Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Tư duy

Người kia nói là cơ quan thuế bán hóa đơn là đúng, chớ không thôi người ta in, làm giả tùm lum ra sao, nên những doanh nghiệp doanh số hoạt động ít phải mua hóa đơn là hợp lý. Ta mắc cười, kệ bà nó chớ. tại sao lại phải mua hoá đơn giả? Người đó giải thích là để trốn thuế, là để ăn cắp tiền cơ quan nhà nước nghĩa là không mua hàng mà có hóa đơn. Ta đùa ừ, qua nước ngoài mở công ty rồi lên cơ quan thuế xin mua hóa đơn thì thế nào cũng bị police bắt. Người đó ngạc nhiên tại sao lại bắt. Thì người ta tưởng là khùng, ông rảnh quá hén, ông ăn lương dân nộp thuế rồi ông ngồi bán hóa đơn cho doanh nghiệp thì mấy người dân kia chửi ông té tát, chỉ có loại khùng mới nghĩ vậy và làm vậy. Mà để thằng khùng đi tơng tơng ngoài đường thì sợ nó phá phách làm bậy hay gây tai nạn cho người ta hay gậy tai nạn cho chính nó thì nguy hiểm thì sao nên phải đưa vô nhà thương chớ. Bi giờ mày nghĩ lại mày thấy mày nghĩ có giống khùng chưa hả? Hehe. Nghĩ lẩn thẩn, xứ này khùng chắc 99% quá. Những cái bất thường, khùng điên thì người ta cho là bình thường. Những cái bình thường thì người ta cho là không bình thường. Người ta nghĩ là con người ta sanh ra phải là con người nô lệ chứ không phải là cá thể tự do, cần phải có sự quản lý của đảng và nhà nước tới tận chân lông. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét