Thấy mấy mẫu áo váy của mấy nhà mode Việt mà vài người nổi tiếng thế giới mặc, rồi ta tò mò coi thế giới áo váy hàng trung và cao cấp. Ta phát hiện ra là may áo sơ mi và đồ vest mới là tay nghề số 1. Áo sơ mi mà chế ra đủ kiểu từ cổ áo, tay áo, thân áo, lai áo và một số chi tiết trên áo, thậm chí cả loại vải, màu sắc, hoa văn cho từng kiểu, và phù hợp với từng loại quần tây, quần jean hay váy mặc chung là thấy mệt rồi. Còn mặc trong trường hợp nào nữa chớ. Nó có thể casual, informal hay formal tùy kiểu. Vì nó thông dụng cho nên mọi người thấy bình thường đó mà. Nói chung ta chỉ thích mặc áo sơ mi và áo thun rộng cổ tròn màu sẫm chớ ít mặc mấy áo kiểu khác cho nên cái vụ áo sơ mi ta hơi rành. Mấy kiểu áo khác rất khó chọn vì rất dễ quê một cục. Thậm chí áo sơ mi đi may ngoài tiệm đôi khi nó cũng quê. Thường áo sơ mi nên mua đồ thương hiệu, nhiều thương hiệu tầm trung cũng rất đẹp. Hồi xưa ta hay tự may đồ để mặc, thích áo sơ mi nhưng ta may cổ sơ mi không đứng nên nhìn hơi vụng về. Áo sơ mi cũ cũng mặc hông đẹp vì vải mềm nhũn ra có ủi kỹ cổ cũng không đứng được. Hồi nhỏ ta còn thích áo cổ bà lai nữa mới lạ. Áo cổ này cho mấy cô mấy má trung niên mà ta lại thích mặc mới kỳ. sau này toàn mặc áo đầm chớ hông măc đồ bộ ở nhà nên hông mặc áo cổ bà lai nữa. Bữa nào nghĩ ra kiểu áo đầm cổ bà lai coi thử mặc ra giống cái gì. Chắc giống bà điên, hehe.
Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025
Style
Thấy bà con mạng share cái hình bà kia mặc áo trống đồng nhìn như cái thùng rồi bàn luận tùm lum, thấy mắc cười. Có người chê stylist nhưng thiệt tình stylist thường phải theo type của người ta mà chọn đồ, phụ kiện và make up cho phù hợp. Nếu không lại giống kiểu quạ cắm lông công. Thí dụ người quê 1 cục mà chọn đồ quyền quý thì khi họ mặt vô thì thấy đồ đi một nơi, người đi một nẻo chẳng ăn nhập gì hết. Vậy cho nên stylist phải ráng theo kiểu của khách hàng. Cả phong cách và tính cách khách hàng. Stylist đó giỏi chớ hông dở. Vô thế phải làm vậy chớ hông biết tránh đường nào. Nói chung CS cả nhận thức thẩm mỹ và tính cách kỳ lạ lắm cho nên đừng có mong họ sang trọng. Trong đám mấy bà, ta chỉ thấy mỗi bà vợ ông Phúc là tương đối nhất. Nhưng cũng không phải kiểu sang trọng quyền quý mà là kiểu nhà giàu thôi. Dù gì cũng hơn những người khác. Này rất khó nói, từ thẩm mỹ, phong cách, tâm hồn, văn hóa, giáo dục, nhận thức và một đống cái khác tạo nên sự quý phái, sang trọng hay uy quyền của một con người.
Nhớ tới Marilyn Monroe với cái hình tốc váy. Bao nhiêu người bắt chước bà tốc váy nhưng toàn nhìn thấy dô diên chớ hông thấy sexy như bà. Nó ẩn chứa bên trong con người bà chớ không phải chỉ nhìn thấy bên ngoài.
Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025
Mark Zuc chỉ nhìn tiền hông nhìn người
Lâu lâu mò vào Facebook thấy nó hành xử càng ngày càng tởm lợm. Một số file hay chụp màn hình người ta gửi cho ta coi nó xóa luôn. Ban đầu ta thấy chữ chị, coi cái này nè mà thấy trống trơn, ta tưởng người ta quên add file hay hình. Ta hỏi lại thì biết là Mark Zuck rình rình xóa. Thằng này giống đám ngườ bịnh hoạn mà tụi nhỏ kêu là biến thái thích nhìn toilet khi người ta đang tắm, hehe. Nay ta thấy trên mấy status thấy thông báo cả trăm lời bình, ta tò mò coi mấy lời bình thì chỉ thấy ba cái tào lao theo định hướng ý đảng lòng dân, ta mới phải vô mục chọn hiển thị tất cả lời bình thì nó mới hiển thị. Hông hiểu nó để mục lời bình phù hợp nhất để làm gì vậy kà. Này là Mark Zuck dẫm phải shit của đẻng.
Khi người sống chung với bò
Bữa lâu kia tự dưng ngứa tay ngồi táy máy cho cái cục broadlink học sóng cái tivi LG vì ta chỉ xài tivi thay cho cái màn hình thôi để coi phim nên thiệt tình không cần cái này làm gì. Sau đó thấy vi vi LG nó khùng, hehe. Mà nó khùng ít chớ không khùng như cái hình này. Ta xóa luôn cái tivi ra khỏi broadlink. Sau mấy hôm bật tivi lên nó ở chế độ standby mới ghê. Chẳng có hãng nào sản xuất tivi mà để chế độ cắm điện, bật cái nó chuyển qua chế độ standby luôn. Bật ti vi để coi chớ bật tivi để standby ah. Ta tò mò dùng remote coi thử thằng súc sinh nào phá cái gì, thì thấy xuất hiện cái chữ tàu mới kinh dị, haha. Mò qua mục khác thì nó khóa luôn reset và key lock. Tivi lúc này hông còn là IoT nữa vì bị ngắt khỏi broadlink rồi nhưng nó lâu lại lại khùng như thằng điên súc sinh nào đó. Thằng súc sinh này chắc bò đỏ vì mỗi lần ta viết lên blog cái gì hay nói chuyện qua zalo (nhắn tin chớ hông phải show lên cho thiên hạ coi đó nghen) cái gì là y như hôm sau ti vi ta khùng, hehe. Đã xóa cái tivi ra khỏi broadlink vậy chỉ còn 1 thằng nghi ngờ là ISP là VNPT. Này là thằng súc sinh bò đỏ ở trong phạm vi 50 mét quanh nhà ta vì sóng radio của mấy cái thiết bị điều khiễn trung tâm này có phạm vi 50 mét. và ba cái linh tinh liên quan tới trò đó thông qua modem của đồng bọn, ta dùng ISP của VNPT. Xung quanh ta có cả đống bò, chắc chục con nhưng ta biết khoảng vài con thôi. Này chỉ có cách mở tivi ra can thiệp vào phần cứng để reset lại nhưng ti vi của ta cũ rồi nên kệ nó. Lâu lâu nó giở trò mèo ta mắc cười, nghĩ tới cái mặt đần đần của thằng súc sinh đó hí hửng vì phá được. Nó nghĩ nó giỏi mới ghê. Này là chữ tàu không có nghĩa cái thằng súc sanh đó là người tàu mà có thể do thằng VN ngu nên dùng phần mềm của thằng tàu thôi. Còn mấy cái IoT khác cũng khùng, hehe. Này là ba cái linh tinh như tivi, quạt hay đèn chớ nhà người khác mà gặp mấy thiết bị như bếp từ, lò vi sóng, cửa, etc. mà kiểu đó thì có ngày ăn cướp tự động mở cửa hay cháy nhà như chơi. Trâu bò hông có não người nên nó hông hiểu chuyện. Mỗi khi blog ta xuất bản cái gì hay zalo nó coi lén tin nhắn thấy cái gì thì bò đỏ lại xuất hiện, hehe. Nhớ hồi xưa bực mình chuyện gì mà la um sùm, má còn chọc ta, ai biểu còng lưng ra mà làm rồi đóng thuế nuôi tụi nó chi mà còn chửi tụi nó. Ngày mai bò lại xuất hiện nữa.
Thượng đế cho sanh ra trong hình hài một con người mà không chịu sống kiếp con người mà chỉ muốn sống kiếp con bò thì biết làm sao, kệ nó đi.
Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025
Đúng là máy móc
Vừa làm việc vừa nghe tin. Mấy trang báo nhúng phần mềm đọc báo đó mà. Đang nghe về việc bắt hộ kinh doanh nộp thuế, tự nhiên nghe thấy đô la hồng kông, ta tưởng ta nghe nhầm. Một lúc sau lại nghe đô la hồng kông tiếp. Lúc này ta mới phì cười hiểu ra là do viết tắt HKD thì nó hiểu là Hongkong dollar. Nhớ hồi lâu mở CC ra thì space X trên youtube nó chạy ra chữ space sex. Bữa kia ông kia Vnmese trả lời phỏng vấn tiếng Anh, này nó mặc định bật CC ra luôn. Tình cờ nhìn trên màn hình thấy chữ Lenin. Ta tua lại để nghe để coi mình có nghe nhầm hông mà sao có chữ lenin ở đó. Thì ra ổng nói Đà nẵng mà nói tiếng Anh kiểu Vietlish cho nên từ âm thanh chuyển qua chữ ba chớp ba nháng thành lenin. Ta mắc cười vì máy móc cũng thông minh ghê, cứ VNmese nói mà nghe không rõ cứ quất luôn mác, lênin, mao trạch đông cho chắc ăn, haha.
Đúng là rừng rú
Tới ủy ban nhân dân tỉnh giao mấy cái hàng, ngoài cổng để bảng xuống xe tắt máy xuất trình giấy tờ. Ta chay thiệt chậm, chậm hơn cả đi bộ chắc 5k/h. Bảo vệ ráng ngoái người ra la to xuống xe xuống trình giấy tờ. Thiệt tình chẳng hiểu đầu óc cán bộ tỉnh to bằng cái gì mà năm thứ 25 thế kỷ 21 còn để cái bảng quy định từ thời mấy ông đó sống trong rừng rú. Ta chẳng buồn cãi. Ủy ban nhân dân đó nghen chớ hông phải ủy ban cán bộ. Hồi trước ở ủy ban thành phố trực thuộc cái tỉnh này, cũng có cái bảng này và bảo vệ cũng nhắc vậy, nhưng cán bộ ủy ban thành phố hiểu biết hơn, tiếp thu và tiến bộ hơn nên ta mới nổi đóa la um sùm là thế kỷ 21 mà còn treo cái bảng rừng rú này làm gì vậy, khách nước ngoài người ta nhìn vô nó cười cho thúi mũi vì cho rằng mấy người làm ở đây chưa tiến hóa hoàn toàn. Giờ người ta ngồi đâu đó bấm laptop điều khiển drone bắn chớ đâu cần ôm bom cảm từ như đám thánh chiến Hồi giaó cực đoan, ngồi nhà bấm laptop điều khiển flycam chụp cán bộ có mấy nhà, mua nhà em út, bồ nhí chụp được hết. Mà còn để bảng xuống xe tắt máy xuất trình giấy tờ bộ không sợ người ta cho là ngu si đần độn chỉ tìm cách hành dân cho ra bã hay sao. Ta đứng ngay cổng chờ thấy xe hơi nào chạy vô ta la tpo sao hông biểu xe hơi kia xuống xe tắt máy xuất trình giấy tờ hả? Bắt bao nhiêu người hy sinh để xây dựng xã hội chủ nghĩa của mấy người rồi giờ phân biệt giàu nghèo còn tệ hơn tư bản là sao, sao giống nói láo vậy hả? là lừa dối hả? Tui nghèo đi xe máy bị bắt xuống xe tắt máy xuất trình giấy tờ còn người ta giàu đi xe hơi thì chạy thẳng vô bãi xe là sao? Là phân biệt giàu nghèo rõ ràng. Tui chụp cái bảng xuống xe tắt máy này này gửi lên cho RFA, BBC coi nghen. Sau đó mấy đứa nhỏ làm ở đó chọc ta nãy thấy chị la um sùm. Ta cười mà chị nói có sai hông. Thiệt là chị nói to để cán bộ lãnh đạo nghe chớ bảo vệ thì hơi sức đâu mà nói. Tụi nó cười, em cũng thấy quy định đó chẳng để làm gì. Sau đó nơi này bỏ cái bảng này ra. Nó cũng hiểu biết mà nên ta mới nói chớ gặp loại hông hiểu biết nói chi tốn nước miếng.
Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025
90%
Bữa coi thấy tin cô trí thức (là cục cứt) Chinese lẻn mang nấm độc hại vô Mỹ bị bắt. Mới đây lại thấy tin cũng cô khác, cũng Chinese trí thức loại đó lẻn mang vật phẩm sinh học gì vào Mỹ nữa. Thấy muốn nổi da gà, nhớ tới đại dịch Covid năm nào. Này ông Trump và một số người kêu là cúm Vũ hán bị chính quyền China phản đối. Một số nguồn tin cho rằng là virus này bị thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán chớ chẳng có cái chợ bán động vật nào hết. Giờ liên kết mấy sự việc này ta có thể tin rằng virus này bị thoát ra từ phòng thí nghiệm nào đó từ Vũ Hán là đúng sự thật. Vậy cho nên có thể là chính quyền China cấm nghiên cứu dạng này ở China, mà phải đem qua các nước khác để nghiên cứu, lỡ có bị thoát ra thì cùng lắm con bò đỏ China nào đó ở phòng thí nghiệm bị xử chớ không liên quan gì tới China. Vậy cho nên mấy con bò đỏ China đó aka ác quỷ mới rình rình mang mấy thứ nguy hiểm độc hại bị cấm tới Mỹ. Học chi cho lắm mà vừa ngu vừa ác vậy trời. Có thể việc này không chỉ xảy ra ở Mỹ mà các nước có nền khoa học tiên tiến như EU, Anh, Canada, Úc, Nhật, Hàn, etc. nhưng chưa bị bắt. Chỉ là nghi ngờ nhưng trời mới biết là nghi ngờ của ta đúng hay không nữa. Sợ thiệt đó. Đừng nói đại dịch kế tiếp không xuất phát từ China như cúm Vũ hán hay cúm gà HongKong mà từ một nước văn minh tiên tiến nào đó nghen. Còn nguồn gốc thực sự của nó từ đâu thì hông biết. Ta miệng ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ có khi lại trúng tùm lum tà la.
Hông hiểu luôn
Thấy ông thống đốc phản đối ông Trump điều động quân đội ở vụ bạo loạn ở California mà báo lố nói là biểu tình ôn hòa, ta tò mò coi nó ôn hoà như thế nào. Hóa ra ôn hòa là đốt xe, cướp của và những cái tương tự. Kiểu này đứa nào tới dộng vô mặt ổng rồi nói cưng, em chỉ nựng cưng thôi mà, sao lại chảy máu mũi vầy nè. Ôn hòa mà. Ổng cười hè hè hén, hông sao vẫn còn sống mà. Cái ta còn thấy là cờ Mexico, Palestine, và cờ Liên xô bay ở cái gọi là bạo loạn ôn hòa. Liên xô bể rồi hông care. Khi cờ của một quốc gia ngoại quốc nào đó được giương lên ở một cuộc bạo loạn ở nước khác có thể suy diễn là đất nước đó đang bị uy hiếp hay xâm lược bởi quốc gia kia. Lúc này an ninh quốc gia bị đe dọa và là công việc của quân đội chớ không chỉ của cảnh sát. Cho nên ông Trump điều quân đến California là việc đúng đắn. Ta tò mò không thấy bài báo nào phỏng vấn đại sứ Mexico tại Mỹ hay là bộ ngoại giao Mexico mở miệng lên án việc này. Phất cờ Mexico tại 1 cuộc gây hấn tại Mỹ mà Mexico hông nói tiếng nào thì cũng kỳ lạ. Ông thống đốc phản đối điều động quân tới đó cũng kỳ lạ luôn.
Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025
Hết thời
Hổm rày lùm xùm mấy cái vụ trường Havard, tình cờ ta đọc được bài báo về bài phát biểu của cô Luanna Yurong Jiang, con của ông cộng sản gộc mê mùi tiền nào đó ở China, tại Havard. Ta mắc cười vì nó chọn đúng người để đọc bài phát biểu. Havard đúng là qua hết thời đỉnh cao đang dần trượt xuống đáy ở sườn bên kia của đồ thị hình sin. Giờ đứa nhóc nào mà khoe đậu Havard chắc bị xí một cái thiệt dài, tưởng gì hết thời rồi con vậy mà cũng khoe, hehe. Thiệt tình bài viết đó ngửi thấy mùi thổ tả, văn mẫu cộng sản, giống như đám nhóc học xong lớp 12 đọc văn mẫu chớ hông hề giống một bài nói của sinh viên tốt nghiệp, không có gì là mới mẻ, hay ho mà chỉ là rặt photocopy đâu đó. Ta học đại học trường làng mà còn thấy mắc ói. Vậy mà người ta khen ngợi, ta hông hiểu họ khen cái gì hết. Bộ đầu đám sinh viên Havard đó toàn là đất hay đậu phụ hay sao, hay là nó mướn người đi vỗ tay. Có lẽ vậy. Mỗi đứa vỗ tay cho 100USD, chớ vào trường Havard mà cho 10 USD thì giống cho ăn xin quá. Style của cộng sản hay cực tả là: trơn toẹt, giả dối, dạy đời, đạo đức giả, giả nhân, giả nghĩa và có thể copy nhan nhản bất cứ nơi đâu trên internet cho nên rất dễ nhận ra. Tóm lại bằng 2 từ là giả dối và sao chép. Bill Gates, Mark Zuc hẳn tự hào vì bỏ trường Havard sớm, hehe.
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025
Không có gì là mãi mãi
Với việc sử dụng AI và drone giao hàng ngày càng phổ biến thì trong tương lai, có thể số nhà chỉ được sử dụng như là nickname, người ta có thể chọn số nhà theo ý thích vì con số đăng ký để quản lý là tọa độ chính xác của nơi đó. Và người ta hông cần nhớ vì khó nhớ và cũng chẳng nhớ để làm gì. Giống như bây giờ chỉ cần quét code để thanh toán không nhứt thiết phải nhớ tài khoản đó mà.
Xào đi xào lại thôi mà
Thấy cổ phiếu kia tăng giá vùn vụt, nhớ hồi trước. Khi cái hãng xe viet+ ra sàn Mỹ, ta nói giá nó tăng như tên lửa cho mà coi, hông ai tin hết vì ta vô danh tiểu tốt mà. Tới khi nó tăng thiệt, ta lại kêu giỏi lắm kéo dài 1 tháng sau rớt ầm xuống dưới 5 USD. Hên thì loanh quanh dưới 5USD, hông thì dưới 2USD. Lúc này người ta mới hỏi tại sao chớ hông phản đối ầm ầm nữa. Ta mắc cười, dễ ẹt vậy mà hông hiểu thì sao mà sống được dưới chế độ CS nhưng vẫn không phải là bò. Là vầy, mày đánh lên cho anh rút tiền cái. Anh rút cổ phần vốn bữa anh ký giấy tờ đó. Anh đang kẹt tiền. Bộ ký bằng nước miếng hả? Thì nó nhắm mắt tay trái bán qua tay phải, cha bán cho con, vợ bán cho chồng, kiểu gì cũng được miễn phải đánh nó lên. Coi giá thì chịu khó coi volume cái coi. Chuyển từ cái ghế, từ chữ ký, từ nước miếng thành cổ phần, chuyển cổ phần thành USD, vàng xong thì mày làm gì kệ mày, anh hông care. Thằng nào chậm chân thằng đó chết ráng chịu. Kể từ đó trờ đi nó cứ lặn ngụp ở dưới 5$$, lâu lâu ráng ngoi lên chút hít thờ, hehe. Giờ chắc cũng vậy. SK đầu có sạn còn tháo chạy thì anh mày cũng chạy, hehe. Lại bài mày đánh lên cho anh mày rút vốn cái coi. Hông biết lần này rớt sao nữa. Tại này hông phải ở Mỹ nên hông biết có bàn tay đen sì nào còn ráng đỡ nó hông nữa.