Một ông già 80 tuổi không có vũ khí trong tay dù thô sơ như dao, kiếm hay hiện đại như súng, lựu đạn, bom... mà cũng chẳng có dưới tay là cả băng đảng giang hồ gì cả, mà cơ quan chính quyền vừa nắm luật vừa nắm súng lại nhốt ổng 20 năm tù. Điều đó cho thấy họ đang rất sợ, vì danh không chính ngôn không thuận nên rất sợ. Chớ đường hoàng danh chính ngôn thuận thì chẳng bao giờ thèm làm cái việc hạ đẳng và bần tiện như vậy. Là dân chủ đã bị bức tử ở Hongkong. Nghĩ tới ông chủ CK Hutchison. Chỉ là xui, hơi chậm chân thôi. Tưởng được mà mất, tưởng có mà không. Là do họ tham quá, kiêu ngạo quá nên đẩy ông chủ CK Hutchison vào thế đang chiếu trên rớt xuống chiếu dưới. Hông cho uống rượu mời thì phải uống rượu phạt. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Phúc không lặp lại, họa không chỉ đến 1 lần. Ai mà biết cái gì đang chờ đón ngày mai?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét