Thấy trên mạng lùm xùm cái vụ ông Trump phản đối Giáo hoàng Leo. "Tin Chúa chớ hông tin cha". Đó là lời của cha xứ kia nói chớ hông phải ta nói đó nghen. Ta chỉ nghe ổng nói và ta viết lại thôi. Ta tò mò vô hỏi Grok là Giáo hoàng nói gì và ông Trump nói gì. Rốt cuộc là chẳng có gì mà ầm ĩ. Chỉ là truyền thông làm quá thôi. Cứ gì mà liên quan tới ông Trump là dù chỉ chuyện nhỏ nhặt cũng thành tin tức mà. Cũng là cái tài của ông Trump. Đẩy sự việc tới nơi để nó bộc lộ bản chất của của nó. Là cái tài cũng là cái dũng. Cái tài này đôi lúc cũng gây tai họa, hehe. Mà ta thấy Gíao hoàng cũng nói hơi quá chỉ vì ông không phải là lãnh đạo một quốc gia nào mà chỉ là người chăm sóc tinh thần giáo dân khắp thế giới cho nên cái chính là do ông không hiểu thời cuộc. Cũng có thể thông cảm, vì ở góc nhìn một người như vậy thì có thiếu sót là chuyện bình thường. Chỉ là ổng nên cân nhắc dùng từ cho phù hợp hơn thôi. Nhu nhược với kẻ ác là hành vi tội ác với người lương thiện. Do vậy ở một quốc gia mà lãnh đạo nhu nhược với kẻ ác thì chính họ là người đồng lõa hay tiếp tay hoặc đôi lúc chính là người gây tội ác. Nhìn một số nước châu Âu hiện giờ coi. Thấy mắc ớn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét