Hổm rày mở mạng ra là thấy tin chiến sự Iran, là thấy ông Trump và bộ trưởng chiến tranh Mỹ. Nhớ hồi khi mới để cử ổng, trả lời trong phiên điều trần của Thượng viện, ổng không biết ASEAN gồm nước nào, rồi người ta chê hay nghi ngờ gì đó, ta mắc cười. Ổng khôn thí bà luôn, khôn từ rún khôn ra cho nên ổng mới nói vậy. 10 nước biết đọc tên thằng nào trước, thằng nào sau? Bộ rảnh rỗi ngồi học thuộc theo thứ tự Alphabet hả? Mà đọc 8 nước quên 2 nước thì lại mắc công sanh chuyện lôi thôi. Rồi khi bị hỏi vặn tình hình từng nước thì thiên hạ rảnh rỗi sinh nông nổi rỗi diễn giải tùm lum tà la, và cũng ngầm cho biết rằng ASEAN không là cái đinh gì, ý là có những cái đáng quan tâm hơn đó mà. Cho nên nói 1 câu hông biết là xong, chuyển đề tài. Vậy mà thiên hạ chúi đầu vô chê, vậy mới hay, hehe.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét