Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Con người hay vật vô tri vô giác?

Tại sao người ta sống ở trên đời mà không được quyền quyết định vận mệnh của mình? Đơn giản như cái chợ này? Những người buôn bán trong chợ, những người sống xung quanh chợ, những người đi mua hàng ở cái chợ đó. Tại sao họ không được hỏi ý kiến đề quyết định việc xây dựng, sửa sang chợ? mà những người khác quyết định rụp 1 cái cho họ? Họ là những sinh vật vô tri vô giác như hòn đá, cục gạch người ta muốn bưng bỏ đâu thì bỏ hả? Người ta nhân danh cái này cái kia để ném họ như ném cục gạch, viên sỏi. Xã hội như vậy có văn minh không? có nhân đạo không? có tiến bộ không? Không, chắc chắn rồi, hic . Đó chỉ là 1 tập hợp của những nhóm sinh vật gọi là người còn man di mọi rợ, tệ hơn thời ăn lông ở lỗ hay sao? nếu vậy sao họ không tự hoàn thiện mình, gìanh lấy cái quyền được quyền quyết định vận mệnh cho mình? Nghĩ lẩn thẩn. Khi nào con người ta mới thực sự là giống người văn minh như họ từng kiêu ngạo. Ngay cả những người ở xứ sở văn minh, tiến bộ mà còn làm không đến nơi đến chốn . Tại sao năm '97 của thế kỷ trước, nước Anh văn minh, dân chủ, nhân đạo giao trả cái này cho xứ kia mà không hề hỏi những con người sống sờ sờ trên đó liệu họ có muốn trở về với xứ kia không hay là muốn độc lập, mà giao cái rụp, không hề nghĩ tới cảm xúc của những con người đó. Dù rằng đất đai xét về nguồn gốc là của xứ kia, nhưng lây gì mà khẳng định là những con người xứ kia có toàn quyền quyết định mảnh đất mà những con người ở vùng này đang sống. Những con người sống trên mảnh đất này qua cả trăm năm phải được quyền quyết định về vận mệnh của họ chứ, đất đai chỉ đơn giản là điểm tựa để người ta đúng trên đó chứ chẳng lẽ đất đai lại là cái quyết định cho những con người đang sống trên đó hay sao. Tại sao chuyển họ đi phát một mà không hề hỏi họ 1 câu, coi họ không bằng sỏi đá, như là vật vô tri vô giác. Người ta chỉ gắng phấn đấu tới cái đích hoàn thiện chứ chắc chẳng bao giờ hòan thiện, hehe. Mọi thứ vẩn phải đang trong quá trình hoàn thiện dần, Người ta không sửa lại được quá khứ, nhưng người ta có thể khắc phục những lỗi lầm trong quá khứ mà còn di hại đến hiện tại, 

1 nhận xét:

  1. ''Con người hay vật vô tri vô giác?''Lại bức xúc giùm cho vận mệnh người ta!?Mà người ta cũng là mình nào có khác xa!?Chuyện chợ búa..Ngồi chồm hổm hoài thành chợ Chấp nhận lỡ rồi...Ngồi đó suốt trăm năm!?Giờ người đông ..Đất chẵng nở ra mới căng!Lề đường vỉa hè ,giao thông xe cộ lềnh khênh tứ giăng!Nhức cái đầu với hỗn loạn..Tai nạn chờ sẵn! Rồi hết chịu nổi!Quan quyền đưa đề án..Điều này Vua Quan muốn tốt sao hỏi dân???Hỏi trực tiếp sao được?Có mà thêm loạn!?Nội cái chuyện bảo thủ -đối lập..Rách việc chuyện co kéo dùng dằng!Sao mà làm được chuyện đại sự sửa sang đàng hoàng!?Ừ,nếu nhân danh đất nước dân chủ xã hội công bằng.Không phân biệt giai cấp-Tất cả bình đẳng?Thì...''hạ hồi phân giải để''dĩ hòa vi quí'' dùng chiêu...Tham vấn ý kiến nhân dân?Bắt đầu hỏi từ dưới lên cao''Dân chủ mà!?''.Và ..thông qua ấp xã phường cho nó thấu triệt ý dân?Cho nó mạch lạc rõ ràng?Theo hướng đó như là cách''Đề phòng tình hình căng thẳng''Tránh hậu quả lệnh đột xuất''Bứt dây động rừng-Chợ'' tán loạn phản ứng?Ôi Ông Quan Quyền đề xuất dự án''sai nước cờ-Nhu trước cương''Nên xảy ra chuyện..Khiến Bác Uyên nhà tôi-Người đại diện tiếng nói nhân dân ..Phải bực mình mà nói''Con người hay vật vô tri vô giác?'' Hê lên một tiếng ..Muốn bỏ là bỏ! Muốn quăng là quăng cái rẹt coi sao đặng!?Khổ thân cho người ta!?-Hệ lụy dây truyền cả mấy thế hệ.-Tứ đại đồng đường!Sống nhờ nồi cơm từ cái CHỢ CỔ XƯA ĐÓ!?Có mà ấm ức ..Bực nói đã tức!Ai nghĩ sao thì nghĩ ..Tui cũng đồng ý với Bác tui cái điểm ..Hê lên là ...A thần phù..Thấy ghét!

    Trả lờiXóa