Mới lên FB lướt coi mấy thông tin linh ta linh tinh ở chợ chồm hổm thấy một đống tin cái thằng cha là con cha nội tướng chống Mỹ và là cha của đứa con sanh ở Mỹ do vợ nó mang bầu gần sanh rồi chạy qua Mỹ sanh để lấy quốc tịch Mỹ, mới chết. Một lũ thương tiếc rồi ca ngợi cái gì đó, ta mắc ói. Có mấy người trong friendlist của ta cũng thương tiếc gì nữa chớ. Nhờ vậy ta mới biết đầu óc họ rác rưởi như thế nào. Họa hổ họa hình nan họa cốt/ Tri nhân tri diện bất tri tâm. Con khỉ đột mà ở vị thế của nó cũng giỏi chớ nói chi người. Là đôn lên thôi. Hồi xưa ai đó đưa ta coi mấy bài nó nói tùm lum gì đó, rồi khen hay, ta lướt được 1 đoạn rồi nói, hôi như mắm thúi mà mày đưa tao coi chi. Tao ghét nhất là loại đạo đức giả, giả nhân, giả nghĩa, kiến thức thì cóp nhặt tùm lum, ăn cắp tùm lum. Do người ta hông có kiến thức nền tảng vững chắc nên rất dễ bị dẫn dắt, dẫn dụ. Mày sống trong cảnh đó mày giỏi hông thua gì nó, có khi mày chảnh chó, chó dưới chân mày chết hết, lúc đó mày hông biết chị Uyen là cái con mẹ nào, đuổi bả đi ngay. Nó cười ha ha. Em ngu gì đuổi chị, sợ chi hông thèm chơi với em nữa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét