Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 8 tháng 7, 2024

Rảnh thiệt

Hổm rày phần bịnh phần bận nên ngoài giờ làm ta chỉ muốn ngủ. Giờ cũng muốn ngủ. Đọc thấy cái tin bỏ đếm ngược đèn đỏ. Cán bộ thì kêu làm vậy để giảm tai nạn. Dân thì kêu tai nạn là chỗ khác chở hông phải là do đèn đếm ngược. Thấy mắc cười gì đâu. Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. vậy cộng lại chia đôi, ai cũng được. Vẫn cho đếm ngược nhưng đếm tới giây thứ 10 là tắt cái bụp, từ 9 giẩy trở đi tự đếm nhẩm trong đầu. Cả nhà cùng vui. Nhưng thiệt tình người ta chủ yếu là nhìn đèn phiá đối diện, nếu đèn phiá đối diện đỏ là người ta chạy chớ người ta ít khi coi đèn đếm ngược. Cho nên cho dù có tắt hay bật đếm ngược thì chưa chắc đã thay đổi nhiều.  

Thấy cái vụ cãi cọ này nhớ cái vụ ứng viên tổng thống Mỹ cãi nhau. Toàn lôi chuyện tào lao nhảm nhỉ ra mà cãi, thấy nước Mỹ giờ chán quá chừng. Kiểu này cho luôn robot AI lên làm tổng thống luôn đi cho rồi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét