Vô Facebook coi thấy cũng mắc cười. Phát hiện là xung quanh ta nhảm nhí đầy nhóc, hahaha. Bữa lâu kia ta có thử thả haha vài cái status nhảm nhí để test FB nó phản ứng ra sao. Rồi ta thấy nó hiện lên toàn là ba cái thứ nhảm nhí, ta mắc mệt với nó luôn, cứ phải ẩn miết một thời gian sau mới ít thấy hiển thị ba đồ cái nhảm nhí, tởn luôn rồi. Hèn gì lên mạng có cả đống bò đỏ bê hường gì đó. Là thuật toán của FB nó cho ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mèo mả gà đồng gặp nhau, cho nên người ta chỉ tưởng là thiên hạ chỉ toàn là người như ta, cho nên suy nghĩ và hành động của ta là đáng giá. Đúng là điên rồ thiệt, hehe. Thỉnh thoảng vô page mấy người quen coi thì phát hiện là nhờ FB ta mới biết họ nhảm nhí, xàm xí. Riết thành bịnh luôn. Nhớ hồi lâu có đọc đâu đó, ông nào đó ở nước nào đó quên mất rồi, dĩ nhiên có tiếng tăm, ổng nói đại khái nhờ có mạng xã hội mà xuất hiện cả đạo quân ngu ngốc nói nhưng thứ ngu ngốc, nó đè bẹp hết cả mọi thứ hay ho. Chắc ổng bị mấy cái ngu ngốc đó nó tấn công dữ dội nên ổng chỉ biết kêu trời, hahaha.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét