Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

Tái ông thất mã biết đâu may đâu rủi

Nghỉ mấy ngày tết coi tivi của đảng, một năm coi tivi của đảng đúng 3, 4 ngày têt gì đó để coi thiên hạ ăn tết ra sao rồi quên luôn sự tồn tại của mấy cái đài đó, định viết linh tinh về bò đỏ nhưng lên mạng coi tin tức thấy tin sốc là tối cao pháp viện Mỹ bác bỏ thuế quan càn quét của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thấy mấy người anti Trump mừng hớn hở ra mặt, còn mấy người ủng hộ Trump thì bình tĩnh hơn, không phản đối một cách thù nghịch với phán quyết này. Ta tò mò coi thì thấy tỷ lệ là 6/3. Nghĩa là chỉ là cách giải thích luật và vận dụng luật chớ không có sai gì hết. Việc này sẽ mở đường cho chính quyền ông Trump vận dụng những luật khác để đánh thuế cho mà coi. Coi chừng thay vì đánh thuế 5 đồng một hơi bị la ó nhiều quá thì đánh thành 4 loại khác nhau, mỗi loại 1.5 đồng, vị chi tới 6 đồng. Lúc đó tối con mắt bên trái, bầm con mắt bên phải luôn, hông có cái dại nào giống cái dại nào, hahaha. Thần bài bao giờ cũng có nhiều cách binh, wait n see. Mà nghĩ cũng mắc cười, Mỹ đánh thuế hải quan thì chết dân Mỹ chớ sao thế giới la ầm lên như chính họ bị chọc tiết vậy, kỳ khôi ghê đó. Đáng lẽ vỗ tay hoan hô mừng ông Trump làm hại nước Mỹ chớ. Hóa ra thuế quan là làm mấy nước khác chết trước hả. Nếu thuế quan làm cho nước Mỹ sụp đổ thì mấy nước khác đã chết ngắt trước khi Mỹ chết rồi, hehe. Hồi lâu ta đi Mỹ được dẫn vô Costco mua đồ, ta đi loanh quanh rồi mua mấy chai lăn nách của Mỹ cho đứa em vì nó thích xài cái này chớ ta có xài đâu mà biết. Nhìn loanh quanh thấy hàng made in China nhiều vô kể, ta tò mò coi thử thấy giá mắc hơn ở VN luôn, mà có rẻ hơn ta cũng hông mua vì hơi sức đâu mà xách về chi cho cực. Ta theo trường phái hông xài hông chết thì hông care, người ta có miệng họ nói, ta có tai thích nghe thì nghe hông thích nghe thì thôi, hơi sức đâu bận tâm tới ba cái tào lao. Nhớ tới Costco vì thấy nói nó kiện, hehe. Hồi lâu rồi, mấy người nói giá tăng vì thuế quan và người ta kiện gì đó. Ta phì cười, mấy thằng như Costco là ma chớ hông phải người cho nên bộ nó ngu si đần độn lắm phải đóng từng đó thuế hả? Thị trường bên người bán thì người bán quyết định giá, thị trường bên người mua thì người mua ép giá. Ví dụ nó nhập 10 đồng, thuế quan 10% nó đóng thêm 1 đồng nữa. nếu thuế tăng lên 50%, nó ép xuống 8 đồng, mày hông bán ông đi chỗ khác chơi, hông ai chơi thì ông đóng cửa tiệm, nó hết đường cũng phải giảm xuống 8 đồng, ông đóng 50% là 4 đồng nữa thì vị chi là 12 đồng, hơn 1 đồng. Nó kiện để lấy lại 1 đồng đó. Là nước ngay chân, còn nước sau là ông đã ép giá được 8 đồng, giờ thuế quan xuống 10% thì không có lý do gì giá tăng lên 10 đồng lại. Là nhờ ơn ông Trump đó nghen. Đó là chưa nói gặp ma cô thì một số hàng đặt thù, hông bán cho ông thì mày đem đổ thùng rác thì  ông ép xuống 7 đồng, đóng 3.5 đồng, vị chi là có 10.5 đồng. còn lời 0.5 đồng nhờ ơn ông Trump nữa mới ghê. Nhưng ông cũng ra sức la ó đế tát nước theo mưa, tăng giá 10% vì thuế quan tăng từ 10% lên 50% lận đó. Có vô số cách để lạng qua lạng lại. Giá hông giảm thì tăng tỷ lệ hàng hỗ trợ bảo hành gì đó, thay vì 10 cái gửi 11 cái, 1 cái để dành bảo hành, hư đổi cho khách hông hư thì hên thì bi giờ gửi 13 cái luôn nghe  cưng,  hehe. Là chục, trước giờ là 10, giờ xài chục Bến tre là chục 15. Muốn lấy lại thuế quan đã đóng, dễ hông ta? Nếu không nhiều chưa chắc doanh nghiệp thèm làm vì sợ hồ sơ có sai sót gì, kiểm tra lại thì lòi ra làm bậy thì bị phạt còn nhiều hơn số tiền lấy lại được cho nên chưa chắc mấy công ty thèm làm giấy tờ  đòi lại tiền. Nhờ ông Trump nên ông đã ép giá China và mấy xứ khác được cả mớ thì ngon rồi, ba cái tiền lẻ đó ông hông care. Dân hông hề biết, khi nào căng quá thì xuống thôi, hông căng thì giử nguyên giá, lời nhiều hơn. Ma cô chớ hông phải người, hahaha. 

Tóm lại là khả năng sau này hệ thống thu thuế/ phí của Mỹ từ hàng nhập sẽ ổn định hơn và thu được nhiều hơn mới ghê. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét