Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Linh tinh

Bới tóc lên gọn rồi đó, xắn tay áo lên rồi đó nghen, biết tay bà nghen, hehe
**
Năm 2012 mà lôi cái đức trị để ra điều hành xã hội á, lừa đảo không có tinh vi chút xíu nào.
**
Cha nào làm luật cũng tạo kẻ hở để có chỗ mà chui vô lánh nạn chớ. Cố ý đó nghen, khôn ranh lắm đó mà. Cả xã hội khuyến khích trộm cướp giựt dọc mà. TW lơn thi manh khóe lơn, đia phương nho thi manh khóe nho, ai ai cung manh khóe hêt. Cần phải tạo điều kiện để người ta làm bậy rồi có cớ mà bụp chớ, vậy thì đoảng mới độc quyền lãnh đạo được chớ. Luật là để cho có để đi ra thế giới mà nói với tụi nó là tao cũng văn minh y như tụi bay vậy mà, cũng có luật, chớ không phải mọi rợ như thời nô lệ. Còn luật kiểu gì thì kệ tao, không can thiệp vào nội bộ, hehe
**
Tại sao không có VN hả? hay sợ bể khung, hehe
**
Đâu phải bỗng dưng cha nội này thứ 2 nào cũng chào cờ, dám chơi trên cơ của cụ tổng nữa mới ghê. Về khám nhà chả coi thấy hình thờ ông rậm râu gì đó từ nhà trên đến nhà bếp, vì nhờ hơi ổng mà chả được cuộc đời ấm no mà, vậy sao không thờ. 
**
Hay thật, tại sao China không bắt nhốt ông này vì làm như ổng là bán nước mà. Vậy mà mấy xứ kia nhao nhao lên, mắc lừa rồi
**
"Vụ tai tiếng này đã làm uy tín của Yahoo! bị hoen ố, ô nhục."
**
Nói rồi mà, lấy coke, pepsi, iphone, malboro, gucci, vân  vân và vân vân đánh 1 phát là nó chết ngắt liền, hehe
**
bác cán bộ này già rồi, hỉ nộ ái ố cũng đủ rồi, vậy mà vẫn sợ cứ nói lòng vòng chứ ta không tin bác này kém đến mức không biết gốc rễ ở đâu. Phải loại bỏ các lãnh đạo yếu kém thì tự động nhân viên yếu kém cũng sẽ bị văng đi, còn loại bỏ lãnh đạo yếu kém bằng cách này thì dễ ợt, heo cũng biết nói chi người
**
Ý là dân tộc này đội quần lên đầu hả, hehe
**
Cấm tạm nhập tái xuất thì em mở cây xăng di động trên biển, chuyện nhỏ như con thỏ, em bán cho ngư dân, cho tàu thuyền chớ lỡ mà hết xăng ngoài biển thì bộ hò dô ta đẩy tàu vô bờ á?
**
Cần làm bia vinh danh. Loại ch* má đó thì chỉ sợ giết chết chớ không có biết xấu hổ mắc cỡ gì đâu. lần sau lên mấy văn phòng cấp cao hơn nữa. 
**
Cha này đ* có thèm đến vn, chỉ cho tụi nhóc con đến đó là được
**
Khôi hài thiệt, tranh thủ hốt trước chớ, đến lúc đó tà quyền chết mất đất rồi, khó với dễ cái gì, lo bò trắng răng, hehe. 
**
Tự nhiên thấy ông tướng China qua nói giữ vững mối quan hệ keo sơn, không gì chia cắt,  xong thì thấy bác này đăng đàn liền ta. mấy bữa núp lùm đâu không thấy. nị này chơi ngộ quá ta
**
Ninh thuận mai mốt có bị động đất lớn hơn không, gần quá mà, có khi nằm trên trục mới ghê. Cái nhà máy chernobyl nga xây thì sao ta
**
Anh em môi răng chắc cho gấp mười lần, trăm lần đó hén, mà sao không thấy báo chí đăng gì hết trơn, bộ cho nội bộ hả? 
**
Toàn thôn xã làm bậy không hén, vậy thì dẹp mẹ cái thôn xã là xong, đừng có nói ế quá bây giờ ở trển đấu giá luôn cái ghế thôn xã nghen,hehe
**
Khỏe không mày? Phình phường thôi, hehe
**
Có thử ADN không hả? haha
**
Hehe, hoặc bỏ cái chương trình đó, hoặc bỏ China. Dễ ẹt mà, lựa chọn ngay đi còn chần chừ gì nữa, hay là bỏ China coi bộ có lý hơn, trưng cầu dân ý phát một,  đi cùng Macao và Taiwan thành xứ mới, có cả sòng bài Macao, có cả thị trường tài chính Hongkong, có cả cái trung tâm công nghệ điện tử Taiwan, quá ngon vậy mà suy nghĩ chi cho mệt óc, bác ba sợ liền mà hehe. 
**
Thím này sao nói lửng lơ vậy. Còn thuế thu trên xe nhập khẩu sao hả? thuế xăng dầu sao hả? chỉ cần ba cái thứ đó cũng chiếm hơn nửa rồi, mà cái gì không liên quan tới xăng dầu hả? nên ba cái thuế GTGT là cái để lòe thiên hạ thôi. 
**
Mơ hay lừa mị? Ai cần cái hòa giải? chỉ cần thay đổi chế độ theo chuẩn tiến bộ của thế giới là tự động hòa giải ngay mà. Y sì China có cái viện khổng tử giải thưởng khổng tử để tặng cho mấy người theo tư tưởng con người này sanh ra là nô lệ cho con người kia, học cho lắm, đi đây đi đó mà mở miệng vậy không thấy mắc cỡ, xấu hổ gì hết hay sao, bộ người ta tẩy sạch não rồi sao?
**
Tại sao có nhiêu đó hà. Đáng lẽ mức phải mức cao hơn chớ, là cán bộ NN mà không hiểu gì hết trơn hết trọi nên phải cho nhiều hơn chớ, để người dân sáng mắt ra, thấy sự ưu việt của chế độ xcn chớ. Chế độ này bảo vệ cho ai chớ. vì quyền lợi của phần đông người dân hay vì quyền lợi của ai chớ. Đáng lẽ áp khung hình phạt cao nhất thì may ra mau mau thoát ra chớ. la lối um sùm cái gì. 
**
China có cái gì thì VN có cái đó. China có Tứ Xuyên thì VN phải có cái này chớ, đi theo đường lối của China th2i phải giống China chớ, la lối khóc lóc cái gì
**
Một công đôi chuyện, vừa có gỗ sưa vừa có sắt vụn bán nữa chớ. Giỏi ghê đó, chỉ có cán bộ nhà nước xhcn mới thông minh như vậy thôi
**
Gì mà căng dữ vậy. Iran là cha nội của ông hay sao mà chạy cái tít đầy căm thù vậy hả?
**
Dĩ nhiên rồi, kẹt chút là nói bác ba chi tiền mà, tiến bác ba cả đống, có tí xíu nhằm nhò gì mà phải đi vay chỗ này với chỗ nọ. Làm thân tôi mọi là chuyện nhỏ 
**
Không thôi dân rút hết sạch thì sao
**
Chó sói chơi theo kiểu chó sói, chơi bài ngửa đi chớ, lấy một đống thông tin bí mật để đổi chác, không thôi tung hê ra giống như rò rỉ thông tin nội bộ của các cơ quan quyền lực do bị hacker xâm nhập vô hệ thống server đánh cắp thông tin đó. Thằng nào sợ thằng nào hơn? không biết đâu nghen hehe
**
Nền y học Việt nam thật vĩ đại, hehe
**
Hehe, ý là dân bây giờ mới sáng mắt ra hả?
**
Con cháu đẻ ra càng ngày càng nhiều, em trai em gái, anh trai chị gái, em vợ em chồng. anh vợ anh chồng, chị vợ, chị chồng, con trai, con gái, con dâu con rể, cháu dâu cháu rể, rồi chắt, rồi bà con cô dì cậu mợ chú thím ông bà. Trời ơi cả lũ nhung nhúc như dòi mà có mấy cái ghế đó thì phải sắp xếp lần lượt ngồi để cướp chớ, chớ bộ có mấy người ngồi mãi để cướp hả, nên phải dàn cảnh để còn lừa dân để cướp chớ, vậy mà cũng thắc mắc
**
Làm người còn nguy hiểm nữa là, chỉ có làm chó má là không sợ gì hết thôi
**
Ok, một đất nước 2 chế độ thì không có việc gì phải đi theo kiểu China lục địa. Sợ đ* gì nó, nó sợ mình mới đúng chớ. Ép quá dân HK bỏ phiếu đòi tách ra luôn bi giờ quay lại sự bảo hộ của Anh hén, y như Úc, Canađa, hehe
**
Đúng rồi, cứ dần dân từng bước, nhất quyết không để bị nhiễm độc của cncs
**
Ở xứ này thì số phận ai không hẩm hiu, trừ quan chức
**
Chết cũng phải chôn riêng nữa chớ. Nhớ chọn nơi đầu nguồn cho thanh tịnh nghen, lúc đó khỏi cần cưỡng chế dân cũng tự di dời chớ ai có khùng hay vô thế mới sống dưới nguồn của nghĩa địa. 
**
Nhiều chuyện quá, nói quài điếc con ráy quá, mai mốt ưu tiên cho dân xứ mày qua đó tham quan không cần xin visa được chưa. Coi như thưởng công ông cố nội tụi mày tham ăn tục uống đã giao trứng cho ác, nên bây giờ con cháu được hưởng phúc đức được chưa. Anh em phải sống đàng quàng chớ.
**
Tòng chí bí thư chi bộ này mấy năm tuổi đoảng rồi mà non kém dzậy hả? Có nói thì nói cho khéo chớ sao mới lào phào 2 câu. 3 chữ là dân biết rõ cái ruột non, ruột già là sao. Báo chí xứ văn minh cũng lưu văn manh vậy hả, sao không nói rõ là cái ông đó ổng cóc có thèm nhận ba cái thứ ô danh đó hả, ổng còn tuyên bố là tui không có biết ba cái đồ ruồi đó là cái chi mô. Dẫn đường trước để mai mốt giới thiệu cái giải của viện nhân tông photocopy y chang không thiếu dấu chấm phảy gì hết đó mà. Hic, tội nghiệp vua Nhân Tông, chết mấy đời cũng không yên thân. Haha, đừng nói giải này để trao cho Ngô Bảo Châu đó nghen, sau khi ông ta không thèm nhận giải HCM đó nghen. Dĩ nhiên còn trao cho mấy người khác nữa chớ, bây giờ chưa nghĩ ra, mai mốt có khi nghĩ ra, ví vụ như ông Kỳ, ông Assad, ông Gaddafi, Putin.... tùm lum tên nhưng phải gạn lọc chớ
**
Hehe, gan ghê ta. dám nói nhóm lợi ích câu kết với thế lực cầm quyền, để hiếp đáp, lừa gạt người dân nghen. Khi mà tội phạm lừa gạt, ăn chặn, hiếp đáp câu kết có tổ chức với giới cầm quyền thì đó là mafia đó nghen
**
Đừng nói ổng chạy vô đại sứ quán Mỹ uống whiskey nghen, hehe
**
Nước mẹ vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại. Nhục như con cá nục
**
Tự nhiên có cái tầm bảng phía sau mới dô dziên thậm tệ, hehe, sao mà khùng quá dzậy nè
**
Tại sao báo chí không phân tích cái tin này hả? Đây sẽ làm vết đứt gãy ban đầu làm vỡ băng nhóm còn lại. Chắc mấy chỗ khác đang chuẩn bị ôm của chạy theo người, mà chạy đi đâu hén. Tương lai gần, rất là gần
**
"Ông Power, đã làm cho Securency từ năm 1999, nói đó là “khoản chi phí kỳ cục duy nhất” mà ông nghe là Securency đã trả cho đoàn Việt Nam.
Nhưng ông cũng nói mình từng thấy “nghi ngờ và bất thường” khi được kể về việc con trai ông Lê Đức Thúy, khi đó là cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được học bổng tại Đại học Durham của Anh.
**
Lập dự toán, quy hoạch, thiết kế, tư vấn là đớp cả chục % rồi, mà mấy cái này có cái gì đâu chỉ copy n paste, paste n copy. Xây hay không thì kệ nó, mấy năm nữa xây mà không hợp lại tư vấn, dự toán, quy hoạch, thuết kế nữa, lại đớp nữa. Loại lừa thì chỉ thấy xây rơi vãi, đớp cái này cái kia thì nói tùm lum chớ sao mà thấy mấy cái này. bao nhiêu cái quy hoạch thiết kế... làm ra bỏ đống đó, chỉ có tiền nhét túi là thiệt thôi. Thằng nào lo chạy cho phận thằng nấy, Đó là kinh tế tri thức đó nhe
**
Trời đất, bịnh gì mà phải giấu diếm vậy hả? Bịnh do ăn chơi hay bịnh về thần kinh nên sơ thiên hạ đàm tiếu hay sao mà giấu vậy. Cố vấn, trợ lý gì mà kém vậy, không nghĩ ra cách nào nói xạo hả.
**
Tởm thật, mấy người cộng sản này không còn từ gì để nói. Đòi xi măng để xây mộ hả, đòi gạo để nuôi bộ độ hả? Sợ dân ăn bột mì, mì gói, và thuốc men thì người ta bật khóc nức nở vì sao họ bất hạnh pgải sống cuộc sống không ra sống chứ không được sống cuộc đời như người anh em bên kia hà, thì lúc đó không lừa phỉnh được hả?
**
Mấy xứ kia, mai mốt mấy người bị điên như vậy hả? ác giả ác báo
**
Tại sao China làm cái này trong khi China biết chắc chắn rằng có khi năm sau Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ tái hợp? Hehe, cái đít ba tàu, thằng nào cũng như thằng nấy, thâm lắm, thay vì giữ nước từ biên giới của nó thì giữ nước từ biên giới bên kia. Nhưng hỏng ngon ăn đâu nghe cha nội, người lo trời định. Mua hàng ăn cắp thì trả lại hàng cho khổ chủ, trừ phi xã hội lưu manh
**
Đó thấy chưa, cái này nữa nè, thêm 1 viện khổng tử ở biên giới nữa là đủ, haha, bác ba này đùa dai ghê đó
**
Quảng cáo không công
**
Học bác ý theo China để giành chính quyền và sau khi giành được thì quay ngoắc 180 độ để theo US để cầm quyền hả? Nhưng mà bác ý đâu phải là công sản, xhcn gì đâu thì làm sao bi giờ, kẹt ghê đóa, hehe
**
dạo này tin cướp giết hiếp cởi truồng thi nhau đăng nhiều quá, bão hòa rồi, ế sô quá, nên có cách mới câu khách đây, hehe
**
Nói lâu rồi mà, lâu ơi là lâu mà không chịu nghe gì hết, khùng quá
**
Hehe, hóa ra đi giải phẩu thẩm mỹ, sơ bị hư tướng gãy gánh nữa đường
**
má ơi, bị đầu đường xó chợ lừa chứ không phải trùm xã hội đen lừa mới ghê
**
Chết mày chưa, dám so sánh tao với loại đó hả?
**
Nó lót tay mấy đồng mà ca dữ dzậy ta, chắc chuẩn bị có sự cố gì đây, hehe
**
"Người dân ham chuộng sự thật liệu phải tìm thông tin ở đâu ?"
**

Photos de Hieu Tran

China

Sao China chỉ mua mấy cái này thôi vậy. Sao không mua cán, mua đoảng cục đi, hehe. China mà mua mấy cái cục này thì đảm bảo chỉ trong 1 tuần dân bắt hết cục đoảng bán cho China liền, sẽ ra sao khi cả xứ sở không còn 1 cục đoảng nào. Vì mua tính theo ký mà, mấy cái cục đoảng này ăn nhiều nên nặng lắm, chạy ì ạch dễ bắt bán, nên người ta giành nhau bắt mà bán. Qua tận nơi mua mà, sợ gì không bán. Bán mẹ nó đi lấy tiền xài còn mấy ngày nữa là tới tận thế mà, còn ba cái chuyện kho vận kia là của China, hơi sức đâu mà nghĩ cho mệt. Có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra. 

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Tây

Coi cái bài này nhớ chuyện kia. Người kia xin được học bổng ở tây âu làm cái tiến sĩ về kinh tế tài chính ngân hàng gì đó. Ta hỏi thăm về đề tài, thấy kể đề tài đó đó đó, ta mắc cười em mà làm được cái đề tài này là chị chết thẳng cẳng luôn, người đó ngạc nhiên sao, vì lấy đâu ra số liệu, vì có số liệu cũng không phân tích được, có phân tích được cũng chẳng rút ra được kết luận gì, tóm lại là impossible mission. Vì kinh tế vn là siêu của siêu, gọi là không tưởng. Đề tài vậy mà nó cũng cấp học bổng mới ghê. Người đó nghĩ là ta nói tầm bậy, vì ta học hành tầm bậy tầm bạ, học đại học kinh tế từ xa mới ghê, chỉ có chuyên ngành kỹ thuật mới học chính quy, lại còn làm ăn lèo phèo buôn thúng bán bưng chứ không phải là cán bộ nhà nước oai dằng, nên ta mà mở miệng thì chẳng có gì đáng tin, còn những người như vậy thì chính quy, thạc sĩ này nọ cán bộ nhà nước nhà cái nữa chớ. Hehe, đâu được mấy tháng sau, hỏi thăm thì người đó chuyển đề tài mất tiêu, vì lúc đụng vô nó mới biết là chẳng biết gì, mà bây giờ ta cũng chẳng hỏi han là học hành tới đâu vì biết chẳng đi tới đâu, lỡ mà xong cái tiến sĩ thì chắc cũng làm đại cho xong. Hehe, đừng nghĩ tây là cái gì cũng hay nghen, tốt nghen, giỏi nghen, cũng có ba xàm, ba láp đó nghen. Mà thấy chỉ tiêu nhà nước cho cán bộ đi học hành thạc sĩ gì đó mà chỉ cần cái ai eo 5.5 đến 6 là ok, thậm chí 5.0 cũng được. Vậy học hành làm sao ta. Đừng cứ có thấy bằng tây về là ngon hơn vịt nghen, hehe

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Nghĩ tầm bậy tầm bạ

Coi cái tin này, ta mắc ói vì tởm lợm quá. Mai mốt China quảng cáo tour du lịch qua thăm tam sa không cần visa cho công dân VN thì xong phim luôn. Mà nói tầm bậy có khi trúng tầm bạ. Hehe, nhưng không phải giựt mình vì mấy cái ba sàm, ba láp mới nói đâu. Nghĩ mà nổi da gà. Có khi nào khi China chuẩn bị chiếm HS đã thông báo trước cho xứ kia không ta, hay là nó chiếm theo yêu cầu của xứ kia không ta. Tại vì ta nghĩ tới Taiwan. Có khi nào người ta thấy viễn cảnh HS, TS sẽ là theo kiểu taiwan nên người ta nhờ bển giữ hộ trước, xong rồi mới giải phóng miền bắc khỏi sự đói nghèo, lệ thuộc và gi gì đó. Lúc đó chẳng có chỗ, chỉ có Mỹ và Tây Âu, Úc cho nương nhờ nên không lập quốc được như Tưởng đó. Ghê quá, nghĩ tầm bậy tầm bạ không hà. Việc gì mà nó chẳng dám làm

Số đông bao giờ cũng đúng, hehe

Gặp người kia, làm công chức. Người đó muốn bỏ nhiệm sở ra ngoài làm vì "em thấy tởm quá" nhưng ở nhà thì không cho vì làm nhà nước ổn định, lương thấp mà nhiều tiền. Ta buồn cười ngoài cũng có chỗ thúi chứ không hẳn chỗ nào cũng đàng hoàng, nhưng ưng làm ở đâu thì làm miễn mình đàng hoàng, nếu có năng lực thực sự nên ra ngoài sống bằng chính năng lực mình cho đàng hoàng con người vì làm NN rất khó mà làm người đàng hoàng được vì môi trường đó không cho phép sống vậy, nếu không có năng lực thì không biết, hehe. Người đó phân vân. Ta buồn cười nhớ chị kia. Lâu lắm rồi, hồi thời xe Dream Thái đúng là 1 giấc mơ, chị đó ưng mua xe Max lúc đó còn của hãng Kawasaki sản xuất. Mà ai cũng khuyên mua xe Dream, chị phân vân kể ta. Ta hỏi tiền của ai, nghe trả lời tiền của chị, ta hỏi tiếp, chị mua cho ai. chị nói mua cho chị đi chớ, ta lại hỏi chị thích xe gì, chị nói cái con này chị nói rồi chị thích xe Max. Ta mắc cười, chị hai ơi, tiền của chị, chị mua xe cho chị đi, chị thích xe đó thì chị mua xe đó đi còn suy nghĩ cái gì. Chị nói ai cũng khuyên mua xe Dream cho tốt, cho bền. Trời đất, kệ người ta, tiền chị, mua cho chị chạy mà chị lại mua theo ý thích người ta là gì, chị có bị gì không đó, mà xe Max sản xuất ở Nhật chớ không phải sản xuất ở Thái như Dream mà còn phân vân gì nữa. Ừ, vậy chị mua xe Max nghen, ta buồn cười mua đi, em ủng hộ chị, mấy bữa sau thấy chạy xe Max đến cơn quan. Tội nghiệp thiệt

Ti vi nói

Nghe mấy người kia nói, tui rút tiền ở cái ngân hàng kia rồi. Người khác nói thấy tivi nói ổng kia nói người ta gửi tiền vô, chắc nó nói xạo, có khùng mới gửi vô đó. Người khác nói, tin làm gì nó nói xăng không lên, đùng 1 cái tăng giá, đùng 1 cái tăng giá nữa. Kêu tới năm mấy ngàn người ta sống bằng lương, đến bây giờ đ* thằng cán bộ nào dám sống bằng lương. Vậy ti vi nói gửi tiền chắc là dụ người ta đó.  Vậy mà bác chủ xị đám bạc kia nói dân ngu nên không để cái nào bể bạc đâu, hehe. Ta đùa, tui mà có tiền gửi tui cũng rút liền, để ở nhà lỡ bị anh em thằng Luyện cắt cổ lấy tiền thì chết không có tiền, chớ sống mà không có tiền còn khổ hơn chết, hehe, nhưng bây giờ làm ăn thì chỉ có vay chớ làm gì có tiền để gửi. Tóm lại cả đám người thì chẳng thấy ai tin cái ti vi hết, hehe.
**
Thấy bầu sô bị bắt vì kinh doanh không phép, ta ngạc nhiên ghê đó. Cỡ sư phụ tiền ngàn tỷ mà ngu đến nỗi không biết luật nên đã kinh doanh không phép để bị tóm thì cũng lạ, không thể nào tin được. Đầu có sạn mà không biết luật, không có tiền mướn chuyên gia luật tư vấn để kinh doanh có phép thì chẳng hiểu ra làm sao. Chắc ta ngu si quá. Sau bầu sô lại thấy lại một người nữa ra đi theo bầu sô, ca sĩ bằng cấp tây về chớ thường à, vậy mà cũng dính tới kinh doanh không biết phép tắc thì lạ thiệt. Báo chí đăng là casĩ này kinh doanh theo chỉ đạo của chủ xị, mà chủ xị mắc đi đánh bạc hay hóng gió gì đó ở Las Vegas quá đã nên chưa muốn về, đi đúng lúc chưa từng thấy, vậy mới là chủ xị, chủ bạc thì tuyên bố dân ngu lắm, nên trò Ponzi scheme chưa gãy  gánh giữa đường đâu, cứ yên tâm mà chơi. Coi hết mấy cái đó thấy lâng lâng như đang sống ở thiên đường, mà đang sống ở thiên đường thiệt đó chớ.
**
Ghê thiệt, xứ gì mà lạ, lâu lâu lại thấy tin đồn mít tờ này bị bắt, mít xì kia bị tóm. Ghê quá hà, bắt bớ gì mà giống trẻ con chơi đánh trận giả quá hà, thích thì tóm, không thích cũng tóm.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Đau bụng uống nhân sâm... tắc tử

Ngày xưa Lê ninh mở sách thánh hiền ra học, đọc được câu những người cộng sản xây dưng chế độ xhcn, thì liền nhanh chóng chạy đi xây dựng xhcn, được khen là bộp chộp, ý lộn là nhanh nhẩu đoảng. Xây mãi, xây mãi, càng xây Liên xô càng kỳ cục ra, không giống ai hết. Đến thời Gorbachev, ông không hiểu sao sách thánh hiền dạy kiểu gì kỳ vậy, ông liền mở sách ra đọc lại, thấy đúng câu đó, ông mở tiếp trang sau đọc được chữ là đưa cả dân tộc xuống vực thẳm, ổng hốt hoảng đóng sách lại, chạy ra biểu dẹp, dẹp hết, đứng lại, rớt xuống cống hết bi giờ, hehe. Có mấy người kia lãng tai nên tuy Gorbachev hét thiệt to bên tai , cũng chưa nghe ra, hỏi gì vậy? đẹp, đẹp hả? xhcn đẹp hả? rồi lẩm bẩm ừ, đẹp lắm. Hehe

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Linh tinh

Nghĩa là mít tờ đó đi gặp các bậc tiền bối rồi
**
Đường đường chính chính thì việc quái gì sợ rồi chặn tùm lum?
**
xhcn ưu việt hơn Pháp thuộc là có nhiều nhà tù hơn
**
Kinh doanh cái này là số 1, doanh nghiệp dẹp tiệm cả đống, đếm không nổi, doanh nghiệp hấp hối cả mớ, đếm mỏi miệng, vậy mà ông chủ xị này biểu không, cái này không bao giờ chết, tụi mày cứ lừa đảo, ẩu tả, gian manh cỡ nào thì cứ làm, cái xấu xấu gì đó anh hai che hết rồi, hỏng sao đâu, anh hai bảo kê rồi. Sướng ghê đó. Dân ngu nó không biết Ponzi scheme là cái gì đâu
**
Túm lại, ai cho phép những người như ông đó tồn tại? Ma hả? Chỉ đích danh tổ chức nào đi chớ để biết được mà dẹp chớ
**
Ổng này lúc đó phó tổng thường trực đó nghen, là người ký giấy tờ hoạt động kinh doanh của ngân hàng đó nghen. Mai mốt ổng lại được mấy chú pô lít mời đi uống nước vì có liên quan, là ca sĩ hát phụ mà, thì nhà băng này thông báo sao ta, thông báo là lại một người nữa (bỏ nhiệm sở) ra đi không rõ tung tích hả? Đừng có nói là biết rõ điều tra xét hỏi của xứ đó chỉ bày ra chơi thôi, cho có vẻ văn minh như mấy xứ kia đó mà chớ có điều với tra, xét với hỏi cái gìhehe, ngân hàng top five của VN đó nghen, tầm tới vạt áo thì chỉ có khả năng nghĩ tới cái đũng quần thôi nghen. Tầm cỡ VN chỉ có thế thôi, em nó cao 1 mét mốt mà cứ nằng nặc đòi thì hoa hậu thì thi kiểu sao hả
**
Tồng chí này dùng ngôn ngữ sao giống cán bộ tuyên huấn quá dzậy? Đã dặn là phải nói đúng ngôn ngữ nhà chùa, ngôn ngữ dân dã khi nói với dân chúng mà sao tòng chí quên mất rồi hay sao hả? Mấy ngôn từ đó chỉ dùng khi họp chi bộ thôi chớ, hehe, sao mà triền đạo cho được, bây giờ dân cảnh giác lắm 
**
Tại sao bóp hầu, bóp họng công nhân. Tại vì chi phí vận chuyển mắc do giá xăng cao quá, tại sao cao thì không biết. Vì xe hư cứ sửa hoài tốn tiền quá nên bóp bớt bao tử công nhân cho nó teo lại chớ, do đường xấu quá nên xe hư hoài, tại sao đường xấu? Ngộ hỏng có piết đâu nghen. Tại vì giá thực phẩm cao quá, tại sao cao quá thì không có biết. Tại giá gaz cao quá, tại sao giá gaz cao cũng hông có biết lý do đâu. Tại điện cứ có cứ cúp giựt giựt hoài nên máy móc hư hoài, phế phẩm nhiều hơn so với kế hoạch nên phải giảm tiền  ăn cho công nhân chớ. Tại sao điện cúp hoài, ngộ cũng hỏng có piết đâu. Tại vì lãi suất ngân hàng cao quá nên chi phí cao quá phải bóp tiền ăn của công nhân chớ, Tại sao lãi suất ngân hàng cao quá, hỏi ở trển chứ hỏi chi dân, sao dân biết được lý do. Tạo vì hàng giả, hàng dỏm China tràn lan nên khó bán quá, phải giảm giá xuống thì lời ít phải bóp hầu bóp họng công nhân chớ. Tại sao hàng giả China tùm lum vậy, hỏi ở trển chớ sao dân biết, hỏi rồi, trển biểu là hãy là người tiêu dùng thông thái mà nhà nước chỉ dạy chủ nghĩa mác lê stalin mao chớ không cho phép dạy suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ vì con người mới xhcn chỉ cần biết mac lê stalin mao chớ không cần biết suy nghĩ mà, nên cóc có biết suy nghĩ là sao  nên sao mà biết làm người thông thái được. Toàn là lý do khách quan không thôi nghen, cũng muốn cho công nhân ăn đươc chút để có sức khỏe làm việc tốt hơn chớ nhưng lực bất tòng tâm. Hỏi ở trển giải quyết giùm cho cái input của công ty nhẹ nhẹ chút thì cái miếng ăn của công nhân sẽ nặng nặng chút liền. Cứ hỏi ở trển đi, có đầu nên nhức đầu quá. Mấy thằng không có đầu sướng thiệt, không nhức đầu gì hết 
**
Đó, thấy chưa, nói đúng chưa, nhân bảo như thầnh bảo, hehe, do dân ngu cóc có biết cái Ponzi scheme là cái gì nên tranh thủ quơ lẹ lẹ chớ. Tới khi tụi nó khôn ra rồi thì kệ mẹ nó, ôm chạy hết rồi còn cái gì đâu
**
Mấy cha trước phá sạch rừng nguyên sinh rồi nhảy tót lên trển hết, bây giờ còn mỗi vườn quốc gia thì lấy đâu mà không phá nó, cái này bé bằng cái móng tay, cho lứa sau ăn miếng chớ, có đủ tư cách để mà dạy đạo đức cho lứa sau không hả, hehe
**
Hehe, nó mà dám chiến tranh thì ta chết liền
**
Haha, ngày xưa mì chính là phụ đậu phụ là chính. Bữa nay lề phải là trái, lề trái là phải. Tin đồn thì tin, tin chính thống thì không tin. cần cảnh giác với người tốt, có thể tin cậy kẻ xấu. Một xứ sở của những con người bất thường
**
Bác nào lên chém gió cái. Đây là lúc mua vào, tui có tiền tui cũng mua, vân vân và vân vân như cái bác kia đó, để cho nó tụt xuống cho mau chớ, tụt chậm chậm chán quá
**
Cứ đè đầu cha nào sở hữu nhà thứ 2 thì đánh thuế 15% / năm, cần gì bỏ hoang với khôg bỏ hoang. Lại có dịch vụ mướn người ở nữa chớ
**
"Thực tế là chúng ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể thay đổi được hiện tại và chúng ta cũng không thể thay đổi người khác. Điều chúng ta có thể thay đổi chính là thái độ của mình. Nếu chúng ta tiếp tục chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái để thỏa mãn mục đích cá nhân thì cũng giống như một con lợn sẽ bị thịt bất cứ lúc nào"
**
Ok. xài luôn đồng Won của miền Nam cho mau thấy, khỏi phải in, khỏi phải quản lý tiền thiệt tiền giả. tập cho dân quen xài nó mai mốt khỏi bỡ ngỡ
**
Dĩ nhiên rồi, kế hoạch nhà nước đóng hàng đống tàu gì cho cảm tử biển để giữ vững đảng và nhà nước đó thì nhào vô chụp chớ
**
Đọc cái câu này mắc cười ghê đó "Thứ nhất là tôi cũng đương rất là tự do, ở cái xứ Việt Nam tự do này". Nghĩ tới mấy ông say rượu mà cứ cố nốc rượu, cứ lè nhè " đâu có say đâu, tui đâu có say đâu"
Cha nội này đang sợ chết khiếp, không phải sợ anh em thằng Luyện giết cướp vàng đâu vì có mấy chú kia kìa chú ý bảo kê 24/7 nên thằng Luyện nào dám mò tới
Tựa như nhắn nhủ em nào ở ngoải thì chạy thoát thân đi nghen, đừng có quay lại bị thộp cổ bi giờ, còn anh vô thế thì phải thế thôi, thầy bảo cái hạn của anh tới rồi càng chạy nó càng rượt. Học theo ba tàu đó, tất tần tật. Chinese V*
**
Cái trò phạt này học trò khoái lắm đó. 
**
Mấy bác tuyên huấn đâu rồi, viết ngay bài giới thiệu bài này đi. Kam mới chơi 1 vố đau, bây giờ chơi vố thứ 2. tại sao người ta biết rành vậy? Do ở gần nên thấu hiểu hả? Đừng có nói là xứng đáng vậy nghen, hehe
**
"Nhưng giới cựu binh chống cộng sản tại Ba Lan vẫn không hết choáng váng vì các chi tiết như ông Zbigniew Scibor-Rylski đã theo dõi chính vợ, bà Zofia Kochanska, một nhân vật kháng chiến chống phát-xít nổi tiếng (bí danh Marie Stringer) được quân đội dân chủ bí mật điều về nước từ chiến trường phía Tây trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm Ba Lan.
Người CS không từ bất cứ chuyện gì mà
**
Chơi luôn đi, mà sao ham chết sớm vậy,chưa kịp ăn chơi gì hết mà chết thì uổng quá vậy. Ông nội 82, ông con 69, ông cháu chẳng lẽ đòi chết trước 30, dòng họ này càng ngày càng thọ yểu hả?
**
Hehe, mấy người này còn có mỗi cái này để bám víu chớ biết bám víu vào đâu, mấy cái lý lẽ bậy bạ đã sụp đổ tan tành từ lâu, thích thì đem về nhà mà ngắm suốt ngày, không có cản đâu, để xác chết không chôn ngay giữ trung tâm ghê thí bà, đúng là loại đầu óc có vấn đề. Nghĩ mà nổi da gà, để cả đất nước dưới tay mấy kẻ đầu óc không bình thường đó chừng đó thập niên, đúng là xứ sở ma ám
**
Chỉ có ở VN và China là người dân được quyền đến đồn công an treo cổ tự tử
**
Hehe, vậy đồng tiền thất thoát chạy đi đâu? Sao không thuê thám tử tư đi kiếm để lấy lại, hay thám tử nước ngoài. Đảm bảo thu không thiếu 1 cắc, chỉ cần giao ước cưa đôi tiền kiếm được nếu kiếm đủ
**
Nghe bác cán bộ kia nói người kia là đảng viên từng đó năm thì không bao giờ sai, nghe xong xỉu
**
Đầu có sạn mà sao nói giống trẻ nít vậy. Nếu mà muốn nói xạo thì xạo cũng phải có bài chớ. Toàn là về hưu rồi mới nói là sao, có thấy ăn năn hối hận vì những cái đã làm trong thời trẻ khi còn đượng chức đượng quyền không? Hay là ráng lào phào để cho người đời thấy là vẫn còn sống như mấy vị kia? DN xăng dầu nào mà quyền to vậy? Có giống DN định chế Mao chủ xị không? Buồn chết đi được. Đạo đức xhcn là như vậy đó. Biết làm sai thì cùng nhau mà sửa sai đi chớ, Nhắm sửa không được thì đập ra xây lại.
**
Siết chặt lên, càng chặt càng tốt, cám ơn nhiều. Chết sớm mau hóa kiếp, kiếp này làm trâu ngựa may ra kiếp sau đở hơn
**
Còn trách nhiệm quan trọng nhất là của dân ngu khu đen, è lưng ra mà cõng
**
Hehe, sao nó không mua ruồi vậy ta? Hỏi lại nó thử coi
**
Hehe, từ từ khoai cũng nhừ, em nào cxũng có phần, mít tờ Ô này còn khoảng thời gian dài phía trước mà, còn mít tờ Ô kia còn có mấy tháng, đang đứng trên cầu bập bênh mà
**
Ông này cũng ló mặt lên báo nữa mới ghê. Xã hội gì mà hay thiệt, hehe.
**
hehe, NN đớp gần 8k, DN đớp vài ngàn, thì xăng lậu ngon ăn quá trời. Ta không có gan nên không dám làm thôi, có gan cọp ta cũng ăn rồi làm ngay. Sợ người ta mua xăng lậu NN thất thu nên tung chiêu này để người ta sợ đó mà, ba cái đồ này làm giả được bao nhiêu, lời lỗ bao nhiêu đâu, đọc chơi cho vui thôi
**
Khùng ơi là điên. Bất động sản chẳng có thằng cha nội nào đầu cơ, đẩy giá lên. ỉu xìu vậy mà ba cái đồ ảo này không cho người ta đầu cơ. Đáng lẽ khuyến khích cho người ta đầu cơ chớ, là góp phần làm tăng GDP đó chớ, hehe. Có phải tên miền .xxx đâu mà sợ bị lấy mất đâu. Trảm thằng cố vấn cấn vố cái này coi.
**
Để người tuyệt chủng thì không sao. Người bình thường tuyệt chủng hết rồi, còn mỗi con người xhcn thôi

Vụ cướp kỳ lạ

Trong có mấy ngày mà ăn cướp chừng đó người, chừng đó tiền mà không thấy kêu bắt kẻ cướp gì hết trơn. Dĩ nhiên người ta không dám đốt tiền đâu, đốt tiền bị bắt nhốt hộp liền, nên mất tiền như vầy chỉ có bị ăn cướp.  Mà kỳ lạ ghê đó, xứ sở gì mà kẻ cướp ngang nhiên lộng hành cướp giữa ban ngày ban mặt, mà nào thấy mặt mũi chú pô lít nào xông ra bắt cướp đâu.  

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Hóng hớt

Tại  sao bầu sô gánh hát và ca sĩ được nhà nước nuôi ăn, ở, có vệ sĩ canh nữa chớ. Tại vì mấy bác ý sợ mà. Bác hội trưởng hội games xxx kia nói là dân bây giờ không tin xxx nữa mà chỉ tin tiền. Nên cả hội games ra tay, bác nào chức năng nấy, bác đi dụ thì đi dụ, bác móc thì móc, xong về chia nhau. Tiền nào có mệnh giá lớn nhứt, đồng bảng Anh, Đồng Euro, đồng Đô la Mỹ, Úc, Canada. Vậy nên tin vô Anh, Mỹ, Úc, Canada, Liên Âu, tiền nó to thì nó đáng tin, hehe. Người ta tin vô tiền thì mấy games thủ chơi làm sao? Sao mà cầm đầu được. Quy luật mà, doanh nghiệp không lớn lên thì bé lại, chớ sao đứng yên được, khi nó lớn thì nó phình to, nó choán hết mấy chỗ kia, sợ thí bà cố luôn đó mà. Lúc đó nó đè bẹp cái kinh tế định hướng xhcn đâu còn chỗ thở đâu. Đâu đủ năng lực để đảm bảo cho nó tăng trưởng đúng hướng đâu, nên nó bự tổ chảng là sợ dần dần mất sạch vô tay nó. Mà cũng đ* dám làm gì nó, chỉ sờ râu ria thôi, mới thảm chớ. Hồi lâu lâu kia, khi giá $$ nhảy loạn xì ngầu, có lúc dọt lên 24 ta buồn cười hỏi thăm tại sao không để nó dọt lên 25 luôn, sợ cái gì, nó lên mấy bữa rồi đó đuối tọt xuống liền, nó rớt xuống thì đè đầu nó muốn cho nó đứng chỗ nào thì đứng thì nghe nói là sợ mấy bác Hoa kiều quá, mấy bác ăn cơm Tây quá. mấy bác ý mà thổi 1 phát, huy động nguồn lực khắp nơi  thổi 1 phát là bay tuốt lên mặt trăng ở với chú cuội luôn sao. Người ta tin do gánh hát đi bán nước miếng lấy tiền thiệt nên đi đâu cũng có gác đờ co. Hehe, bán hàng thiệt, mắt thấy tay sờ chỉ là hạng cò con, bán nước miếng mới là sư phụ, người ta bán nước miếng mà thu phục được cả giang sơn, cỡ cuội kia còn kêu là sư phụ thì bán nước miếng lấy vài ba khối vàng đó là cái cóc khô gì. chỉ là hạng em út, cháu chắt thôi. Tuồng đang đến hồi hay. 

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Giáo dục

Người ta nói này, người ta nói nọ. Rồi người ta đổi mới kiểu này, người ta đổi mới kiểu nọ. Nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Người ta nói thầy dạy là chính, rồi lại nói thầy dạy kết hợp với trò học, rồi giảm tải, rồi tăng lên vì sợ không đủ, rồi lại giảm nữa, vân vân và vân vân. Cái chính là dạy cho người học suy nghĩ thì không dạy mà chỉ tìm cách thay đổi cách nhét chữ vô đầu, càng nhiều càng đáng khen. Và tiếp nhận 1 cách thụ động, coi cái gì cũng là chân lý. Đáng lẽ dạy cho học trò hoài nghi để rồi tin tưởng thì thầy cô chỉ được phép và chỉ có khả năng dạy trò tin, tin một cách nô lệ, tin một cách mù quáng. Vậy thì có 100 năm nữa, có thay đổi hàng trăm kiểu cũng chẳng đi đến đâu. Ví dụ để đi đến khẳng định là chủ nghĩa mác lê ninh vô địch muôn năm, thì trò cần hoài nghi là chủ nghĩa mác lê ninh là gì, cơ sở khoa học của nó, nó có dựa trên cơ sở khoa học nào không hay là tư duy theo kiểu áp đặt lấy thịt đè người, có lừa lọc không, vậy liệu nó có khả năng là thứ vô địch không, trên đời có cái chủ nghĩa nào vô địch muôn năm không, trong thực tế nó tồn tại như thế nào, so sánh ưu điểm thực tế của nó với mấy chủ nghĩa khác, vân vân và vân vân... Khi mà loại trừ hết tất cả những cái khác thì mới kết luận, học như vậy thì trò mới khá được, mới làm chủ được cái kiến thức của mình, chứ không phải nhết 1 mớ hổ lốn vô đầu, khi cần bấm nút là luôn ra 1 mớ giống như thằng điên ngộ chữ. Hay là khi muốn khẳng định xxx là cái duy nhất không thể thay thế đem lại hạnh phúc ấm no, cho người dân thì cần phải bày cho trò hoài nghi là điều kiện tiên quyết để đi đến tin tưởng. Bằng cách chứng minh có trường hợp nào mà không cần xxx lãnh đạo thì người dân vẫn ấm no, hạnh phúc, độc lập hơn không, tại sao nó lại là duy nhất có khả năng đó, nó đem lại những giá trị, lợi ích và tác hại gì cho nhân loại, cơ sở lý luận, thực tiễn cần so sánh ở nhiều nơi khác nhau trong cùng thời điểm, so sánh nhiều thời điểm khác nhau ở cùng 1 nơi, đặt giả thiết không có xxx thì cuộc sống người ta như thế nào, cơ sở của giả thiết và kết luận đó, vân vân và vân vân. Nghĩa là cần dạy cho trò phải nghi ngờ, cách thức nghi ngờ, cách thức giải đáp những nghi ngờ đó, để từ đó chứng minh được nó chính là là chân lý, lúc đó niềm tin mới vững chắc, mới có cơ sở, và lúc đó mới thực sự là giáo dục là đào tạo ra 1 con người có nhận thức khách quan về thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh  mình, để có thể sống hòa hợp với thiên nhiên và xã hội một cách tối ưu nhất. 

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Kinh doanh xhcn

Người dân ùn ùn đến cái nhà băng kia để rút tiền, trong khi ông kia chỉ là cổ đông bình thường như những cổ đông bình thường khác của nó thôi. Cách đây gần chục năm người ta cũng tới đó rút tiền ầm ầm. Cái nhà băng này dễ bị tổn thương ghê đó, hehe. Ông kia còn có trong dây hụi của một đống nhà băng khác, vậy mà người ta không tới mấy nhà băng kia rút. Không hiểu cái văn hóa kinh doanh của nó ra làm sao mà dễ bị tổn thương vậy ta. Nhớ tới nhà băng kia, thứ hai nào cũng bắt nhân viên chào cờ, đó là ta đọc báo thấy vậy đó. Cha mẹ ơi, hỏi bác tổng thử, thứ 2 bác ý có chào cơ không ta. Vậy mà nó dám chơi ngon, chơi trên cơ người ta chớ. Rồi cũng bị nuốt trọn gói gì đó. Chắc cũng do văn hóa kinh doanh. Hehe, còn cái nào có văn hóa kinh doanh như vậy không ta

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Nhổ toẹt

Coi miss world thấy mắc cười thiệt. Từ lâu lắm rồi chẳng có coi mấy cuộc thi sắc đẹp gì cả vì chẳng khoái cái màn nhìn đít thiên hạ. Hôm qua bật tivi coi trúng ngay thi hoa hậu, chuyển qua mấy kênh kia thấy dạy dỗ thần dân yêu nước là yêu xhcn nên sợ quá, coi thi hoa hậu còn hơn. Hay thiệt, bác ba nhổ toẹt một bãi nước miếng vào chữ world sau chữ miss, hehe. Cô nào cũng mở miệng tiếng Anh, kể cả Úc, xứ Wales, haha, có mỗi cô China xổ ra 1 tràng cảo xu hù tăng lỏng lẻo. Ý cổ là world là cái cóc khô gì, world là của China nên bà đây muốn xổ kiểu gì thì kệ tía bà. Rồi nghe xướng lên là cô ý là hoa hậu mới ghê chớ. Bà ngoại chủ tịch kia bả co cảm thấy mắc cỡ không hén, khi một cô vừa xấu, phong thái vừa nhà quê giống như nàng hầu đi theo xách đồ cho chủ, thêm nữa không biết 1 chữ ngoại ngữ nào lại là biểu tượng của cái đó trong năm nay. Đích thị mắt không lủng thì đầu ngu mới làm cái trò bán rẻ danh tiếng của mình. Đang không hàng ngon được giá, chẳng hiểu mắc chứng gì mà đi đổ đống bán sale. Khùng quá. 

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Cán bô NN làm gì?

Ở cơ quan kia, 2 cô cán bộ nói chuyện áo quần, xấu đẹp gì đó. Chẳng hiểu sao 2 cô đó xông vô đánh nhau, người này bứt tóc người kia, người kia lại cào cấu lại người này, y như phim vậy đó, hehe. Rồi chạy lên mét chánh văn phòng. Cha chánh văn phòng cũng ớn mấy chuyện đàn bà con gái đánh nhau với lại vì tỷ lệ thương tật là 0% nên giảng hòa cho xong việc, cuối cùng 2 cô đó cũng về làm, không đánh nhau nữa. Nhưng cha phó chánh văn phòng, là người quản lý trực tiếp của 2 cô đó không chịu để yên. Rảnh quá mà, với lại hình như cha này ở nhà mặc váy, đàn bà hơn cả đàn bà, hehe. Nên bắt 2 cô đó viết tường trình, xong rồi tổ chức họp để giải quyết vụ việc 2 người đánh nhau. Chưa xong chả còn đòi đem lên họp ban lãnh đạo để giải quyết chuyện đàn bà con gái đánh nhau vì mấy cái mụn trên mặt hay đại loại gì đó. Nghe kể mà buồn cười, từ hồi nào tới giờ cứ tưởng cơ quan NN là người ta làm việc phục vụ dân, đâu có biết là cơ quanh nhà nước lập ra để mấy người đó xí xọn, nay áo này quần nọ, mai nhậu chỗ này, mốt karaoke chỗ kia, rồi cãi nhau ì xèo, đánh nhua nữa chớ và họp đủ ban bệ để giải quyết mấy cái chuyện đó. Ăn lương của dân để làm mấy việc đó nghen.

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Linh tinh

Giá nào cũng bán mà. Nhà máy lớn của NN, vốn ADB hay cái gì đó thì dân cũng phải còng lưng mà trả, lỗ kệ nó, miễn ông có tiền ăn chơi dài dài là ok. Nhà máy nhỏ của mấy sếp, nhưng mà không phải tiền của sếp mà là tiền của ngân hàng đó mà, nên bán zero đồng cũng bán, nó thích thì cho nó xiết mấy cái nhà máy này. Cho nó ôm luôn. Chẳng chết gì ông. Còn nơi bán điện cho dân thì mua của China theo lệnh miệng ở tuốt ở trển đó, trển biểu mua giá nào thì mua, thắc mắc làm chi rụng đầu. Tóm lại là ai cũng sướng, bộ không thấy mấy bác ý biểu là đảng viên phải phê và tự phê đó hay sao. Còn ai khổ thì tự biết lấy
**
Đánh nữa đi, đánh 5 thằng thì 50 thằng mới biết sợ, đánh thằng dưới thì thằng trên mới chùn tay. Làm gì tụi nó biết chữ đạo đức là gì, có biết xấu hổ, liêm sỉ là gì đâu, chỉ biết sợ thôi nên làm như vậy rất là đúng
**
Tại sao tiền China, tiền VN không có chữ ký?
**
Mấy bác Phi này khôn thiệt, làm gì kệ tía chính phủ, miễn là lương người lao động cao là ok, mai mốt VN lại qua nó học tập tấm gương phát triển nữa mới ghê
**
Hehe, em nào ăn ít bị xử cái tội ngu, đã tham thì tham cho đáng sao lại tham nửa vời hả, mang tiếng, em nào ăn nhiều trèo tuốt lên trển ngồi rung đùi
**
Biết rồi làm gì được nhau? Thách tụi bay dám làm gì ông? Biết làm cái quái gì cho nhức đầu?
**
Lại đè đầu dân đen ra để mà kêu gọi. Bộ bác không biết là chi tiêu công gấp mấy lần chi tiêu tư hả bác, còn ở Mỹ chi tiêu tư gấp mấy lần chi tiêu công không hả bác. Bộ bác không biết là thời buổi chỉ có 2 thành phần làm đĩ và đang theo đĩ là sung sướng thôi thì làm cái chụp giựt được ngầm khuyến khích hơn đầu tư lâu dài chớ bác, bộ bác không biết niêm tin của người dân bây giờ nằm ở đâu hả bác. Tự dưng người ta mua sắm vàng tùm lum loại rồi hù dọa tùm lum làm cho bây giờ chỉ còn độc 1 thương hiệu SJC, mà SJC không thèm mua vàng móp méo nữa, mà vàng mười thì mềm nên rất dễ móp chớ đâuc ó cứng như vàng tây, bộ nhà người ta có người đau bịnh cấp cứu cần bán vàng thì làm gì đây? vân vân và vân vân. Bác kêu nhà nước thôi, đừng kêu dân, dân tủi thân nhảy sông tự tử hết lấy ai nuôi nhà nước, hay là bác kêu gọi người dân nổi dậy hả bác
**
Cái cô này rồi đây dạy học trò kiểu gì hả? Cứ để ba mình lóc cóc đi xin việc là cái loại gì hả? Có phải người không hả? Không có việc này thì làm việc khác, ra bán bánh mì, bún riêu, dạy kèm...  thiếu gì việc mà làm. Học được mấy chữ tưởng to lắm. Cái đồ lười biếng mà báo chí còn ca với ngợi là sao, đất nước sẽ ra sao khi giới trẻ toàn những người như vậy hả? Chổ trong nhà nước là mua chớ, có giá đàng hoàng, không chấp nhận cái thối tha  đó thì đừng vào đó, chấp nhận nhiễm thối tha thì bỏ tiền ra mua chỗ. 
**
Cứ mỗi lần thấy báo chí công cụ này khen ai là kẻ đó tới giờ tử. Trước kia khen Mubarack chính nghĩa, ông ấy sợ quá trao quyền lực không thôi bị giết. Tiếp tời ca Gadhafi tới mây xanh vì ông ấy là fan của VN, ổng lúc nào cũng tâm nguyện là VN thứ 2 mà, rồi ông ta chui ống cống cho con cháu ổng nhìn. Bây giờ tới phiên khen ông này, ông này chuẩn bị bị đòm cho coi, có khi ngày mai có thần chết đến gặp ổng mới ghê chớ. Haha, mai mốt khen mấy mít tờ lý đờ kia nghen, khen hết cả mớ luôn đừng khen riêng 1 người nào, mấy ổng ganh tỵ thì mệt đó, để mấy mít tờ ý đi theo mấy ông đó nghen, đừng có chê ông bà nào hết nghen. Càng khen mạnh đi càng mau, công nhận mấy ông tờ báo chí công cụ này có mắt quan sát tốt ghê đó. haha, nhân bảo như thần bảo mà
**
Vậy mấy mít tờ trong chi bộ kia đi qua mấy xứ này sao ta, len lén chui cống dô hả, rình rình ban đêm không có người bò lên mặt đất hả? Tại vì hội viên mấy hội kín đí đi thì phải mang huy hiệu hội kín đó chớ
**
Dĩ nhiên rồi. 3 triệu thành viên chính và mấy triệu người ăn theo nữa, lừa mấy chục triệu dân. Siêu lừa
**
Cán bộ NN xã hội chủ nghĩa. Cha mẹ là ai thì kệ tía người ta chớ, cần thì coi giấy khai sinh chớ. Rút tiền ngân hàng cũng phải biết tên cha mẹ á. Gì thì nói đại cho rồi. sợ lính lác bắt nhầm, bắt dễ mà thả khó đó mà. LỠ bắt rồi mà thả nó không chịu ra mới kẹt, dở khóc dở mếu, đời c* má thiệt
**
Đừng có hăng quá quên mất nên chỉ hô đả đảo chính quyền trỏng trỏng nghen, hehe
**
Bác này ơi, phê nó đã lắm mà, hehe. Bác hỏi mấy người chơi hàng chơi đá cảm giác phê là sao là biết liền hà
**
Má ơi, gì dzậy nè trời, dân ở đâu giá rẻ nhứt
**
Bà ơi, có chữ mà không có lương tâm là cái hạng gì hả bà? Mọi xấu xa là do kinh tế thị trường hết, vậy mấy nước thị trường cả trăm năm chắc thúi hơn đống phân hén? Sao không nói thẳng là khi người ta mất niềm tin thì biểu người ta hành xử ra sao hả? Tạo sao mất niềm tin? Đừng có nói không biết nghe, không biết thì không đủ sức làm giáo dục đâu nghen, khi người ta biết rõ bộ mặt gian xảo mà người ta bị khống khế, đành bất lực nhìn để cho cái xấu lộng hành thì người ta làm gì hả? Chụp giựt, gian dối, lừa đảo, chém giết, cướp bóc... chắc 100% là do gene á? Giáo dục đó nghen. Tiếp thị thô thiển quá, tội nghiệp, chưa biết marketing trong thị trường cạnh tranh là gì, về học lại rồi mới marketing nghen, không phải như trong chính quyền ra lịnh, mị dân đâu nghen, giống y như rao hàng China đây giá rẻ chất lượng cực kỳ tốt, bảo hành chu đáo thì ma nó mua. Tụi nhỏ học xong rồi nhận thức như vậy thì chỉ có chạy chọt vô cơ quan nhà nước đi hà hiếp dân thôi. Có rao hàng thì bắt chước FPT mà rao hàng, hay mấy cái đại loại như vậy cũng được.
**
Đúng là thầy bà. làm gì có môn lịch sử. Đó là môn chính trị mác lê stalinmao đội lốt sử đó mà. Môn kể lại sự thật mà dóc tổ không hà, mà nói dóc dở ẹt nữa chớ. Nói dóc mà không có bài nghe chán òm, coi chuyện bác ba phi nói dóc sướng hơn
**
Bộ 4T của China cũng coi blog này hả? Rình rình coi hả, hehe. Quân tử gì chơi giống tiểu nhân vậy, rình rình lénn lén chớ
**
Giai đoạn tiếp theo của đoảng đây nè. núp bóng cái đạo này để tiếp tục sự nghiệp vô sản hóa toàn dân, chớ đoảng bị phê quá liều rồi, phê nữa chết mất, dân hỏng tin rồi. Em nào bên đạo này thì ưu tiên cho làm lãnh đạo, phải tinh vi hơn chớ. Bên China thì có đạo khổng rồi mà thì bên này cũng kiếm đạo gì giống nó chớ. Bây giờ biểu tượng phát xít chính tông hay biến thể đều bị ngăn chặn trên mấy xứ đã từng là cộng sản rồi mà, kiếm biểu tượng khác chớ. Tội nghiệp những người đã chết và những người đang sống, những người này chết cũng không yên, cứ bị dựng dậy đề mượn áo mặc mà đi hành sự gì đó, những người đang sống thì đang ở trong cõi u u mê mê.Làm sao cho dân đừng u mê nữa đây, huhu
**
Khi nào mà cha nội nào bị bắt mà làm giá xăng tụt xuống phát một 3k/ lít thì ta hoan hô, ta quan tâm, ta chú ý, còn ba cái đồ này thì tụi nó cờ gian  bạc lận lừa gạt nhau chớ có liên quan gì đến con kiến, con giun ta đâu
**
Thời cơ đến rồi đó, làm ngay phát 1 đi, ngàn năm có 1. Hai chữ lần lữa làm hỏng cả đời đó nghen
**
Xã hội gì mà man rợ vậy hả? Hoang dại như loài cầm thú. Sao không cho 2,3,4,5... đảng tranh cử, ứng cử, giám sát lẫn nhau để ngăn ngừa tội phạm xảy ra mà chỉ để có 1 đảng đó để nó tự tung, tự tác rồi xảy ra hậu họa rồi chém cái bụp là sao. Ngăn ngừa tội phạm bao giờ cũng nhân đạo hơn khuyến khích để tội phạm xảy ra rồi xử lý. Bằng cách nào ngăn ngừa tội phạm? Cần có chế độ giám sát, cạnh tranh minh bạch để người ta không muốn phạm tội, không dám phạm tội và không thể phạm tội được. Một mình nó giám sát chính nó hả? Còn khuya, chuyện trẻ nít còn đái dầm mới tin, chỉ có đối thủ nó cạnh tranh với nhau nên mới giám sát nó triệt để hơn. 
**
Hoạt động kinh doanh ngân hàng độc lập với thị trường chứng khoán nghen, không có liên quan nghen, hehe, vậy cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán là thể hiện cái gì vậy? có giống đánh số đề không? Đừng nói không biết nghen. Phó tổng giám đốc đó nghen, đầu có sạn đó nghen.
**
13.025 tỷ, người ta rút gấp mấy lần hả? Rồi người ta gửi đi đâu? Hay là đem về cất két? Thời buổi này đ* có tin thằng nào hén? hehe. Ngày mai bơm tiếp 10k nữa, làm vậy cho tới ngày 2/9, bác chọn ngày đặt biệt này để chết, có phải ăn năn không vậy, sống khôn chết thiêng, chọn luôn ngày này để sửa sai rửa bớt tội lỗi
**
Bữa nay mới biết thâu tóm ngân hàng là tội phạm, hehe, sao sợ dữ dzậy nè. thị trường định hướng xhcn là dzậy hả?
**
Bơm ra 21k tỷ, ACB vay 10k tỷ, còn 21k tỷ kia thằng nào vay? tại sao vay? trong khi từ 16/7 tới trước ngày đó bữa nào nhiều nhất là 51tỷ thôi. Vậy là cái gì? Thị trường sẽ còn biến động kinh hãi cho mà coi

Tại sao giá xăng cứ tăng mãi?

DNNN là DN có vốn NN, cán bộ quản lý là người NN. Thí dụ như NN bỏ 2 tỷ tiền mặt ra để thành lập DNNN, và cấp cho miếng đất, cái nhà giá 2 tỷ nữa. Mục đích tồn tại cái DNNN này để làm gì thì cóc có biết, nên nó kinh doanh kiểu gì thì kệ tía nó. Vậy nên sau 1, 2, 3 năm gì đó, từ 2 tỷ nó tiêu mẹ hết 1 tỷ, còn 1 tỷ. Nó bỏ miếng đất và cái nhà vô ngân hàng thương mại NN vay 2 tỷ làm ăn, coi như có 3 tỷ tiền mặt. Và rồi 1 năm sau nó tiêu sạch 1 tỷ nữa, còn đúng 2 tỷ. Đó là giá cái nhà và miếng đất NN cấp cho nó. Tốc độ tiêu xài càng phải càng ngày càng mau. Lúc đầu để xài hết 1 tỷ phải mất 1,2,3 năm gì đó. Sau chỉ cần 1 năm. Sau đó chỉ cần 6 tháng là xài mẹ hết 1 tỷ đó. Vậy còn đúng 1 tỷ, nhà và đất nằm trong tay ngân hàng thương mại NN, thế chấp rồi mà. Lúc đó NH khóc hu hu, nước mắt ngắn, nước mắt dài để NN cứu. Và NN ra tay xóa nợ, tiền đâu xóa nợ, tiền xăng đó, tiền ngu đó. Và NH hả hê trả lại cái nhà cho DNNN. DNNN biết làm gì với cái tài sản này, nó chỉ biết xài chớ đâu có biết làm. Rồi nó cổ phần hóa, chia cổ phần miếng đất, cái nhà này định giá 1 tỷ ra nhiều phần, bán cho cán bộ bằng 70% mệnh giá. Nghĩa là 1.4 tỷ. Mấy bác ý hốt sạch, sau đẩy giá nó lên bằng mệnh giá rồi bán lại. cha nội nào ma cà rồng thì đẩy giá nó bằng gấp đôi, gấp 3. gấp 4, gấp 10, vân vân và vân vân. Mấy cha đó bán sạch, gom tiền về. Còn lại mấy miếng giấy đó tụi nó mua mua bán bán gì kệ tía nó, cóc cần quan tâm. Coi như xong 1 đời của DNNN, đem lại mấy đời vinh thân phì gia cho thành phần bần cố nông cách mạng. Vậy tại sao giá xăng hỏng tăng cho được. Nhờ vậy sản sinh ra thành phần bần cố nông trộm cướp lưu manh mới chớ. Đó là giá tăng, còn giá tăng vùn vụt do cái khác, do có sự quản lý đuều tiết của cơ quan hành chánh sự nghiệp. Tăng vùn vụt như thế nào. Hehe, làm biếng quá, bữa nào siêng viết tiếp

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Tin

Thường khi ra quyết sách gì người ta phải có số liệu phân tích chứ. Người ta nói niềm tin bây giờ mất rồi, làm gì mà mất nó chạy từ nơi này qua nơi khác thôi, theo định lý bảo toàn niềm tin đó mà. Sao người ta không thống kê ở cấp quốc gia là bây giờ dân tin vô cái gì, đảng và nhà nước, China, Mỹ, hay tiền. Thống kê này cực kỳ khó nhưng biết cách đặt câu hỏi móc qua móc lại là ra số thiệt liền hà, ví dụ bạn có 100 đơn vị tiền trong tay thì bạn thích nó là đô Mỹ, yuan China hay đồng VN chẳng hạn, vân vân và vân vânm vì dân sợ bị dí súng sau gáy yêu cầu trả lời trung thực nghen, từ tận sâu đáy lòng mình nghen, đừng sợ gì hết nghen, hehe chỉ sợ cái lạnh lạnh của thép thôi. 

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Trí thức

Người kia đọc tin đâu đó thấy là Mỹ bắt đầu dọn sạch chất da cam ở đà nẵng, cán bộ đó khoái chí nói thằng Mỹ bây giờ cũng nhận rồi đó. Ta ngạc nhiên nhận gì, người đó nói nhận là phun chất độc da cam đó. Ta mắc cười, mày có khùng không hả? Mỹ nó đâu có chối bay chối biến là nó không phun chất khai quang có chứa dioxin đâu, nó còn bồi thường, hỗ trợ cho binh lính của nó, những người đi rải mấy cái đó nữa mà. Vậy tại sao nó không bồi thường? Bồi thường cho ai hả? cho em hả? mày đừng có làm tao thành người độc ác đang tâm cười trên nỗi đau người khác nghen, nhưng thiệt tình mày đang làm tao chết vì cười đó nghen, hehe. Em thấy báo chí đăng đi kiện tùm lum mà nó không chịu bồi thường. Má ơi, nhìn mặt em giống trí thức ghê đó, oai ghê ta, mà mày có đọc được nội dung tranh cãi ỡ tòa không hả, có đọc được phán quyết của tòa không, có biết tại sao người ta không bồi thường không hả? mày ra tòa mày khóc lóc hu hu là xong hả? Thì em coi báo mà, mấy cái đó coi ở đâu? Thì mày hỏi bác gú gồ đi chớ, mắc mớ gì hỏi chị hả? Cái đầu mày không xài mai mốt nó rỉ sét rồi mục hết trơn đó.

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Trẻ con

Chị kia xin con vô ngân hàng, chị nói đang kiếm người quen để gửi gắm sợ không vô được. Ở SG đó nghen, cả đống ngân hàng  chớ không phải ở tỉnh lẻ. Ta buồn cười, xin chổ khác, thiếu cha gì chỗ mắc mớ gì đút đầu vô nó chém, nó ăn rồi nó cười  đúng là loại thừa tiền không biết làm gì nên đem cúng cho ông để ông xài, chắc nó định khiến ông ăn chơi sa đọa cho hư hỏng đây, làm chỗ nào mà chẳng được, đâu cứ phải ngân hàng, đâu cứ phải nhà nước. Thấy báo chí đăng mấy công ty tuyển dụng hoaì mà kiếm không ra người đó. Còn ở tỉnh lẽ, người kia nói mai mốt nhờ Uyeen, ta ngạc nhiên nhờ cái gì, thì nghe nói em quen ngân hàng, anh chị đang định xin cho con vô ngân hàng mà không biết đường chạy, chắc vài trăm. Trời đất, đi làm mà như trẻ con vậy, còn ngày đầu tiên đi làm mẹ đắt tay đến công ty mới ghê chớ. Nhỏ bạn nghe vậy cười, trời anh nhiều tiền vậy hả, 1 trăm rưỡi là chết giấc rồi, đưa em, em làm cò cho, yên tâm, chẳng cần chị Uyeen quen biết làm chi cho mệt. Cô đó đùa, hay là anh mua ghế em đi, em bỏ rẻ  2 trăm thôi, em bên hành chính sự nghiệp ít bị áp lực hơn ngân hàng, công việc nhàn nhã hơn. 

Không hiểu

Cơ quan công quyền cho cán bộ vô nhà dân phun thuốc trừ muỗi, sợ dân bị sốt xuất huyết gì đó, hôi rình, làm ta họ sặc sụa muốn chết luôn. Bữa sau cho xe chạy ngoài đường phun phiá ngoài nhà dân để diệt muỗi. Chẳng biết là cái thứ thuốc gì, độc hại cỡ chừng nào. Nhớ hồi những năm bảy mấy, mới giải phóng miền bắc khỏi nạn đói nghèo, lạc hậu, người ta cũng phun thuốc và nghe nói là phun DDT, sau này coi thấy DDT là chất cấm vì nó độc. Hóa ra phun thẳng chất độc vô nhà dân á?

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

China

Thấy bà con bàn tán China đánh VN, rồi mua hỏa tiễn, tàu ngầm, súng ống chuẩn bị chiến tranh, vân vân và vân vân. Ta ngạc nhiên ghê đó, tại sao anh em môi răng lại đánh nhau, mà China đánh VN để làm gì chớ? Trẻ con có đánh lộn cũng có lý do, ai biểu nó chảnh, hay tao thấy ngứa mắt nên tao bụp. Đằng này chiến tranh mới ghê chớ, chẳng hiểu China đánh VN để làm cái gì? Cướp đất hả? Đô hộ hả? Thời buổi quản lý từ xa, cái gì của em cũng là của anh, camera soi từng chân tường góc tủ thì việc gì phải ra mặt chiếm, đô hộ giống thời xưa vậy. Hay là để xua dân nó ra chiến trường đánh người ngoài chớ đừng đánh người lý đờ? Hù dọa tí xíu thôi chớ nó sợ phát súng cho toàn dân thì dân không chĩa ra kẻ thù bên ngoài mà chĩa ngay vô lý đờ pằng pằng cho mau thấy thì uổng đời lừa gạt, tích cóp. Toàn lý do không hợp lý, hay là ta ngu si nên không hiểu gì hết trơn, chớ chẳng lẽ 2 bên rủ nhau dụ dân bỏ nhà ra chiến trường để có cảnh vắng chủ nhà tiện tay gom đồ. Nghĩ hoài không ra, chớ chẳng lẽ khơi khơi đánh nhau để thử súng đạn của Mỹ, Nga có tốt không. 

Coi tivi

Lâu lâu bật ti vi lên coi, lại thấy chuyện vui, hehe. Thấy bác kia bác nói là người ta khiếu kiện bây giờ họ bị kích động mà chẳng nghe bác ý nói ai kích động, chỉ nghe nói là người không tốt kích động. Người không tốt là người sao, có gì giống và khác với bác ý.  Ngạc nhiên ghê đó, ai kích động hén? Loa, đài, báo chí công cụ, hehe tự nhiên đọc bài của bác lý đờ kia ta khám phá ra là báo chí phải có thêm từ công cụ đi theo giống như VN là có từ China đi chung đó mà, bao giờ cũng khắng khít với nhau, nên từ bây giờ cứ mở miệng báo chí là ta nhớ tới công cụ, gọi là bào chí công cụ cho nó đầy đủ, chớ chẳng lẽ báo lố. Rồi thêm cán bộ nữa. Nghĩa là người dân chỉ có được tiếp xúc với mấy thứ đó thì ai kích động được người dân ngoài mấy thứ đó. Chẳng lẽ ma? Chế độ cộng sản vô thần thì ma cũng sợ bị truy quét nên chạy tuốt qua Kampuchea, Tháiland hết rổi. Hehe, mấy cái đó kêu người dân kích động á. Bác ý còn nói thêm là những khiếu kiện ở các vùng khác nhau người ta câu kết với nhau để đi khiếu kiện, vậy thì sướng quá trời rồi còn gì mà lo, người ta gộp chung lại với nhau kiện thì thay vì giải quyết 64 vụ kiện chỉ cần giải quyết 1 vụ kiện là ok, đở mắc công biết bao nhiêu lần, vì có bản chất giống nhau mới câu kết với nhau kiện chớ, khác bản chất thì sao mà đoàn kết với nhau cùng kiện được. Mà cũng lạ, khác nơi mà sao giống bản chất, vậy bản chất đó là gì mà sao bác ý e ngại không dám nói hén. Làm cách mạng phải dũng cảm chớ, sao lại không dám nói, chớ chẳng lẽ bác ý không biết. Nhưng cái vui nhất là bác ý nói đi kiện tập thể làm ảnh hưởng đến chính trị. Ta thiệt tình chẳng hiểu ảnh hưởng đến chính trị là ảnh hưởng làm sao. Dân đi kiện mà ảnh hưởng đến chính trị thì ngộ quá ta, chưa từng thấy, chắc chỉ có ở chế độ độ chế xhcn thôi. Mà ảnh hưởng kiểu gì, bác ý cũng không dám mói nữa. Bác ý sợ được ảnh hưởng chính trị hay là bác ý gợi ý là nên đi kiện đi để làm ảnh hưởng tới chính trị. Khó hiểu quá, cán bộ nhiều chữ mác lê stalinmao trong đầu nên nói cao siêu khó hiểu, nên cứ phải suy nghĩ tùm lum hết mà không hiểu ý của bác ý mới ghê chớ. Càng đông càng tốt, tất tần tật, kiện càng nhiều, càng đông thì càng ảnh hưởng tốt đến chính trị. Vậy thì tốt quá rồi, toàn dân hãy đi kiện, cái gì cũng kiện đại đi, trên kêu gọi ý mà. Đau bụng táo bón cũng đi kiện, tất tần tật. Đi kiện càng nhiều, càng đông, càng hợp lực thì càng ảnh hưởng tới chính trị, mà không nghe bác ý nói là ảnh hưởng xấu hay tốt nên nghĩ rằng tốt vì nếu xấu là bị bác ý chê rầm rầm, nào là bọn chúng, bọn nó... rồi

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Linh tinh

Sáng mắt chưa hả? Thấy tình bạn hữu nghị muôn đời kiếp kiếp chưa? Đừng có mà xung phong đi đánh lộn với China nghen, uổng công cha mẹ đẻ ra và nuôi nấng. Thấy kẻ thù là ai chưa? "Nhìn thẳng quân thù mà bắn"
**
Hay ghê đó. Công an đánh dân, dân đánh công an. Thầy đánh trò, trò đánh thầy. Cha mẹ hành hạ con, con cái hành hạ cha mẹ. Văn hóa xhcn muôn năm
**
Mấy chi bộ này thu nhập cao mà không báo cáo mấy đồng chí cấp trên, mới bắn tin thôi  là còn thương tình đó nghen, hehe
**
Vô cảm là gì? từ ngữ cách mạng khó hiểu quá. Trơ trẽn, độc ác, lỳ lợm, trâu bò, lạnh lùng, trơ trơ mắt ếch, tàn nhẫn, dã man, hoang dại... hay gì gì đó thì nói ra cụ thể cho dễ hiểu
**
Tại sao không nói thẳng tuột là NHNN thò bàn tay lông lá bóp cổ DN, và là bóp dân qua trung gian là NHTM cho mau thấy, dễ hiểu
**
Cha nội này trơ trẽn quá đi thôi. bán đại 1 cái bom nguyên tử thôi là thừa mua sao cứu đói, suốt ngày mở miệng ăn xin để lấy tiền ăn nhậu mà không thấy nhục hả, còn là tấm gương nữa mới ghê. Một loại người mới, gọi là người quái thai
**
Mấy người yêu nước mà không yêu xhcn ở xứ kia coi mà học hỏi đó nghen. Đừng có dựa dẫm nhờ vả  khi mà chưa đủ lực, khi đó không ai giúp đâu, khi mà làm mọi cách đủ lực thì chỉ cần bỏ nhỏ 1 cú là được sự giúp sức của mọi xứ đó nghen. Vậy tự cứu mình trước thì trời sẽ cứu mình
**
Thấy chưa, mỗi lít xăng nó đớp 6k thì ngu gì phát triển các hình thức vận tải công cộng tốn ít xăng hay không tốn xăng. Điện cúp nhiều để người ta chạy máy nổ cáng nhiều càng tốt
**
Đâu thấy báo chí công cụ hay mấy công cụ khác thông báo cái tin tự thiêu này đâu mà bây giờ mít tờ này nói là điều tra, không có mà điều tra là điều tra cái gì? vẽ chuyện để tìm cách lấy tiền nhà nước hả?
**
Bác ba đang sợ chết khiếp, hehe
**
Chuyện nhỏ, mời Mỹ vô thị sát, muốn đi đâu dẫn đi đó coi, coi xong về thì viết lại phúc trình liền mà. Nói tùm lum làm gì, người ta lại biểu cãi chày cãi cối, ông đ* tin thằng nào lắm mồm thì sao
**
Bác ba này giả đò không hà, Bộ biểu chú chà bốc đất ăn thì chú ý cũng bốc đất ăn hả, bác cứ thấy biểu xứ kia  bốc đất ăn thì người ta bốc ăn liền nên cứ tưởng ai biểu xứ khác bốc đất ăn nó cũng bốc à
**
Nói thiếu 1 yếu tố quan trọng là tỷ giá vô lý, cực kỳ vô lý. Lạm phát kinh khủng vậy mà tỷ giá chẳng thay đổi bao nhiêu, nên đồng $$ mà đem vào xứ kia thì thành rác, trước trả lương 100$ thì người ta sống tàm tạm, nay trả lương 100$ thì ngáp ngáp không biết khi nào chết do đồng bạc mất giá quá cỡ, đồng $$ không mất giá nhiều như vậy mà tỷ giá cứ bình chân như vại, nên đem tiền $$ và VN là kém hiệu quả. Bây giờ chỉ đem $$ ra là lợi nhất, nhưng mà đâu dễ đem nó ra. Vậy phải liều mạng pà kố thì mới đầu tư vô đó hay để rửa ráy cái gì thì mới đầu tư, ví dụ bỏ 100m 1 năm sau thu lại 80m là lời 80m rồi, hehe
Chắc mấy lý đờ đang gom $$ để chuồn hay sao mà đè giá nó xuống vậy ta, haha
**
haha, dĩ nhiên rồi. Nhà cả đống đó bán đâu có ai mua đâu. Chỉ cho phép để làm nghĩa trang thôi. Đói quá, chết. Bịnh nhẹ không được chữa hay chữa tầm bậy, chết. Xe tông chết. Uất ức vì bị ép quá chịu không nổi nên tự thiêu, chết. Vô đồn công an tử tự, chết. Pô lót đánh, chết. Ăn cướp giết người, chết. Ăn phải đồ ăn thức uống ô nhiễm vì không biết làm người tiêu dùng thông thái, chết. Thầy cô rủa xả nên tự tử, chết. Cha mẹ hành hạ con cái, con cái hành hạ cha mẹ, chết. Chết không theo lẽ thông thường đầy ra đó, cộng thêm chết theo lẽ thông thường nên đất nghĩa trang lên giá mà, nên cấm bán nhà cho người sống mà chỉ cho phép bán nhà cho người chết thôi
**
Dĩ nhiên rồi, cho bầu cử thống nhất đi, lúc đó bọn Bắc Hàn biết tay luôn nghe, hehe
**
Mấy người kia thấy tấm gương ăn 1 mình chưa
**
Ẻm sắp phá sản ai dám mua
**
"Theo China news", hehe
**
Chi bộ này bữa nay phản động nhỉ? Hay là cấp trên biểu đưa tin này để người dân biết là mất rồi.  Lén lút bán mất rồi lấy tiền gửi ngân hàng thụy sĩ. China chiếm mấy cái gì của VN thì dân VN biểu tình chống China là chuyện tất nhiên, nếu đúng đô là phải đánh chết mẹ nó, vậy sao người dân biểu tình chống China thì chú phỉng lại bắt nhốt, chẳng lẽ chú phỉng là nô dịch của China á, nghĩa là China biểu làm gì thì làm vậy á, biểu ăn gì cũng ăn á, dám gợi ý kiểu đó nữa mới ghê,  phản động nhỉ
**
Ái chà, tội nghiệp bác ý, ăn phải thịt bò điên nên bị bịnh đó, làm sao ta
**
Má ơi, không cho tụ tập đông người là sao? Đang có chiến tranh hả? Sợ máy bay ném bom hả? Ghê vậy. Còn nói là bị kẻ xấu dụ dỗ nữa, kẻ xấu là ai vậy, sao không nói rõ họ tên để mọi người và cả thế giới nhận diện, và hành vi của kẻ xấu đó là sao, sao người ta không nói rõ để người dân để phòng. Cứ úp úp mở mở như vậy là có ý đồ tiếp tay với kẻ xấu, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, hay là úp úp mở mở để ăn tiền cò. Cái cô phát thanh viên nhìn cũng đẹp mà sao không đi làm người mẫu, làm ca sĩ để kiếm được nhiều tiền hơn mà ngồi một cục đó, chắc cổ kém thông minh không đủ sức để trả lời phỏng vấn mà chỉ biết lặp lại như con két nên cổ sợ, bám chặt cái ghế đó. Tội nghiệp cổ ghê, mặt mũi sáng sủa mà không kiếm lấy được cái nghề tử tế đàng hoàng nào mà làm, không biết ADN có bị thiếu thừa gì không.
**
Khoái quá hả hay sao báo nào cũng đăng tin này. Đại ca chừa nghen, sao cứ can thiệp vào nội bộ China vậy hả?
**
Nói tầm bậy tầm bạ, chứ không phải nhà nước tăng cường phát hành tiền hả? chứ không phải do kinh doanh sản xuất khó khăn và rủi ro tùm lum thì đóng cửa công ty, nhà máy để lấy tiền gửi ngân hàng coi bộ sướng hơn chớ làm ăn làm cái gì, mấy chục ngàn trăm ngàn doanh nghiệp dẹp tiệm họ lấy tiền đó gửi ngân hàng lấy tiền lãi vài chục triệu mỗi tháng đủ sức sống, cần quái gì làm, chứ không phải tiền để dành thay vì mua bất động sản người ta gửi ngân hàng lấy lãi khỏi mua chi chờ nó xuống nữa rồi mua hả. Còn $$ thì tiền đồng mất giá ầm ầm mà $$ không mất giá nên nhận bao nhhiêu về lo mà bán để lấy tiền xài còn đâu mà để dành, người nhiều thì lo tìm cách chuyển ra nước ngoài, sếp siếc lo gửi NH thụy sĩ để tìm cách dọt, vân vân và vân vân.
**
Chuyện con nít, đất nước đang nội chiến mà người ta tới hành hương mới ghê chớ, khôi hài thiệt đó
**
Chuẩn bị tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội đi nghen. Thế giới nói cái gì mà đoảng và NN thích thì báo chí đưa ngay, thế giới nói về nhân quyền, dân chủ... thì cấm tiệt, cấm báo chí công cụ nào mở miệng. Thấy chưa, nước ngoài nói vậy mà nên pah3i tăng chớ không pah3i ở trển bịa ra rồi bóp cổ dân đâu nghen. Đề nghị trển tặng huân chương hữu nghị cho tổ chức và chuyên gia này
**
Không dám giê`t người diệt khẩu nên đau đầu qáu hén. Một làm vua. một làm chúa có gì đâu mà suy với chẳng nghĩ
**
"Còn người có nick 'WyldeWolfe6' viết: "Có hai câu hỏi Anh cần hỏi về vấn đề này.
Thông minh ghê
**
Nên bác ba nổi khùng nói đại ca tùm lum đó mà, xong em này là đến em bắc hàn, còn em kia thì để cho nó chết chùm với ông anh môi răng cho vui, để cho nó lắt lay với ông anh nó như mèo vờn chuột nhìn cho vui. Quân tử trăm năm trả thù chưa muộn, haha, tự mày chui vô rọ rồi thắt cổ chớ đại ca này không xúi mày chui vô rọ đâu đó nghen
**
haha, khoái thiệt, chắc đặt mua 1 cái tivi ở trang này quá
**
Hiệp hội những người dân chỉ có tiền lẻ xài cực lực lên án nhữnng người mang tei62n giả về VN, học tập hiệp hội nghê cá đó mà
**
Khôn thật, quơ hết tiền của mấy nước sát biên giới
**
Thấy chưa, người ta mời đàng hoàng đến coi để thấy sự thật, sao xứ kia không mời người ta đến để thị sát mà cứ ra rả kêu là người ta nói tầm bậy hả?
**
Haha, em Kam ẻm đòi thêm tiền nên kiếm em này hả? 2 ẻm nên rủ nhau nâng giá lên nghen, em này ỏn ẻn đòi 1, em kia ỏn ẻn đòi 2, em này lại nâng lên 3, cứ vậy mà nâng lên nghen, cuối cùng 2 thằng mình hưởng lợi, nó đòi kệ tía nó, xài hết rồi, còn cái khố muốn xiết thì tới mà xiết? Chung tiền cho Sing đi để nó làm trung gian. Tiền nhiều mà, tiềc gì mấy đồng
**
Dân Phi không biết tư tưởng Khổng tử là cái gì đâu, đừng có mà lừa đảo bằng cái đó. Cho tiền thì nó xài thì nó xài, xài hết đừng có mà đòi, quýnh bi giờ, haha, lo mà quay về lừa mấy thằng thờ Khổng tử mao tử giang tử hồ tử gì đó nghen
**
Người ta bắt nhốt ầm ầm, còn đây thì bắt thì dễ, thả thì khó, hehe, con sếp sao mà dám bắt, sếp cắt cổ không cho tiến lên xhcn bi giờ, lúc đó làm sao sống sung sướng trên đầu trên cổ con dân được
**
Cứ tăng đi, dân ngu lắm nó không dám làm cái gì đâu, biểu xây dựng xhcn mà không biết xây bao lâu thì xong, xây kiểu gì và xhcn là cái gì mà tụi nó cứ cắm đầu cắm cổ lao theo, thời buổi này mà tụi nó còn tin vô ông bụt, bà tiên thì không ngu thì khùng á, vậy thì tội vạ gì không tăng, tăng 2k thì thấy dã man, nên mỗi lần tăng 1.2k thôi, 2 lần là được tới 2.4k
**
ý là băng đảng cướp ngày khôngs sợ gì hết hả, ghê vậy
**
Mày coi khinh anh mày vậy hả? Sếp lại tưởng anh mày vừa tham vừa hỗn thì chết anh anh mày sao.
**
Lại ăn tiền rồi, sao không nói rõ ngân hàng nào để người dân đề phòng cảnh giác hả?
**
Có phải bà đó không ta, đừng có nói mướn người khác nghen, Có mướn thì mướn kỹ kỹ chút sao làm vội làm vàng vậy, nhìn chẳng giống chút nào, hehe
Nhìn lại chút coi
**
Lại kêu gọi đạo đức suông, để làm gì vậy ? Cái gì cũng có vài kịch bản chớ. Ví dụ như Thành đô hồi 2, cách mạng tháng 8 cướp chính quyền về tay nhân dân tập 2, phá ngục Bastile phiên bản vietnamese, vân vân và vân vân, để người ta lựa chọn chớ. Là hạng khôn ranh chớ đâu phải khôn ngoan, gọi là ranh ông, ranh bà không phải đồ ranh con đâu, nên sao mà nghĩ ra mấy thế cờ để mà đi, tốt nhứt sắp cờ để người ta giải chớ, hehe
**
Bác này ngây thơ thiệt hay ngây thơ cụ vậy? người ta thừa biết 1k năm đô hộ giặc tàu là nhục như dog là sao rồi thì tại sao người ta vẫn cố mà xâm chiếm miền Nam để cả nước thuộc tàu luôn, thay vì 1/2 thuộc tàu thôi. Tới khi có cơ hội thoát lại không thoát mà lại quỳ mọp ôm chân nó, chẳng lẽ ngu hay sao mà không hiểu điều đó, đừng có lầm nghen, khôn lắm chớ nhưng là khôn ranh chớ không khôn ngoan. Tại sao những năm đó China chiếm HS mà không động tĩnh gì vì lúc đó cho Liên xô thuê Camranh nên để cái đó cho China để có thế cân bằng vớ vẩn gì đó, nay ỏn ẻn thằng này, mai ỏn ẻn thằng khác đó mà. Vậy làm gì có phương án này, phương án nọ, chẳng qua rủ nhau giả đò để qua mắt dân ngu khu đen yêu nước là yêu xhcn để tiện tay gom  đồ dân. Cái chính để có sức sức mạnh là gom được sức mạnh toàn dân, cả trong nước lẫn nước ngoài lúc đó mới nghĩ tới các xứ sở khác. bác thống kê thử hỏi dân bây giờ tin ai? đoảng và nhà nước, China, Mỹ? Cứ thống kê là biết liền
**
"Các anh chị cũng chẳng có chức tước gì. Làm công ăn lương, rồi nghe đồn gần sân bay bán đất xây nhà. Thế là rủ nhau, làm vài miếng từ lúc còn khỉ ho cò gáy, nay thành vàng. Ở đời may hơn khôn. Dân Bắc thạo buôn bán hơn dân Nam, tích cóp làm giầu, ăn tiêu vừa phải, nên ít khi họ gặp khó khăn về kinh tế.
Hehe, bác này ngủ mơ á, nói như thiệt, mắc cười ghê nè
**
Mời mấy phóng viên tham gia việc ra đề, kiểm tra, phỏng vấn. Lúc đó bà con có nhiều chuyện hay ho để nghe
**
Nghe cô kia dạy con: con à, nhà mình là nhà dân thường, không phải nhà cán bộ nên con phải tiết kiệm chớ không xài sang sống xa hoa như người ta được đâu. hehe, nhớ câu thơ Nguyễn Duy: điếm thấp cấp bán trôn nuôi miệng/ điế,m cao cấp bán miệng nuôi trôn.
**
Dĩ nhiên rồi, mấy bác ý nhìn xa trông rộng đang định nhập mẹ quốc tịch nó luôn cho mau thấy, khỏi phải thua thiệt
**
Biểu tăng 1.2k luôn mà sao k dám tăng hả, đừng nói là sợ dân nghen, nghĩ tới việc chú phỉng sợ dân đã thấy muốn cười té ghế rồi. 
**
Dĩ nhiên rồi, nước mẹ dạo này đâu có sản xuất kinh doanh gì đâu, điện không tồn kho được thì mày phải mua điện cho anh mày chớ, còn điện của mấy đứa mày sản xuất thì đóng cửa đi. Anh mày chết thì mày chết theo bi giờ, chẳng có chốn dung thân cho mấy con * ghẻ tụi mình đâu, anh em mình bảo bọc nhau thôi, đừng có mà hành xử ngu si nghen. 
**
Thầy cô sướng ghê đó, dạy học mà không cần trau dồi, ôn luyện, cố gắng, hèn chi trò ngày càng kém. Làm ở doanh nghiệp mà không đạt hiệu quả là chuẩn bị làm đơn xin nghỉ không thôi bị đuổi. Vậy mà kêu kính thầy là cái giống gì hả?
**
Làm gì bất mãn, nói tùm lum không hà, chỉ muốn lấy súng pằng pằng mấy phát vô mặt nó cho khỏi ngứa con mắt thôi chớ không có bất mãn gì đâu. 2 đánh 1 không chột cũng què, NH thương mại có NN trợ sức bóp cổ thì DN không chết thì thoi thóp
**
Đưa cái hình trật lất rồi. Tên tội phạm nguy hiểm nhất China là tên này hả? tầm bậy tầm bạ không hà, hehe
**
Trời đất, mấy cái đồ ruồi này thì đạp xích lô, ba gác, chạy xe thồ cũng biết cần gì tới trình độ giáo sĩ tiên sư mà bày đặt phỏng với vấn. Đã là giáo sĩ tiên sư thì phải giải thích tại sao lại vậy, trách nhiệm do ai, nguyên do từ đâu ra, cách thức để giải quyết, chớ nói ba cái đồ ruồi này này bộ ông không thấy xấu hổ hả? chẳng lẽ từ khi vô đó đã trở nên thảm hại như vậy hay sao
**
Giá xăng thấp mới trích quỹ bình ổn chớ, giá xăng vầy mà trích quỹ bình ổn là cái gì hả? cướp hay cắp?
**
Tình báo VN siêu phát ghê, Úc còn bị nói chi ba cái xứ lèo tèo kia, hehe
**
Mượn rồi có trả 1 cái nhà nữa không? Đúng là mấy giáo sư, chỉ biết lý thuyết không biết thực tế gì hết trơn, không biết giá trị thị trường của mình gì hết trơn, bị ép quá trời. Mượn bằng dược sĩ mở tiệm thuốc tây bán "đá", vậy mà trả có mấy đồng lẻ cũng lom khom mà nhận mới ghê, đáng giá gấp trăm gấp ngàn lần thì trả ít ra gấp 10 lần mới nhận chớ, kinh doanh hàng đó lời khủng hoảng luôn
**
Ngân hàng không có tiền. sao kỳ vậy ta, nhận tiền gửi của khach hàng mà không có tiền là gì?
**
Tại vì mấy bác ý cũng đâu dám viết lên blog là sorry các bạn, lực bất tòng tâm, tụi phải quỵ lụy để còn đường về cố quốc giúp mấy bạn trẻ, được miếng nào hay miếng đó, dù bị thiên hạ chửi rủa um sùm, cũng nhục lắm chớ, hehe chớ chẳng lẽ mấy bác ý không cảm thấy gì sao, trơ như đá hết rồi sao, vậy mấy bác ý về VN dạy cái gì, đạo đức xhcn hả. Thì báo chí mới có cơ sở để viết cái đó. Tự cứu mình rồi trời mới giúp mình chớ
**
Tội nghiệp, bị chủ cắt bớt lưỡi nên nói đớt đát vậy đó, dù gì cũng còn khá hơn khối thằng, không mở miệng được để ú ớ vài câu
**
Nhưng mà tại sao lại không có báo chí tư nhân?

Dân nuôi để rồi làm gì dân vậy hả?

Hình ảnh
Hình ảnh
Nguồn: inter net, ở China