Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Méo mó

Nhà nước cấp vốn cho DNNN để sản xuất kinh doanh, làm đầu tàu kéo đoàn tàu kinh tế chạy ro ro, nhưng mà hỏng chạy tới mà toàn de lui mới lạ chớ, người ta cũng nói nó là quả đấm thép, nó đấm mấy phát vô nền kinh tế, kinh tế sụm bà chè luôn, dân tím mặt tím mũi luôn, thở không ra hơi, thừa cơ tang gia bối rối bọn cà chớn lẻn vô kiếm mồi. Nó "giỏi" quá nên chẳng biết kinh doanh gì, thằng nào liều thì lấy tiền đó đi chơi bất động sản, chơi chứng khoán, chơi vàng, còn một góc tí tẹo  để sản xuất kinh doanh ngành chính theo quy định để có cái mà báo cáo, còn thằng nào non gan hơn thì lấy tiền đó gửi tiết kiệm, cha con nó chia nhau xài, tiền gửi tiết kiệm cả tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ thì muốn hét lãi suất cỡ nào thì hét. Nhà cửa thì cho mướn mặt bằng để lấy tiền. Chớ chẳng thằng nào thèm sản xuất, mà có thèm cũng chẳng sản xuất được vì lý đờ toàn là thiên tai, nhân tai không hà. Nên chứng khoán giựt giựt nhìn chán hơn sòng bài luôn đó, thị trường không ra thị trường mà sòng bài không ra sòng bài. Nên giá vàng thế giới nhảy loạn xì ngầu thì vàng trong nước điên khùng hơn nhiều. Nên lãi suất tiền gửi vậy thì lãi suất tiền vay lấy đâu mà thấp cho được.Vậy thì tư nhân đấu như thế nào? Chết là cái chắc, chỉ có thân bằng quyến thuộc kinh doanh ghế trực tiếp hay gián tiếp là sống khoẻ thôi. Vậy hàng hoá ở đâu mà xài, không có made in China thì lấy dây chuối mà cột chớ lấy đâu mà xài. Kinh tế dị hợm như vậy hỏng biết nó đứng như thế nào nữa, vậy mà nghe nói đất nước đang chuyển mình, bước những bước chân phù đổng mới ghê chớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét