Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Hay ho thiệt

Trước có cái vụ tào lao này, ta chẳng nhếch nổi miệng cười hay khóc. Bi giờ có cái khùng khùng điên điên này, mấy người giải thích thì hay ho lắm, nghe thấy thuyết phục lắm. Đúng là con người mới xhcn. ta thấy khôi hài quá thể, nên ta hỏi tùm lum người, người thì kêu kiểu này, người thì kêu kiểu nọ, ta thấy dân tộc này xứng đáng đi lên xhcn dười sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng cs quá. Người ta đem số nhân với số bị nhân ra để giải thích ý nghĩa, rồi người ta đem quy trình tiền hóa vạn vật để giải thích ý nghĩa cái nào có trước, cái nào có sau. Ngu si như ta cũng thừa biết là phải xác định các đối tượng có giá trị trị như thế nào, ưu tiên hơn hay đương đương nhau để mà xếp chỗ. 2 bịch kẹo mỗi bịch có 5 viên kẹo thì trên bàn có tổng cộng là 10 viên nếu chẳng có đứa nào ăn viên nào, nghĩa là 2 bịch nhân với 5 viên mỗi bịch thì cũng tương đương 5 viên mỗi bịch nhân với tổng số bịch là 2, 2 yếu tố này tương đương nhau thì để chỗ quái nào mà chẳng được, nghĩa là gấp 2 lần số bịch kẹo hay gấp 5 lần số viên mỗi bịch thì cũng như nhau, đó là ý nghĩa của lý do phép nhân số thực là một phép giao hoán. Còn phân chia ra số nhân với số bị nhân nhằm giải thích cho phép nhân là phép tính giản lược của phép cộng những số bằng nhau thôi mà. Cãi nhau ỏm tói mới hay chứ, đúng là rảnh. Người ta lo bàn cãi ba cái hay ho, người ta tính lên sao hỏa ở, còn dân ngu khu đen ở đây lo bàn cãi ba cái khùng điên này, hay ho quá thể, ôn đảng ơn pác. Miệng ăn đít ỉa, thông thường là vậy. Vô phải đằng miệng ra đằng hậu môn, vậy mà thuốc chữa sốt nhét hậu môn là cái gì hả?  Sai quy trình hén, đó là chỗ để ra chứ đâu phải để vô. Nghĩ vậy thì người ta mới bay lên sao hỏa được chớ, mới chui vô óc người khác được chớ. Chứ nghĩ ngợi kiểu trâu bò mà suốt ngày cứ mở miệng sáng tao nhất, thông minh nhất, giỏi nhất thế giới, người ta nghe chắc phát ói luôn.

2 nhận xét:

  1. Người ta nói gì thì nói?
    Ai biểu nghe chi rồi hỏi tùm lum!
    Người ta bàn cãi điên khùng..
    Ai biểu khùng điên mà đứng đó nghe?
    Rồi chê nói nói xách mé...
    Cho mệt cái mình nghỉ khỏe sướng không?
    Ai biểu chùm nhum rồi động?
    Rồi đậy cái tức cành hông khổ lòng!?
    Thiên hạ ai cũng thích đông?
    Đông vui ồn ào mới sống tưng bừng?
    Mới thấy có Người xuất chúng?
    Mới nhận diện ra ai thông minh hơn?
    Mới thấy yêu mến cuộc sống?
    Có cao có thấp để còn đua tranh?
    Đua tranh sinh đủ thứ ganh?
    Ganh lành ganh dữ bởi tánh người ra?
    Chỉ cầu mong sự ôn hòa?
    Kẽ dở trọng giỏi thế là bình yên?
    Người giỏi thì được có tiếng?
    Giỏi như Siên Nhân được chuyện''Vá Trời?''
    Dở thì bình thường làm người?
    Tôn vinh ca ngợi mới Đời vậy thôi!?
    Thắc mắc chi lắm bực bội?
    Hay ho cũng cái sự đời mà ra?
    Vậy thì mặc họ đi mà!
    Ai biểu để ý cho đã rồi mắng...Hay ho?




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác 80 hay 90 tuôi rồi hả bác, nên chán sự đời rồi hả bác? Ai cũng như bác thì xã hội này sẽ ra sao hả bác? Hay là bác là cán bộ tuyên huấn? làm công việc đó lương cao không vậy hả bác?
      Uyen

      Xóa