Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 1 tháng 9, 2025

Xã hội bịnh hoạn thiệt

Ngày lễ, mò mặt lên FB, thấy đứa nào trong friedlist của ta treo cờ đỏ thì không quen lắm ta remove ngay, còn bạn bè hay gặp ngoài đời ta ẩn luôn mà Fb chỉ cho ẩn 30 ngày chớ hông cho ẩn 300 ngày, haha. Đi một vòng ta thấy trong bạn bè  friendlist của ta rụng hết trơn, hóa ra bò nhiều hơn người. Tỷ lệ hông phải là 80/20 mà 90/10, hehe. Hèn chi anh 6 lê nin nói trí thức là cục cứt. Sau đó Mao copy and paste lại nguyên xi trí thức là cục cứt. Nguyên do từ anh 6 Lê nin là chữ viết tắt tên họ của ổng là V.I Lenin, gặp mấy trí thức đi theo cách mạng là loại học kiểu chữ tác thành chử tộ, hoặc học kiểu từ chương, ôm cuộng sách tụng, rắn là một loài bò, là một loài bò, sát hông chân. nên biết chữ la mã cho nên kêu đó là số 6 la mã, hehe. Chớ trí thức học hành đàng hoàng, có hiểu biết thì đâu có ngu và ác để đi theo CS. Xứ sở nào cũng có những con người bịnh hoạn nhưng khác nhau là con người bịnh hoạn đó giữ vị trí gì trong xã hội. Nếu những kẻ bịnh hoạn đóng vai trò định ra chuân mực đạo đức văn hóa của xã hội thì xã hội đó đúng là bịnh thiệt

**

Quốc gia gì đi ăn xin, ăn cắp, ăn trộm, call girl, trồng cỏ, etc. khắp thế giới mà tự hào cái giống gì vậy kà. Bịnh thiệt. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét