Sáng ra đường thấy vải đỏ treo tùm lum ngoài đường thấy mắc ghê. Trước chỉ thấy băng vệ sinh nhỏ nhỏ treo đã ghê rồi. Nhớ bữa kia coi trên mạng thấy bà con share uống chanh muối sáng sớm để dễ đi cầu. Chỉ cần xách tờ báo đẻng vô toilet coi hay mang điện thoại vô mở nghe kán bộ nói là mắc ỉa liền chớ cần gì tới niệu liệu pháp, ý lộn, chanh liệu pháp. Nhớ hồi xưa cô kia coi đâu thấy sáng sớm uống chanh với mật ong gì đó, cổ nói làm cho má cổ uống. Ta nói sáng nào mày cũng bắt má mày uống cái đó coi chừng mai mốt má mày vừa bị loét dạ dày vừa bị tiểu đường đó nghen. Nó nói là thấy tốt mà. Ta kêu ừ 1 tháng uống 1 hay 2 ngày thì hông sao. Uống 5 ngày có sao liền, đằng này mày đổ vô bụng má mày 30 ngày 1 tháng luôn thì tao hông biết đâu. Cái dạ dày làm bằng chất hữu cơ chớ đâu làm bằng thủy tinh. Sáng sớm chưa có gì trong bụng mà mày dí vô bụng má mày vừa acid vừa glucose, ngày nào cũng làm vậy thì da bò loại tốt cũng hư chớ nói gì cái dạ dày, tốt xấu gì thì tao hông biết đâu nghe, lớn rồi tự biết lấy. Nó hỏi chớ uống cái gì. Ta mắc cười mày học nhiều cái tầm bậy tầm bạ quá, coi nhiều cái nhảm nhí quá nên chế ra tùm lum thấy mắc mệt. Ngu ngu ít học như tao đỡ mệt. Uống nước ấm đó, nếu hông bị bịnh gì mà bác sĩ khuyên hông nên uống trà hay chất kích thích thì má mày có thích uống trà thì cho uống trà, trà pha loãng thôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét