Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

Nhớ má rồi

Thấy bà Hillary điều trần về dính dáng tới Epstein, mà hông dám trực tiếp mà chỉ thực hiện gián tiếp qua camera tự nhiên nhớ tới má. Hồi xưa, có lần má ta nói con Uyeen đi đến đâu là đó có thay đổi. Má liệt kê ra là ta đến Vatican sau đó Đức giáo hoàng từ chức, từ hồi má sống trên đời má chưa bao giờ thấy có Đức giáo hoàng nào từ chức hết, rồi ta đi Hàn quốc thì Hàn quốc có nữ tổng thống đầu tiên. má nói mấy nơi nữa mà lâu quá ta quên rồi. Ta đi chắc đâu khoảng 20 nước. Có nước đi mấy lần. Sau đó má nói năm nay bầu cử Mỹ, con Uyeen mới đi Mỹ về chắc Mỹ có nữ Tổng thống đầu tiên, chắc bà Hillary thắng cử. Nhưng sau đó ông Trump thắng cử. Má và ta cũng hông hiểu, má nói chắc có gì cái gì ẩn giấu sau đó mà người thường đầu trần mắt thịt không thể thấy được. Giờ ta thấy vụ bà Hillary ta mới nhớ câu má nói. Đúng là người thường bị che mắt nên không thấy chỉ có Thượng đế thấy cho nên bả không xứng đáng vào vị trí đó. Má ta hay ghê ah. Siêu nhân. Nhớ đợt bầu cử mới đây, ta có viết linh tinh, hình như ta có nói là ta hông ở Mỹ nhưng anh yêu ở Mỹ cho nên Mỹ sẽ có thay đổi gì đó ở cuộc bầu cử này, ta làm biếng kiếm lại ghê nơi. Ta giống cái móng chân út của thần Shiva, đi đến đâu làm thay đổi đến đó. Hoặc sụp đổ, hoặc phát triển mạnh tùy trạng thái thực tế của nơi nó đang ở mức nào. Thần Shiva là biểu tượng của sự phá hủy và tạo dựng mà. Phá hủy cái hư hỏng, cái cũ, phát triển cái tốt đẹp và cái mới. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét