Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2026

Easy come, easy go

Nay coi thấy báo lố CS ca cô Eileen Gu, thấy mắc cười. Thiệt tình cái cô này chơi kiểu đó là chơi với lửa, không bị lửa táp vô mặt cũng bị lửa táp vô mình. Chờ sẽ thấy. Chắc luôn. Vì thấy cổ kêu là chính trị đã đánh cổ, hehe. Hông biết thực sư ra sao nhưng nếu cổ mở miệng nói mấy câu đại khái như vậy là chứng tỏ cổ ngu, haha. Đường đến làm gián điệp cho China chỉ có cách 1 cọng tóc thôi, và cổ sẽ chết vì cái đó. Đừng cứ nghĩ là từ Standford ra là khôn nghen. Giang hồ nói là bắt tay với China xong nhớ đếm lại coi thử bàn tay còn đủ 5 ngón không đó mà. Coi chừng còn 4 ngón thôi. Luật pháp China chỉ cho phép 1 quốc tịch, mà cổ đang có quốc tịch Mỹ by default. Cho nên xét về nguyên tắc, cổ là diện ngoại lệ, là diện được hưởng đặc quyền đặc lợi từ chính quyền China, là đứng trên luật pháp luôn. Là luật pháp China chỉ là tờ giấy chùi đít đối với trường hợp của cổ. Cô diễn viên Trịnh Sảng chỉ qua Mỹ mướn người mang thai hộ mà bị đánh tơi bời, đánh sấp mặt luôn, không còn đường để ngửng đầu lên. Sang Mỹ mướn người mang thai hộ là việc nhỏ, cực kỳ nhỏ, còn việc cấp quốc tịch cho một người đang có quốc tịch Mỹ là việc lớn, cực kỳ lớn. Đời đúng bất công, haha. Chỉ có 2 trường hợp: hoặc cổ cam kết, hoặc thề gì đó là sẽ bỏ quốc tịch Mỹ để được cáp quốc tịch China, giống như mấy người theo đạo công giáo thề là bỏ đạo để vô đảng để lên chức để làm gì đó chớ thực sự họ chỉ thề ở lỗ miệng chớ vẩn đi nhà thờ và tới nhà thờ thì giấu việc thề bỏ đạo. Nếu thực vầy mà thông tin bị rò rỉ thì các nhãn hàng sẽ quay lưng lại với cổ ngay lập tức. Là cổ làm vậy để kiếm tiền, hoá ra tiền rớt khỏi kẽ tay hết.  Hoặc là quan chức cấp quốc tịch cho cổ nhận chỉ thị từ cấp trên là cấp cho cổ, "kệ mẹ cái quốc tịch Mỹ của nó đi, anh XYZ biểu vậy". Thường những cái chỉ thị này là chỉ thị miệng, vì không ai dám ký cái chỉ thị này. Cho nên nếu có việc đấu đá gì đó thì việc này sẽ xì ra, và cổ sẽ bị đảng chỉ thị quýnh, mà quýnh kiểu cô Triệu Vy bị quýnh chớ không như cô Trịnh Sảng bị quỷnh. Đem vô bóng tối quýnh bầm mắt nó cho tao. Giống mấy mẹ mìn cho tiền đi giải phẩu thẩm mỹ để về làm đĩ, mà về ỉ ôi không chịu tiếp khách hoặc tiếp thằng này chê thằng kia thì bị đánh nát mặt, tiền tao bỏ ra tút tát cho mày không phải giấy lộn để cho mày quyết định. Tao mới là người quyết định. Cũng giống vậy. Cô Gu chỉ là công cụ trong tay China thôi, chắc luôn. Cổ kiếm ra mấy huy chương vàng. điều đó không có nghĩa cổ là người không thể vứt bỏ. Trương Hựu Hiệp còn bị dí không biết sống chết ra sao thì cổ là cái đinh rỉ gì. nếu sau này không chịu làm gián điệp thì xử lý luôn, chớ ba cái huy chương vàng thể thao kiểu này chơi cho vui dăm ba bữa thôi. Tiền đâu phải giấy lộn mà quăng tùm lum vậy. Chi cho nó 1 triệu thì giờ lột hết của nó cả gốc lẫn lãi là 2 triệu cho tao, là nhân đạo, chớ không thôi lột cho đủ chục triệu, hehe. Giữ được mạng là còn may đó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét