Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Chửi

Người ta chửi để làm gì hén? để xả cái tức ra ngoài hả? hay là để cho người nghe khiếp sợ. Nếu mà người ta cà chớn thì chửi là cái thằng cà chớn kia mày cà chớn vừa vừa thôi hả, hay là chửi thằng mắc dịch là mày trơ trẽn, lưu manh, bần tiện, đê hèn thì cũng vừa vừa phải phải hả? Lúc đó thằng mắc dịch cười hô hố chửi tui là mắc dịch thì biểu tui có đạo đức sao được. Chửi thì lựa người mà chửi, kẻ tiếp thu được thì chửi, loại cặn bã thì chửi mất công, tốn cơm. Loại cặn bã thì chỉ cần chỉ ra cho thiên hạ thấy là nó cặn bã như thế nào để người ta đề phòng, lánh xa nó, mặt khác thì cần dùng thủ đoạn để gạt nó cho nó tự chém vào chân nó cho nó chết, hay khích tướng nó cho nó thể hiện hết cái tính cách bẩn thỉu của nó để mọi người khiếp quá cùng hiệp lực xông vô trừ khử nó, chớ đừng có chửi, mỏi miệng, tốn công, phí sức, hehe.

4 nhận xét:

  1. Hihi sợ quá đi mất thôi...:)

    Trả lờiXóa
  2. À không em đang tưởng tượng ra nếu có ai tốt bụng mà bị rơi vào cái guồng của toàn những người không tốt thì sẽ thế nào thôi ...

    Trả lờiXóa
  3. Hihi, như thế nào là tốt, như thế nào là không tốt? Có gì đâu, nếu mà có bản lãnh thì họ sẽ thoát ra cái mớ lùng nhùng đó, không có bản lãnh thì bị cái guồng đó đè bẹp và dần dần bị tha hóa y như người khác thôi. Biết làm sao được, ráng rút chân ra trước khi quá muộn. Không lựa chọn thì bị lựa chọn

    Trả lờiXóa