Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Sợ quá

Coi cái tin này, tư dưng nhớ tới ông này.  Không biết mấy người Chechnya quá khích hay những phần tử cực đoan trên thế giới sẽ tung hô mấy người đó như thế nào. Tạo sao lại đi giết dân lành? Sợ thiệt. Bao nhiêu trong số 90 triệu người dân xứ sở kia có suy nghĩ bình thường như những con người bình thường. Nhớ một nhà xã hội học Nga có nói một dân tộc có nhiều anh hùng là một dân tộc bất hạnh. Huhu.

6 nhận xét:

  1. Chừ Nụ cũng chuẩn bị đi họp khu phố đây, ký cam kết "Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đất, có cái cam kết đó hả? Chỗ Uyen không thấy cái cam kết đó.

      Xóa
    2. quê NC còn giữ gìn được đặc sản "họp", nghiêm lắm nha, mỗi người dân là một chiến sĩ an ninh nha :)

      Xóa
    3. Chỗ Uyeen ở cũng họp đầy ra đó nhưng không thấy cái dzụ ký cam kết "Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội". Toàn người nhiều chữ quá mà, khôn nói không lại dại chẳng qua lời, NC ơi.

      Xóa
    4. trừ NC nửa tiếng Tây nửa tiếng Tàu bẻ đôi không gãy, còn thì nhà NC toàn trí thức không ngốc, cơ mà ai cũng nói ừ, ký thì ký.

      sống lâu hiểu liền à :)

      Xóa