Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Thời sự

Giá cả tăng nhưng bác đại biểu kia nói không có lạm phát, bởi vì bác ý không có xài tiền, bác ý tiến lên xhcn rồi nên nhu cầu ra sao thì có người đáp ứng ngay tức khắc nên lạm phát hay không sao mà bác ý biết.  Công an đánh dân, dân đánh công an, công an đánh nhau, quánh chéo chéo đùng đùng y như phim kiếm hiệp vậy đó, nhưng dở hơn phim nhiều. Thầy đánh trò, trò đánh thầy, thầy đánh nhau, trò đánh nhau trong khi đó trò nào cũng được học thuộc 5 điều bác hồ dạy từ khi bước chân vô trường. Yêu nước là phải yêu xhcn, phải yêu đảng yêu bác, nếu chỉ yêu nước thương dân không thôi chớ hỏng có yêu mấy cái kia vì có hiểu đâu mà yêu thì bị bắt nhốt bi giờ, nhớ đó. Trò học sử thi sử zero điểm hàng loạt, quan văn nói là chuyện dĩ nhiên, vậy mà người ta la ó tùm lum, ta thấy vậy ta mừng ghê đó, vì mấy thế hệ đó bị nhồi sọ nhưng không nhớ gì hết trơn vì nhồi vộ rồi bị văng ra lại, vậy là quá mừng luôn chớ. Bác ý còn nói tin học là môn chán òm, đúng ghê luôn, tin học mà hấp dẫn bác ý thì đâu còn chỗ cho mấy hạng người như bác ấy ngồi trên đầu trên cổ người ta nói dóc tổ. Mà hỏng hiểu cái gì hấp dẫn bác ý hén, chắc là tiền $ hay vàng, vì thấy người ta ùn ùn giữ $ với vàng mà. Sản xuất kinh doanh đang trên bờ vực, lãi suất tiền vay thấp nhất là 22%/năm, cao nhất là bao nhiêu, hỏng biết, vậy có trời mới kinh doanh sản xuất được. Yên tâm có người anh em xhcn China sản xuất giùm rồi, đem giùm qua xài luôn, chỉ cần đào đất lấy đồ lên trả hay cho người dân đi ở đợ xứ người kiếm mấy đồng còm về trả. Sướng vậy đó mà rên rì cái nỗi gì. Nhưng GDP vẫn tăng vù vù, đất nước vẫn tiến lên xhcn, người dân vẫn hạnh phúc nhứt y như bắc hàn vậy đó. Người ta phải hoá điên mới sống được, bình thường thì sao mà sống nổi trong cái xã hội điên loạn như vậy. Vì xung quanh ai cũng điên như nhau nên người ta hỏng biết mình điên, nên nếu mà có tỉnh thì sống mãi như vậy mà không điên mới là lạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét