Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Chán lắm rồi nhưng ngứa miệng quá

Thấy năm học nào cũng vậy, trẻ đi học chán chê rồi mới bắt đầu làm lễ khai giảng. Học lâu rồi mới tựu trường thì bộ trước đó học ở ngoài chợ hả? Đúng là thầy rằng. Mà thôi khỏi nói chuyện đó, nói chuyện lễ khai giảng. Lễ khai giảng năm nào cũng có cán bộ cấp trên về dự, trò đứng xếp hàng phơi nắng nghe đọc kính thưa, kính gửi, kính mời gì đó, xong rồi dạy đạo đức xhcn một tăng rồi cho học sinh vô lớp. Chẳng lẽ kêu là ngu si đần độn thì bị chửi cho té tát, kêu là khôn quá không thể hiểu luôn nghe cho sướng tai. Người ta chỉ nghe những gì họ thích nghe thôi chứ chẳng thích nghe cái hay ho cái đúng đắn. Lễ tựu trường là dịp học sinh quay lại bắt đầu cho 1 năm học mới, sao không đặt học trò là chủ đạo mà đặt cán bộ và thầy cô là chủ đạo để đóng kịch xoay quanh mấy cái đó. Mà ta thấy sao không có ông có đạo diễn nào đưa ra cái kịch  bản cho lễ tựu trường đáng ghi nhớ cho học sinh cùng tham gia cái coi, chứ bắt học trò cứ đứng nghe nghị quyết đại hội đảng riết chắc tụi nó khùng quá. Ba cái này dễ ợt mà, ngu si như ta cũng có thể bịa ra vài cái chỉ tội dở thôi, hehe. Chán thiệt, sáng tạo với tối tao, suốt ngày cứ thấy các phương tiện truyền thông cứ tự khen suốt, giống tâm thần thiệt.

2 nhận xét:

  1. Trẻ con giờ học quá Trời!
    Học hoài học mãi học hết hơi!
    Học đáng biểu dương hơn chơi?
    Học là đầu tư thảnh thơi kiếm tiền?
    Năm học khai giảng không quên...
    Kỷ niệm được dịp nghe chuyện nghị quyết...
    Chân lý cuộc sống thấu triệt...
    Một ngày một buổi nhất thiết nho71la6u..
    ''Học sinh là người Tổ Quốc mong cho mai sau.
    Học sinh xây đời góp sức trên bao công lao..''
    Cần phải hiểu biết thế nào..
    Nhắc nhở thế hệ con cháu ngôi sao thần đồng..
    Học học mãi lời dạy của Người....
    Học mà không biết Đảng Đời phải tội!?
    Tấm gương sáng chói phải soi?
    Có gì mà phải kêu Trời Chán ơi!?
    Ngứa miệng thì cứ kêu Trời!
    Trởi ơi ..Lớp trẻ nó giỏi quá Trời..Trời ơi.....
    Khai giảng vào năm học mới..
    Chúc Thế hệ trẻ vừa học vừa chơi vừa làm..
    Khỏe Thân -Đầu óc thư giản nhé..nhé..
    Vào lớp học cho phẻ..re.....
    Một lớp đủ dạy làm Người rồi..!?
    Đừng có tò vè...
    Nhiều lớp thành xác con ve mùa hè đó nhé...nhé....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uyeen chẳng hiểu bác viết gì hết, bác có hiểu mấy cái bác viết không?

      Xóa