Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 9 tháng 2, 2026

Chỉ là tham vọng cá nhân

Thấy một số nguyên thủ quốc gia cư xử nhịn nhục không chịu nổi nhớ chuyện xưa. Hàn Tín chịu nhục chui háng để làm việc lớn nhưng ông cũng chỉ là bề tôi cho Lưu Bang. Bề tôi mới chui háng. Kẻ trị vì không chui háng. Mà cũng chính vì chịu nhục chui háng để vang danh thiên hạ cho nên bị nghi ngờ, đã dám chui háng thì việc gì mà không dám làm?  và cuối cùng bị Lưu Bang mượn tay đàn bà giết. Đó là chuyện xưa. Chuyện nay có không ít nguyên thủ quốc gia cũng nhẫn nhục "chui háng" và cho rằng đó là để làm việc lớn cho quốc gia họ. Đó chỉ là sự che đậy tham vọng cá nhân của họ mà thôi. Bề tôi vô thế có thể chịu nhục chui háng nhưng bậc trị vì cớ sao cũng chui háng? Là không xứng tầm để ngồi vào ghế bậc trị vì. Là ngồi sai chỗ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét