng 10 ngày. Thấy phát sợ. Không phải sợ vì chuyện sát sanh như họ vẫn đang tưởng vì ta không care mấy cái đó mà mà ngạc nhiên vì kiểu ăn uống không hợp lý và không tốt cho sức khỏe.  Đừng nói bậy bạ là mấy người ăn chay như vậy thực chất là sát sanh nhiều hơn ăn uống bình thường như ta đó nghen. Họ nghe lại chửi đổng nữa hay nếu sợ khẩu nghiệp thì lại chửi âm thầm trong lòng hay nói xấu sau lưng ta. Ba cái  kiểu đó ta quen rồi. Chỉ là hông hiểu ăn chay như vậy để làm gì thôi. 

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Kỳ lạ

Người ta mua vé số thì tin tưởng là mình là 1 người may mắn trong hàng triệu người nên sẽ trúng số độc đắc. Người ta chích vaccine vì nghĩ rằng mình là 1 trong 100 người xui xẻo có thể bị bịnh covid nó dập cho ra bã chớ không phải là trong số mấy chục người kia có nhiễm virus cũng không bị hay bị có triệu chứng nhẹ. Con người ta đôi lúc khôi hài thiệt. Sao không chịu nghĩ ngược lại?

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Đừng tưởng bở

Tại sao xứ này vẫn để báo chí thỉnh thoảng viết bài về Ukraine bị Nga quốc xã xâm lược chớ hông phải hoàn toàn là Nga đại đế giải phóng Ukraine. Vì mắc bịnh gì đó cho nên phải đi chàng hảng. Bịnh gì thì bác sĩ biết chớ người thường hông rành. Tại sao bị bịnh. Là do hèn hạ và làm biếng. Trong khi các cơ quan central vẫn nhất mực trung thành với Putin đại đế thì vẫn để cho một số báo chí nói ngược ý một chút. Để xin tiền khắp mọi nơi, hehe. Còn tại sao China cấm bất cứ tờ báo nào dám nói Nga quốc xã xâm lược mà chỉ là Nga đại đế giải phóng Ukraine trừ mấy cái gì ở Hongkong chỉ đưa một số tin gì đó. Vì China giàu hơn, lớn hơn, dân đông đen  nên không đi xin tiền được như cái xứ gì kia. Và thêm nữa nhiều dân China không hèn. Đừng có giãy nãy là so sánh bậy bạ. Nhìn Tiananmen square là biết. China còn có Lia Xiabo, có Ai Wei Wei và nhiều thanh niên sinh viên China rất đáng ngưỡng mộ.  Dĩ nhiên xứ này cũng có những  gương mặt dáng kính nhưng chưa thể tầm cỡ như vậy. Cho nên China phải ngăn chận triệt để. Nếu không vì để đi xin khắp mọi nơi thì xứ này còn ngăn chặn ghê hơn China nữa đó. 

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

llama L Amor - charlie G 1987 euro disco

Đừng cố gắng thay đổi nếu không đủ khả năng trấn áp

Coi phim House of Gucci, nhớ cách đây mấy chục năm, cô kia người dân tộc thiểu số, thằng chồng đi tùm lum nên cổ giết chồng. Ra tòa, tòa hỏi thì cổ nói chồng tao tao giết chớ tại sao lại bắt nhốt tao, đâu đâu có giết người khác đâu mà bắt nhốt tao. Chuyện thiệt như đùa. Vì thấy cô đó giết chồng nên ta mới tò mò coi chớ thiệt tình không có thời gian coi. Giết ruồi muỗi thì không coi chớ giết chồng thì mới chấn động chớ, Coi giới thiệu thấy cô diễn viên đóng phim cổ nói không gặp nhân vật chính ngoài đời để cổ tự cảm nhận rồi đóng thôi, rồi bị người thật chê gì đó. Cô diễn viên này khôn dễ sợ, hehe. Thiệt tình cái kiểu tinh tế của Mỹ khác cái kiểu tinh tế của tây Âu, cho nên có khi cổ thừa biết là nếu gặp nhân vật thật ngoài đời rồi không thể diễn tả nổi được cái kiểu của nhân vật chính đó trên phim thì thiệt là ẹ, và khả năng này là rất lớn, cho nên cổ không gặp là vậy. Coi xong ta mới thấy người thật ngoài đời nói này nọ cũng có lý do. 
Ông chống cổ trở nên vậy là do cổ. Trong mỗi người đều có những cái đặc tính nào đó nó được giấu kín âm thầm mà người ta không biết. Có thế tốt, có thể xấu và thường nhiều cái đi với nhau thành cặp, giống như hiền quá thì dễ cục tính, mà tính nóng phổi bò thì mau nguội, Vậy cho nên đừng cố công mà thay đổi người khác. Chỉ là sống sao để họ tự nhận thấy họ muốn thay đổi hay họ cần thay đổi thì khi họ thay đổi khả năng họ tự áp chế cái tính xấu của họ tốt hơn khi là họ bị ép buộc vô thế phải thay đổi, lúc đó tính xấu trỗi dậy kèm tính tốt, giống như ăn fast food nhanh gọn lẹ thường xuyên sẽ được tặng kèm béo phì va một đống bịnh khác. Ông chồng cổ thuộc loại lừ đừ như ông từ vào đền thì ổng mới sụp bẫy cổ rồi yêu cổ thì khi cổ cố công biến đổi ổng từ người thụ động thành người chủ động, thì ổng sẽ từ kiểu người bị chinh phục trở thành người đi chinh phục là điều hiển nhiên, lúc đó mấy tính xấu trong người ổng bộc lộ kèm theo là tất nhiên, cho nên ổng đi bồ bịch là chuyện không có gì lạ. 
Đừng nói là mấy bà, mấy cô  đọc xong entry này rồi tò mò đi coi phim House of Gucci ngay nghen để thay đổi cách ghìm cương, trói cổ chồng, haha. 

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2022

Nói cái không hiểu mà tưởng mình hiểu

Buôn bán ế quá ta mới rảnh mới để ý chuyện người khác. Thấy mấy người kia coi sách Phật gì đó, còn chỉ cho ta mấy cái trên youtube mấy ông không có tóc giảng dạy kinh kệ gì đó, rồi nói là hay lắm. Ta nghe loáng thoáng cỡ 1 phút là không coi nữa. ta cũng không dám nói là sao không để thời gian để coi sách về văn hóa, về ứng xử, về giao tiếp, về đạo đức để tu chỉnh mình mà coi ba cái không hiểu để làm gì, nhưng mở miệng sợ bị quýnh tét mỏ. Rồi ta lên mạng coi thấy mấy người quen, người thân cũng nghe và coi mấy cái kinh kệ gì của Phật đó rồi đứng ra khuyên răn người đời gì đó chớ. Nhớ hồi lâu nói chuyện với người kia cũng ăn chay gì đó khuyên ta ăn chay, ta hỏi sao ngũ giới là không nói láo, không say xỉn... gì đó mà sao người ta không làm mà chỉ ăn chay thôi, thì nghe gỉai thích là mấy người đi tu hay tu tại gia hay gì đó đó chớ còn phật tự bình thường thì chỉ cần ăn chay thôi. Ta hỏi là tui đâu thấy mấy cái dó có khó gì đâu sao không làm, chẳng lẽ ăn chay là do ăn chay ngon nên mới làm hả?  haha, bữa nào tui cũng ăn chay thử chớ trước tới giờ tui chỉ theo mấy cái kia hà là không nói láo, không say xỉn, không ăn cắp, không tà dâm, thậm chí còn hơn cả tá cái khác nữa chớ không chỉ mấy cái đó như không bon chen, xía vô chuyện người khác, không ngồi lê đôi mách hay gọi là nhiều chuyện, không đâm chọt người khác, chỉ lâu lâu cà khịa cho đời vui thêm chút thôi, hehe, không làm phiền người khác, tôn trọng cái riêng của người khác, không áp đặt ý kiền của mình lên người khác, không xâm phạm môi trường sống của người khác và sinh vật khác nếu có thể, etc... Mấy cái thứ đó e rằng còn văn minh hơn mấy cái giới kia nhiều vì nó chịu cập nhập và học hỏi kịp thời văn hóa khắp thế giới. Giờ mấy nước Tây âu và Bắc Âu tỷ lệ người theo đạo giảm hơn xưa. Nói về vấn đề này thì động chạm cho nên dán cái miệng lại. 

Thiệt tình những cái đơn giản mà trong sách phật dạy thì chẳng cần coi, ba má cũng dạy con cái  được, còn không thì coi sách văn hóa đạo đức, hay triết học dạy nhiều cái còn hay ho và văn minh hơn nhiều. Đúng, văn minh và hay ho hơn nhiều, chỉ có điều là coi đúng sách thôi. Nói mấy người kia nghe chắc tức nổ con mắt nhưng thiệt tình là vậy. Còn những cái khác thuộc loại cao siêu hơn như sắc sắc không không, vô thường hay cái gì đó ta thì ngay cả vài ông thầy chùa nói chuyện ta còn cãi lại được nói chi người thường mà ta không phải là giỏi đó nghe. Ta chỉ cãi chút ít thôi chẳng qua tò mò coi thử cái hiểu của họ đến đâu thôi chớ chẳng nhằm mục đích gì. Vậy cho nên khi người bình thường với khả năng nhận thức bình thường và không có kiến thức nền tảng thì bám theo mấy cái không hiểu  đó mà cứ học thuộc lòng suốt rồi nhai lại lại tưởng mình hiểu thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, nôm na là chập chập, nhưng vì nói chuyện liên quan tới  tôn giáo nên người ta không dám cho họ là chập mạch.  Xung quanh ta người như vậy không phải nhiều mà nhiều vô kể. Vậy mới mệt mỏi chớ.

Nhớ mây người mở miệng là tham sân si, ta hỏi vậy mấy người có tham sân si không. Tui chỉ nè làm cái xyz này là tham nè, có làm không, đừng nói không nghe, chứng cớ rành rành đó; làm cái abc này là sân nè, đừng biện minh nghen, còn cái này  là si nè. Mấy cái đó tui hông có làm à nha, nhưng tui vẫn tham sân si cái khác, hehe nên tui chẳng bao giờ mở miệng nói cái đó.  

Mà không chỉ mỗi đạo Phật, đạo nào cũng có. Bữa nào ngứa miệng nói tiếp, không ngứa thì thôi.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2022

đúng là rảnh

Nghe mấy người kia kể là có người quen người thân gì sống ở Nga đó, họ nói là Ukraine là phát xít, là có những nơi cán bộ giết dân cho nên Nga tấn công là đúng đó. Ta mắc cười chọc ê nói nhỏ nhỏ xíu. Họ nói là sao vậy chị. Ta kêu nói to đảng nghe đảng bắt nhốt hết hết bi giờ vì cái tội xỉa xói, nói xiên nói xẹo đảng. Đúng là cái lũ phản động. Họ sửng cồ, gì kêu phản động. Thì cái vụ đồng tâm đó, cũng cán bộ giết dân ì xèo gì đó. báo nước ngoài còn đăng tùm lum chớ không phải nói chuyện truyền miệng như mấy thím rảnh quá chớ đâu có đưa tờ báo nào đăng mấy cái tìn đó đâu. Vậy chiếu theo suy luận của mấy thím thì China có quyền đưa quân qua diệt phát xít hả. Bậy bạ không hà. Vậy cho nên đảng phải chặn hết mấy tin phát xít bậy bạ đó chớ không thiên hạ rảnh lại mệt. 

Cái đầu tới vạt áo thì nghĩ không qua khỏi đũng quần

Tại sao Cambodge bỏ phiếu thuận mà lào và đông lào có miệng như câm? Đừng có nghĩ là Cambodge dân chủ nhe. Một số hiệp đinh mà mấy tổ chức quốc tế không ký với Cambodge mà ký với VN là bởi vì Cambodge vi phạm nhân quyền (???), vậy mới hay. Và Cambodge còn khăng khít với China không thua V+ đâu.  Người ta cho rằng tùm lum tà la lý do gì đó vì quan hệ làm ăn chớ thiệt sự V+ làm ăn với China nhiều hơn, China đóng sập cửa thì từ nhà nghèo tới nhà giàu khóc tiếng mán, và còn có lý do mua vũ khí của Nga, cũng đúng 1 phần vì thiệt sự V+ mua ba loại vũ khí ba sàm ba láp từ China, còn phần lớn là mua từ Nga vì không thể mua và không muốn mua một số vũ khí từ các nước dân chủ. Không thể mua vì là xứ độc tài mua về thì ai biết nó mua về không bảo vệ đất nước mà đàn áp dân ngu khu đen thì hóa ra tiếp tay với độc tài đàn áp dân lành hả? Đâu có được. Còn chuyện không muốn mua là vì vấn đề hoa hồng, Lénine nói rồi mà CNCS là đem lại bánh mì và hoa hồng. Bánh mì thì hỏi mấy chủ hugo chay ngoài đường là biết, còn hoa hồng thì cán bộ nào cũng biết. Mấy xứ lôm nhôm như China, Nga cắn lại quả dễ hơn vì không có thằng đồi lập ghen ăn tức ở dòm ngó, xui thì đồng bọn ghen ăn tức ở do ăn chia không đều nên khui ra nên bể thôi. Đừng nói Nga dân chủ nghen. Nga là dân chủ cuội hay dân chủ giả đò, nhìn chú Tin KGB ve sầu thoát xác lộn lên lộn xuống là biết liền, còn VNCH trước đây  lộn xộn  là do không phải dân chủ cuội mà là dân chủ tập sự. Khác nhau à nha. Tự nhiên nói KGB nhớ chuyện cười Liên xô. Nửa đêm có người gõ cửa, trong nhà ai cũng hoảng sợ vì giờ đó mà gọi cửa thường chỉ là KGB. Chủ nhà hỏi ai đó, thì nghe trả lời là Thần chết đây. Chủ nhà thở phào, ôi may quá vậy mà cứ tưởng KGB, hahaha. Vậy mà dân ngu khu đen cứ tin chú Tin KGB như tin Chúa trời hay Phật tổ thì lạ thiệt. Nói lan man tùm lum tà la giờ quay lại chuyện chính. Thói đời phù thịnh chớ không phù suy. Chưa cần biết sau này ra sao nhưng Cambodge cũng thừa hiểu rằng sau vụ này chú Tin khả năng rớt đài 98%, còn 1% là chết mất xác, 1% còn lại là hưởng ăn huệ từ kiếp trước, hahaha, cho nên đằng naò mày cũng xuống, cho nên mắc mớ gì bám theo nó. Ghế ít đít nhiều, chú Tin chết khối đối lập Nga mừng chớ nó ngồi ghế tổng thống mòn cả ghế lẫn đít mà tao mơ ngồi dù chỉ 1 ngày còn không được, cho nên Tin KGB rớt thì đối thủ chả còn mừng hơn người khác, chết càng tốt. Mà người khác lên thì có equipe mới thì dù đã từng  lăng xăng bợ đít chú Tin KGB rồi cũng phải bắt đầu tìm cách tạo dựng mối quan hệ mới cho nên việc quái gì bợ đít chú Tin KGB nữa. Nhưng đông lào thì nghĩ khác, luôn nghĩ muôn năm, muôn năm và muôn năm. Vậy cho nên Cambodge độc tài mà người ta vẫn nghĩ là nó dân chủ mới hay chớ, haha. 

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2022

Giáo sư gúc gồ

Từ khi có Covid, mấy giáo sư gúc gồ ~ google thông tin trên mạng rồi đi tuyên truyền dạy dỗ thiên hạ loại kiến thức đau bụng uống nhân sâm tắc tử xuất hiện tùm lum nhiều hơn trước. Giờ tời cuộc chiến Ukraine chống Nga quốc xã xâm lược thì mấy giáo sư gúc gồ nổi dậy cũng nhiều như vậy. Khi chưa có mạng internet, khi chưa có social network thì mấy cái kiến thức hổ lốn kiểu  đau bụng uống nhân sâm có lan truyền cũng ít hơn vì bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý và khả năng tiếp cận với người phát tán thông tin. Ngay cả mấy người gần gữi với ta cũng có không ít giáo sĩ tiên sư gúc gồ, nói lộn giáo sư tiến sĩ gúc gồ với một đống kiến tức hổ lốn đắp vá  lỗ chỗ tùm lum và tào lao xịt bợp cùng một đống học thuyết gì thấy kinh sợ. Họ nói tùm tum ta mắc mệt hỏi ủa giờ thầy cô dạy thêm  nói tào lao cũng móc ít nhất 1 tháng 400-500k mà sao mấy thầy này rảnh vậy kà, dạy dỗ toàn kiến thức cao siêu chỉ có cỡ thánh nhân mới hiểu chớ người thường như tui không hiểu mà cũng dạy miển phí nữa chớ, nói xong có lấy tiền không vậy? Biết để nghe không thì bịt tai lại chớ hông thôi dạy xong đòi lấy tiền hông có tiền trả có khi bị quýnh. 

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

New tool ?

Thấy một số cổ phiếu các công ty và ngân hàng Nga trong nháy mắt đã biến thành rác, thấy kính nể mấy bộ óc siêu phàm đã nghĩ ra trò trừng phạt Nga bằng kinh tế. Nga sẽ không trụ nổi quá 1 tháng. Mới 1 tuần, 10 ngày thì chưa thấy đau đâu. 15-20 ngày lúc đó nhà giàu Nga mới hận Pu tới tận xương tận tủy, kiểu giá mà Pu đứng trướcc mặt có khi mấy chả bắn hết băng đan cho hả tức chớ không thèm bắn 1, 2 viên. Mất tiền như đứt ruột mà. Từ nay trở đi, thế giới văn minh nâng cấp công cụ để đập mấy thằng cha độc tài cho đời tan nát. Sau vụ này hệ thống các chế tài  sẽ được thay đổi và mở rộng và cụ thể hơn, tuy trước đây đã có rồi nhưng hơi kém hiệu quả để đập chết độc tài. Chẳng hạn cha nội nào đó có thể bị đóng băng tất các các khoản tiền trong hệ thống ngân hàng khắp thế giời. Còn nhà cửa thì tịch biên bán đấu giá, hehe, lại mơ mộng nữa rồi. Độc tài chỉ để vơ vét tiền và duy trì danh vọng chớ. Hết bà nó tiền thì liệu có giữ được danh vọng trong cái xứ sở độc tài. Kiểu chết khát vì liếm kem qua tủ kính. Đừng nói nó đem cho vợ, chồng con cháu đứng tên nghen. Người thân thiết thì vẫn có cách để đóng băng sạch cach khoản tiền đó. Còn ít thân hơn thì giống như nuôi ong tay áo, nó đớp sạch luôn tiền rồi trốn trước khi hệ thống chế tài này hoạt động. Đừng nói mướn mafia bắn nghen, đã chơi trò cướp này thì thay hình đỗi dạng mấy hồi. Phẩu thuât thẩm mỹ là chuyện nhỏ, tình cách chuyện lớn còn giả được nữa. Ngay cả trí thông mình thì liên hệ Elon Musk cấy chip vô đầu rồi bơm kiến thức vô như khỉ đột nữa cũng được, haha. Mà trò này dễ vì mấy thằng chả mắc dịch thích đem tiền gửi mấy nhà băng mấy nước văn minh mới hay chớ, haha. Đâu dám gửi tiền trong nước hay qua China gửi đâu. 

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

Si vis pacem, para bellum

Winston Churchill đọc câu này rồi dịch lại qua tiếng Anh đại khái là muốn hoà bình phải mài dao, để cho dễ hiểu. Ukraine đem dao ra mài sột sột từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, hehe. Putin, chớ hông phải dân Nga yêu hòa bình nghen, nghe tiếng sột sột nên nhảy qua đòi bóp cổ thằng mài dao. Vì ổng không biết tiếng latin, ổng cũng không biết tiếng Anh của Churchill, mà cũng chẳng biết môn đạo đức nhân văn là cái gì nữa, cho nên thấy thằng mài dao kêu là nó định giết tao nên tao nhảy vô bóp cổ nó, đúng kiểu võ biền. Rồi thiên hạ kẻ binh người chống. Người học tiếng latin hay học Churchill thì phản đối Putin, người tự xưng là giỏi,  ông đây đẻ ra là giỏi cóc cần học cái gì thì vỗ tay hoan hô Putin. Túm lại là xã hội như vậy mới xôm tụ chớ. Một màu thì chán mà. Đẩy người ta vô thế khó mới biết người ta sao mà. Cho nên mấy hãng trời trang cao cấp thế giới, ngay cả hãng bán burger cũng lâu lâu buồn tình nên cà khịa với dân China để biết dân China kiểu nào để thay đổi chiến thuật xâm nhập và mở rộng  thị trường China chớ. 

lại lảm nhảm

Mỗi lần ta gọi điện thoại mà bên đầu kia chưa nói allo xyz đây, hay là sao chị Uyen, em Uyen thì ta hay nói xin lỗi hay phiền anh/ chị cho hỏi có phải số điện thoại của anh/chị/em abc, thì thường không nghe gì, ta phaỉ nhắc lại thì mới nghe họ nói đúng rồi hay không phải. Sau đó rất nhiều lần ta mới hiểu chắc họ thấy sốc vì chẳng ai gọi điện thoại kiểu như ta cho nên họ đớ người ra không biết nói gì luôn, hehe.  Hồi xưa đi làm gọi từ phòng này qua phòng khác, nói xin lỗi  hay phiền anh/ chị cho gặp abc  thì có khi gặp mấy chị thân thân thì chỉ kêu là lỗi phải gì mày, tao chẳng thấy ai gọi điện thoại kiểu mày hết, hehe. Mà có những người nghe cũng không hề alô nữa mới lạ chớ. 
Dân xứ này không có khái niệm cám ơn xin lỗi là gì hay sao đó. Cám ơn thì ít nghe nhưng cũng có, mà xin lỗi thì gần như chẳng có luôn. Ngay ở nhà ta cũng vậy chớ đâu xa. Ta ở chung với anh chị dâu hơn 1 năm ta mới phát hiện chưa bao giờ ta nghe 1 từ xin lỗi từ miệng mọi người, chẳng lẽ không bao giờ có lỗi ?? Còn cám ơn chỉ chắc được tới năm, sáu lần là nhiều. Sau ta mới để ý mọi người khác ai cũng vậy. Người ta cho rằng xin lỗi là phải làm gì nặng lắm như đấm bốp vào mặt nó xịt máu mũi rồi mới biết là đấm lộn người thì lúc đó mới xin lỗi, chớ lỡ đi trể có gì mà phải xin lỗi, lỡ đỗ dăng nước dơ vô người ta có chút xíu mà cũng xin lỗi nữa hay sao, cho nên lỡ đụng nhẹ người ta nơi đông người như siêu thì mà xin lỗi chắc là loại khùng. Còn cám ơn thì chắc cũng vậy. Mà mấy người học ngoại ngữ tiếng Anh tiếng u cũng không học thêm cái văn hoá cám ơn xin lỗi nữa chớ. Chỉ học thank you là cám ơn, sorry/excuse me là xin lỗi chớ không học là khi nào nói thank you hay sorry. 

Thay trời hành đạo?

Chuyện ngày xưa. Ông chủ đánh rắm theo tiếng miền bắc, tiếng miền trung là địt. Thằng người ở kêu thơm quá. Ông chủ lo sợ địt ma thơm là bịnh nặng chớ bình thường địt là thúi chớ. Thằng đầy tớ lúc đó ráng hít lấy hít để rồi kêu, thúi rồi, bi giờ bắt đầu thúi, thúi quá rồi. Gặp mấy đám cuồng Putin  làm ta nhớ chuyện cười này. Thiệt tình fan cuồng mấy ngôi sao trong lãnh vực nghệ thuật đầy nhóc, nhưng đó là trong nghệ thuật. Đôi khi chỉ vì đẹp là người ta đổ rồi. Mà người đẹp mở miệng nói gì cũng đúng. Ai mà kêu họ nói sai là ganh tỵ, còn ai mà kêu họ nói bậy chắc bị quýnh bể mỏ quá. Cũng không trách được vì fan cuồng như vậy vì khả năng nhận thức và kiến thức cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc có vấn đề.  Idol nào fan nấy mà. Còn giờ thấy cuồng Putin thì ta mới sợ. Vì người ta có cuồng Putin thì cũng có coi hay hiẻu biết tí chút gì đó về chính trị, kinh tế, xã hội, cho dù biết bậy biết bạ, haha. Cho nên lỡ mở miệng nói chuyện gặp mấy kẻ cuồng Pu ta không dám nói thêm tiếng nào, họ có kêu ta ngu si đần độn cỡ nào ta cũng nín. Gì chớ nín kiểu này ta giỏi lắm mà. Ông vua cũng thua thằng khùng. Mỹ đại ca thế giới gặp thằng khùng VN cũng lo mà bỏ chạy, cho dù một đống trí thức trí giả học thức học giả phân tích tùm lum về việc Mỹ tham chiến ở VN Mỹ cũng kệ. Thiệt tình đám cuồng Pu ta sợ hơn so với fan cuồng mấy idol khác nhiều . Vì chỉ để  thỏa mãn ham muốn trở thành đại đế vĩnh viễn mà coi sinh mệnh của người khác không  bằng cọng rơm, ngọn cỏ gì thì thấy đáng sợ. Vậy mà binh chằm chặp thì quả là đáng sợ. Năm thứ 22 của thế kỷ 21 mà  hành xử kiểu man di, mọi rợ chẳng khác gì thời ăn lông ở lỗ, ăn hang ở hốc. 

Vũ khí gì

Hồi xưa Einstein nói chiến tranh thế giới thứ 3 người ta xài vũ khí gì ổng không biết chớ WW4 thì ổng biết, người ta lấy đá chọi nhau. Giờ mới biết WW3 người ta dùng bàn phím để đánh nhau. Bấm mấy phím enter là chiến tranh mau chóng chấm dứt. Đồng tiền liền khúc ruột. Mất tiền như đứt ruột. Cho nên chặn đồng tiền lại một phát thì mọi thứ sẽ lộn tùng phèo lên ngay mà. Tại vì chỉ có mỗi Nga chiến Ukraine chớ chưa thấy China chiến thằng nào cho nên chưa thể là WW được, nhưng khỉ nhiều nước đổ xô vào đó nhìn cũng giông giống như WW vậy đó chớ hông là WW. Cho nên China nhìn người ta mất tiền như đứt ruột nên cũng hơi sợ. Muốn làm cũng không dám động tay động chân.Giỏi lắm chí khều khều móc móc coi mấy thằng kia có cùi không sợ lở, có dám một liều ba bảy cũng liều, tao với mày quyết sống mái một phen. 

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022

Gặp thời thôi

Thấy cuộc chiến Nga - Ukraine nghĩ tới VN. Nếu giả sử năm '75 mà không có những Phạm Xuân Ẩn, không có Dương văn Minh tuyên bố đàu đầu hàng mà chơi sát ván  kiểu tout pour tout, được ăn cả ngã về không, cùng lắm là chết thì sao ta. Thế giới có nhào vô bóp cổ CS bắc việt giồng như nhào vô bóp cổ Putin không ta. Vì có hiệp định Paris mới ký chưa ráo mực mà. Còn có cả ICCS nữa mà. Mà hồi đó phe CS còn lừa gạt được chắc hơn 50% dân só thế giới chớ không ít, đừng nói 2/3 là thích CS nghen, hehe, chẳng hạn bà Jane Fonda xứ sở tự do  đóng mấy nhân vật giỏi giang trên phim rồi ảo tưởng nghĩ mình khôn ngoan như mấy nhân vật đó mà. Cho nên kiếu mấy nước dân chủ nhào vô đánh CS bắc Viêt bằng kiểu đó cũng hơi khó. mà thời đó ăn lương khô China hôi rình đã thấy ngon như ăn cơm tiên đó mà cho nên chẳng cần tới síp (SWIFT) sũng gì hết mà cũng chẳng cần bank gì hết. Vấn đề là đúng thời điểm, dân gian kêu là gặp thời hay hết thời đó mà. 

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

Cứ tưởng nhầm

Thiệt tình ta cũng ít care về Nga quốc xã tấn công cái gọi là Ukraine "phát xít" chỉ tới khi thấy đế chế chú Tin bị  tống cổ ra khỏi SWIFT và central Bank Nga bị bóp vì cà chớn gì đó, cho nên mới để ý tới cái đó. Mới đọc tùm lum cho nên mới mắc cười.  Thấy dân ngu khu đen xứ này khôi hài ghê, haha. Họ chẳng care giá xăng cao vậy có hợp lý không? giá điện như vậy có hợp lý không? chính sách về y tế giáo dục như vậy có hợp lý không? Và muôn đời phải ơn đảng ơn bác như vậy có hợp lý không mà chỉ quan tâm gìn giữ hoà bình thế giới. Vậy nên phần đông là muốn gìn giữ hoà bình thế giới theo con mắt kiếp nô lệ là điều hiển nhiên, nghĩa là có chủ nô tốt thì tốt hơn được làm người tự do, còn chủ nô không tốt thì xui xẻo. Vậy nên mới funny. Sorry, dùng tiếng Anh sai chỗ, dùng tiếng Việt chắc bị quýnh bầm dập quá.  

Hồi xưa chú Tin chiếm Crimée, mấy xứ sở kia la um sùm gì đó rồi thôi. Cho nên chú Tin nghĩ là trên đầu ổng chỉ là trời chớ không có người nên lấn tới mà không nghĩ cao nhân tất hữu cao nhân trị. Giống như thằng móc túi, đi móc 10k người ta lỡ bị mất chỉ tắc lưỡi, sao bữa nay xui ghê, cho nên nó lấn dần dần móc tới 100k thì cũng bị tát mấy cái, nó bò ra móc 1m thì lúc đó mới bị quýnh tan nát, lúc đó đã muộn rồi.  Chú Tin 6 múi nghĩ là nài cọp cũng y như nài ngựa nên chơi hẳn con cọp cho nó oai. LỠ cưỡi cọp rồi giờ thấy muốn rớt tim mà không dám xuống, chờ khi cọp hăng maú đâm sầm vào gốc cây thôi chớ biết sao. Còn tại sao chú Tin chiếm Crimée. Thiệt tình lúc xưa Crimée thuộc Nga, dưới thời Krushchev hay sao đó, cũng không nhớ chính xác nữa, mà làm biếng gúc, thì ổng bốc từ Nga quăng qua Ukraine vì ổng là dân Ukraine mà. Tới khi liên bang tan vỡ như cái bánh tráng bị bể, thì thằng cha nào bên Nga thời kỳ liên quan tới việc Ukraine rút ra khỏi liên bang do đầu óc sao đó nên không để ý cái miếng ngon này cho nên không giựt lại ngay tại lúc đó. Cớ sự là vậy. Không làm lúc đó mà để vậy nên sự đã rồi gống như gạo đã nấu thành cơm thì rất khó lấy lại, mà chú Tin thích khoe thân hình 6 múi chớ không thích khoe bộ não, đừng nói não cá vàng chỉ biết mấy trò lươn lẹo là giỏi cho nên không dám khoe,  cho nên đập nồi cơm người ta để lấy lại chớ không chịu dùng mánh lới để giựt lại một cách đàng hoàng kiểu cao thủ hay là đành chịu chịu cảnh gặm một nỗi hờn căm trong cũi sắt/ ta nằm dài đợi ngày tháng dần qua. Nói chung về vấn để lãnh thổ từ xưa tới giờ, từ đông qua tây, từ bắc xuống nam thì nói tới khuya cũng chưa hết. Hỏi thử mấy người ở VN biết nước Phổ là nước nào chắc hầu như người ta nghĩ là xứ sở trong games nào đó mà thôi. Vậy cho nên chú Tin nài ngựa tưởng mình  là nài cọp nên nghĩ muốn làm gì thì làm, không ai dám đụng đến cọng lông chưn. Giờ thấy thót tim cũng ráng ôm chặt cổ cọp. 

It's funny

Mấy mánh  lừa tiền của mấy tên giả danh nước ngoài là tặng quà trả tiền nhận hàng là xưa lắc. Giờ là mấy cái này: giả danh người nổi tiéng kêu gọi quyên góp từ thiện, có đôi khi ta nói chuyên với chính người nổi tiếng mà một mớ mấy thằng láo toét nhảy vô giả danh người nổi tiếng đó mới mắc cười chớ; giả bộ đi công tác xa mà người nhà có chuyện gì đột xuất như trả tiền học, trả tiền viện phí hay ba cái gì đó mà cần tiền nhưng hông chuyển tiền được, có dự án đâu tư gì đó ngon ăn lắm nhưng chưa đủ tiền nên nếu không đủ tiền góp vốn thì bị kick out liền, còn có mấy cái hay hay là cùng đồng bọn phát hiện thấy 1 tài sản quý hiếm vô chủ như mỏ vàng, đồ cổ gì dó cho nên chuyển tiền để giữ nó lại mới hay chớ. Lâu lâu sưu tập được mấy trò đó cũng hay ho, hehe. Chắc list này cứ lâu lâu phải cập nhật quá. Thường mấy cô mấy dì lớn tuổi chút, không make up hay make up có vẻ quê mùa, không show hàng hiệu hay show hàng hiệu giả, ba cái đứa lừa đảo nó tinh lắm, nhìn vô biếtt hàng hiệu xịn hay fake, vậy mới hay chớ; hiếm khi chụp hình cùng nhiều người chứng tỏ ít co giao tiếp cho nên thấy thiên hạ có social network mình cũng ham hố, và thêm nữa nhìn mặt hiền hiền hoặc ngu ngu gì đó nữa, hahaha