Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 11 tháng 9, 2025

Bịnh hoạn thiệt

Hồi xưa khi thấy phim Bạch tuyết là người da màu, ta đã thiệt hông hiểu trong đầu những người làm phim đó có cái gì, và rồi những người đi coi phim đó nữa, hông biết trong đầu họ có gì nữa. Phim nàng tiên cá, một trong những biểu tượng của văn hóa Bắc Âu cũng bị đổi thành da màu, ta thiệt hông hiểu luôn. Đám đó chắc học nhiều quá loạn óc nên hông hiểu cái gì là cái gì. Nàng tiên cá hay nàng bạch tuyết thì hông thể có đủ màu da, đó là bởi vì bản sắc riêng của những nền văn hóa khác nhau, cần tôn trọng và giữ gìn. Búp bê Barbie thì khác, có thể có đủ màu da, đủ hình dáng. Lâu rồi ta cũng quên mất. Hôm nay tình cờ coi thấy tin Charlie Kirk bị bắn chết, ta mới sực nhớ tới cái này. Làm ta nhớ tới cái chuyện chuyển giới ở Mỹ nữa. Chỉ cần vô cơ sở y tế nói năm câu ba sợi sau đó là ký giấy tờ một phát là đưa vô phòng thiến luôn. Dùng từ chuyển giới nghe cho sang chớ bản chất vấn để cũng có khác gì thiến đâu. Khác chút là thêm cái gì đó để giả đò cho như thiệt. Nghĩ tới hoạn quan hồi xưa, gọi cho sang la quan thái giám. Và một đống những cái hầm bà lằng khác nữa, bữa nào rảnh bổ sung thêm. Và họ tư nhận là cấp tiến. Bịnh hoạn thiệt. Là những người không đủ khả năng, không đủ năng lực để làm ra những cái mới, cái tiến bộ mà lại muốn thể hiện mình như những người có năng lực cho nên chỉ có thể tìm cách thể hiện mình bằng cách chống lại những cái đã tồn tại bằng làm ngược lại với nó không care đúng/ sai, tốt/ xấu, lợi/ hại  như thế nào, vì không đủ khả năng làm ra cái mới tốt đẹp cho xã hội tốt đẹp hơn, cho nên họ không care những hậu quả họ gây ra. Có thể cho rằng những kẻ tự cho mình cấp tiến là những người chống lại xã hội văn minh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét