Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Cái gì tới sẽ tới

Thấy cái vụ China livestream sát biên giới bằng tiếng Việt để bán hàng cho VNmese thấy mệt mỏi rồi. Hồi lâu rồi ta nói sau này mua hàng trên mạng sẽ là thói quen của nhiều người mà. Nhưng thấy ở bển chĩa mạng vào VN, bán hàng cho VNmese đủ chủng loại hàng hóa thì coi như tương lai xứ này như cái tiền đồ chị Dậu nếu hông có biện pháp quản lý phù hợp để bảo vệ nền kinh tế. Mới sơ sơ đó thôi, chớ kể tới hàng mua qua mạng từ nước ngoài về, hàng mua qua mạng nội địa nhưng hàng chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ từ nước ngoài vể kiểu gì thì chỉ có cán bộ nhắm mắt ăn tiền và người bán hàng biết thôi chớ ếm xì bùa kiểu gì mà lọt qua hàng rào kiểm tra được thì coi như khỏi suy nghĩa luôn. Hông sản xuất, hông kinh doanh... thì nay còn tiến để mua, mai cũng còn tiền để mua, mốt cũng còn tiền để mua nhưng ngày kia, ngày kỉa, ngày kìa thì lấy tiền đâu mà mua ? Chỉ có đi làm cu li, call girl khắp thế giới mang tiền về thôi chớ đào đâu ra tiền mà mua. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét