Bữa trước tổng đài VNPT gọi điện bắt ta phải xác thực thông tin số điện thoại cái quái quỷ gì đó. Ta cũng chẳng làm vì tưởng nó gọi lộn vì số điện thoại này ta xài chắc cũng tới 25 năm rồi. Ta xài điện thoại từ trước năm 2000 lận mà mấy số đó sau bỏ rồi. Sáng nay nó nhắn tin kêu là số điện thoại của ta của ta thuộc diện phải xác thực gì đó. Không hiểu nổi luôn. Người dân đàng hoàng lương thiện bị hành tới hành lui, còn bọn lừa đảo, lưu manh, cà chớn thì nhởn nhơ đó. Bằng chứng là cứ đòi xoá sim rác từ mấy chục năm rồi mà lừa đảo vẫn hoành hành, càng ngày càng nhiều và tinh vi và kinh khủng hơn nữa mới ghê. Muốn xác minh thì xác minh nhưng cũng phải suy nghĩ chút chớ, cái đầu để suy nghĩ chớ bộ để đội nón thôi hả. Số điện thoại cá nhân xài trên 5 năm ổn định, thuê bao trả sau không nợ cước thì coi như thuộc diện không cần xác minh. Là ta cho thong thả đó, còn đúng ra thì tất cả thuê bao trả sau không tính thời hạn đã sử dụng đều không cần xác minh. Đằng này số điện thoại ta xài là điện thoại công ty, thuê bao trả sau, xài chắc 25 năm luôn, đăng ký tên người sử dụng là giám đốc rõ ràng nữa chớ. Vậy mà ngứa ngáy cái gì lại đòi đi xác minh. Thuộc loại bịnh nặng hết thuốc chữa, cứ phải hành tới hành lui người dân thì ăn cơm mới tiêu hay sao ah
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét