Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Mẹo vặt nhà bếp

Để đuổi kiến, rắc bánh trung thu nhãn hiệu xyz trên đường đi của chúng là chúng bỏ chạy tán loạn, ví dụ để ngay chân tủ thì kiến sẽ không bò vô tủ, hehe. Bữa kia, ăn bánh trung thu, rớt 1 miếng nhỏ xuống góc nhà nên không thấy, sau đó không thấy con kiến nào bò vô chỗ đó. Ngạc nhiên quá đỗi nên bẻ 1 miếng nhỏ bánh trung thu kiếm chỗ có kiến ở ngoài vỉa hè để bỏ thử coi con nào dám ăn. Nhìn thấy mấy con kiến đi vòng qua miếng bánh rồi bỏ đi 1 mạch không thèm ngoái đầu lại, nhờ vậy mới pah1t hiện ra phương pháp trừ kiến mới, hay thiệt đó. Hay không thể tưởng tượng nổi luôn.

10 nhận xét:

  1. Thiệt hông !?
    Bánh nhãn hiệu xyz nào mà có trộn thuốc trừ kiến hay dzẫy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, vậy mới hay đó bác. Cứ mỗi lần mà làm người tiêu dùng ngu xuẩn vì không đủ khả năng làm người tiêu dùng thông thái là chết sớm 1 vài tháng. Kiểu này mai mốt trên bia mộ không được ghi hưởng thọ mà chỉ được hưởng dương thôi. Khỏi phải lo tuổi già ốm yếu, đau bịnh nữa. Sướng vậy đó, cám ơn nhà nước, hehe

      Xóa
  2. Dear chi uyên,

    Chị chịu khó viết blog quá nhen, nếu chị viết theo yêu cầu của đôc giả, em đề nghị chị viết về món ăn được không chị hay viết về rượu một vài bài, em thích ẩm thực mà chưa tìm được blog nào viết hay cả. Thân,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, yêu cầu đúng chỗ rồi. Hồi xưa má chị dạy con gái là " Chẳng lo chi thiếp vụng về/ Xin chàng có của mướn thuê đủ điều" nên ba cái gọi là nữ công gia chán thì chị là con số zero. Còn dân bây giờ theo tây nên nghệ thuật ẩm thực, nghệ thuật uống rượu thì phải coi chỗ tây đui là đúng nhất.
      hehe, biết cái gì đâu mà viết, hay ý VC là viết ăn uống đi, chớ viết mấy cái thấy này thấy ruồi bu quá :)

      Xóa
    2. Dear chị uyên,

      Cám ơn chị trả lời sớm, ý em sao em viết vậy, không có ý khác. Thân,

      Xóa
    3. Dear chi uyên,

      Cám ơn chị đã trả lời sớm, em nghĩ sao viết vậy, không có ý khác. Thân,

      Xóa
    4. Hihi, người này hỏng thích đùa rồi

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. chiều nay chở con trai đi mùa chiếc xe đua, tìm riết không có hàng ViNa, Thái, Nhật, Hàn, chỉ có XYZ.
    Định thôi, nhưng con trai háo hức quá, bèn tặc lưỡi ờ thì mua chiếc có tem tiếc hẳn hoi cũng được.
    Lúc vào hàng đồ chơi, tự dưng NC khó thở,(vốn dĩ cơ địa đã rất nhạy cảm rồi), lựa một chặp, phải ra ngoài thở dốc, rồi hàng khác.
    Bánh Trung Thu của XYZ thì đúng như Uyeen nói, đến kiến cũng chê.
    Sợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa xe đạp XYZ là xe gì vậy? search google hoài hỏng ra :D

      Xóa