Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 30 tháng 7, 2025

hết hiểu

Bữa kia tình cờ coi thấy dân mạng post cái trạm sạc xe điện ở lòng lề đường, ta cũng hông để ý lắm. nãy đi công chuyện, thấy phía trước là 1 cái xe viet+, nhìn trong gương thấy phía sau cũng là 1 cái xe viet+ luôn, thấy hết hồn nên lách qua nhường cho 2 thằng viet+ này chạy trước xa xa cho yên ổn. Nhớ tới cái trạm sạc xe điện ngay phường trung tâm, quận trung tâm của cái thành phố trung tâm kia, ta nghĩ lung tung. Thiệt tình đối với họ luật giống như tờ giấy chùi đít á, chớ ai lại cho ngang nhiên chiếm lề đường giữa ban ngày ban mặt như vậy để đặt cây sạc. Lề đường chỉ được đặt cột điện, trụ cấp nước chữa cháy, ghế ngồi công cộng, thùng rác công cộng và xe hàng rong, hahaha, khi nào cán bộ đuổi thì chạy. Nhớ hồi lâu rồi, đi ngang cái chợ lấn chiếm lòng lề đường kia, mấy bà mấy chị bán hàng bị quản lý đô thị đuổi chạy, vừa ôm thúng, ôm giỏ chạy còn ráng quay lại la to công an là bạn của dân, mỗi lần thấy bạn dân ù té chạy, hehe.  Còn nữa, lại chiếm dụng luôn lòng đường nữa mới kinh dị. Đừng có nói ngu ngốc để biện minh là chỗ đó đã vẽ ô cho phép đậu xe cho nên mới đậu xe để sạc nghen. Đậu xe với sạc xe là 2 chuyện khác nhau, không có liên quan gì với nhau nghen. Là hành vi ngang nhiên chiếm lòng đường để kinh doanh, coi luật pháp như tờ giấy chùi đít. Thiệt hông biết cán bộ nào ký cái quyết định này, cấp trên tranh thủ tống tiền nó phát. Vừa được tiếng (dân khen) vừa được miếng ( gì đó hông biết).  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét