Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2024

Chú Xi hông fair play gì hết trơn

Thấy cái vụ China la um sùm vì Mỹ đánh thuế hàng nhập khẩu làm China thiệt hại bao nhiêu tỷ đó, thấy buồn cười. Mấy quân sư quạt mo của chú Xi dỏm quá, hehe. China toàn tận dụng những sáng chế của Mỹ để rồi sản xuất hàng đổ cả đống vô Mỹ. Vậy cũng hông sao nhưng cái sao là hàng rẻ quá vì nhiều lý do, trong đó có những lý do không thể chấp nhận được. Cho nên dẫn tới chênh lệch thặng dư là một con số rất lớn. Nói theo kiểu giang hồ là mày chơi kiểu đó thì chó nó chơi với mày, một vừa hai phải thôi chớ. Hông chỉ Mỹ mà mấy nước đã phát triển kia cũng vậy. Vậy cho nên chú Xi phải kêu gọi nhà giàu xài hàng Âu Mỹ như túi quần bỏ điện thoại iphone chớ đừng xài Huawei cao cấp, tay cầm laptop Dell/ HP..., uống rượu vang hảo hạng của Pháp, xức nước hoa Chanel, mang túi Hermes, chạy Porsche chớ đừng chạy Xiaomi vì nhìn nó giống giống, Xiaomi cho cái đám nhà nghèo chạy. Là trả thêm tiền để mua hàng thượng hảo hạng hay là limited editon từ Âu Mỹ chớ ai lại quan tâm hàng mua một tặng một hay sale sập sàn... để người ta còn có tiền mua hàng rẻ tiền của China chớ. Túm lại bánh ít đi bánh quy lại mới chơi được. Bữa nào qua China xin chú Xi mấy tỷ tiền công, hehe. Xưa giờ chỉ trỏ cho quân sư chú Xi hơi bị nhiều, hahaha. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét