Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025

Đúng là nhảm nhí

Bữa kia coi thấy trường tiểu học nọ cho mấy nhỏ múa bụng trong ngày khai giảng, hehe. Đúng là thầy bà tụi nó, haha. Trên mạng người chê người khen, chê nhiều hơn khen. Đúng là thời suy quỷ lộng, đất động chó tru. Nhớ hồi nhỏ má kể có cô kia để con gái đâu chừng 14, 15 tuổi đi hầu rượu uống rượu gì đó, người thân can là nó mới nhỏ đừng làm vậy, bả kêu là để nó làm vậy cho dễ lấy chồng, chớ hông thôi mai mốt ế già, ế sưng ế xỉa gì đó, hehe. Giờ loạn xì ngầu hơn cả hồi xưa cho nên ta hông bàn chuyện bắt con nít muá bụng, là tập cho nó nhún mông, khoe mông gì đó, lỡ con ta học trong trường đó ta cho nó qua trường khác học ngay. Ta cũng biết muá bụng sơ sơ mà, cũng tốt mà, lắc qua lắc lại đúng kiểu giống như lắc thùng gạo cho gạo rớt xuống đó mà, cho dễ tiêu cơm, haha, nhưng ta hông phải là con nít tiểu học. Ta chỉ thắc mắc là sao mấy mẹ để con nít tập cái môn đó khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ, tập mấy môn này không làm cho con nít tăng chiều cao mà tập sai bậy bạ còn dẫn tới lêch cột sống đi đứng lẹo quẹo thì mệt đa, vì không kích thích hệ xương trong cơ thể phát triển cân đối. Muốn con nít cao thì ngoài việc ăn uống phù hợp thì nên cho tập mấy môn có sức rướn như bơi lội, bóng rổ, cầu lông, etc chẳng hạn. Nói tới mấy đứa nhóc, giờ đi đâu cũng xe cho nên tụi nó ít đi bộ cho nên hông không phát triển. Mông có thể to (mông nở) thiệt hay độn gì đó thì hông biết nhưng hông thì hẹp, nhìn chẳng mạnh mẽ tý nào. Giờ chắc ta mở dịch vụ cho thuê người dắt con nít đi bộ. Âu Mỹ có dịch vụ dắt chó đi dạo cho nó khỏi cuồng chân vì bị nhốt cả ngày ở nhà đó mà sao con nít không để nó đi bộ. Cha mẹ làm biếng không đi bộ với con nít thì mướn người đi bộ, vừa đi bộ vừa kể chuyện. Lại nhớ ông nào viết truyện vừa đi bộ vừa nổ banh xác của ông kẹ nào đó. Lại nghĩ lung tung rồi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét