Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

Có những kiểu kinh doanh rất kỳ lạ

Thấy cái vụ cây xanh nhớ mỗi muà tết người ta bán hoa , cây cảnh. Có những cây giá vài trăm triệu, giá vài tỷ bạc mà ta nhìn vô mấy cây đó hông hề thấy nó đẹp chỗ nào. Chắc tại ta hông có mắt thẩm mỹ. Phải đẳng cấp cao cỡ  tiến sĩ mới cảm nhận được cái đẹp của nó. Thiệt tình mấy người mua cây tiền tỷ về chơi hơi hiếm mà chỉ mua biếu là chủ yếu. Còn người nhận cây biếu cũng hiếm khi chơi mà trong vòng 1 nốt nhạc là nó tiến thành tiền ngay. Allo, công ty cây cảnh giống hả, em cho người qua chỗ anh lấy cây lan, mai, đào, cúc, trúc gì đó về bán nghen, dưới quê gửi lên mà tết này anh đi dụ lịch rồi không ở nhà nên để không cũng phí. Một cái cây lăn lộn 2, 3 vòng là ít. Có khi lên tới cả chục vòng chỉ trong mấy ngày tết. Còn nếu tết ở nhả thì để chơi, qua tết bán nhưng chỗ đâu chất cả chục cây kiểu vậy. Có mấy mối làm ăn kiểu này rất ngon. Mua 500 triệu bán 1 tỷ rồi mua lại 500 triệu bán 1 tỷ, 1 cây chỉ cần quay quay 2 vòng là có 1 tỷ. Ba cái đồ này thì khỏi cò kè bớt 1 thêm 2, 1 tỷ bán được 700 là ngon rồi chớ thường thì nửa giá không thì anh để đó ngắm chớ em hổng có tiền mua. Tết nhứt mà, hột lúa tháng giêng đồng tiền tháng chạp mà,  tiền đâu mà sẵn vậy.  Nhưng thường thì cho cây mấy trăm triệu thôi, còn lại bằng tiền ngửi sướng hơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét