Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Linh tinh

Ðảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
Ðảng ta đây, xương sắt da đồng.
Ðảng ta, muôn vạn công nông
Ðảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Ghê vậy mà sao sợ cạnh tranh dữ dzậy hả?
**
Chia ra nhỏ chạy rầm rập suốt ngày bộ không hư đường hả? Trời ơi là trời, trẻ con ấu trĩ thì không sao, người lớn ấu trĩ thì đáng nói, lãnh đạo mà ấu trĩ như vầy thì là sao hả? Vận nước đến hồi mạt hay hưng vậy?
**
Ngon quá ta
**
Haha, mắc cười ghê ta ơi, người ta hỏng hiểu xhcn là cái gì hết trơn. Khi người ta đeo mặt nạ thì người đeo đâu có quan trọng gì, ai cũng y như nhau. Cái mặt nạ hổ báo gấu ngựa gì đó không ưng đeo cho người này thì đeo cho người khác thì có gì đâu 
**
Bác này sợ cái gì rồi đây. Tâm không tịnh thì nói lung tung. Việc gì mà sợ dữ dzậy hả? hehe
**
Phim hay hén. Sao không chiếu phim này lên ti vi cho bà con coi với, bộ có máy tính mới coi được hả. làm nhiều tập lên nhưng cỡ 50 tập đổ lại thôi, chiếu đảm bảo đắt hàng, quảng cáo nườm nượp, có khi nước ngoài lại xếp hàng mua nữa chớ. Hết khiêng dân như heo, kẹp nách dân nhìn giống bóp cổ rồi lại đạp mặt dân, bây giờ lại quánh nhau loạn xì ngầu, vui thiệt đó, Cao thủ xứ Cicily cũng sợ luôn.
**
Vậy là nhà nước đảng quyền hả, từ mới à nha. Nhà nước pháp trị là cai trị bằng pháp luật, theo phép suy ra thì nhà nước lãnh đạo bằng đảng thì gọi là nhà nước đảng trị, ý lộn, đảng quyền. Một mình nó toàn quyền thì gọi là gì hén, hehe
**
Haha, vậy thì sự lãnh đạo toàn fiện và độc quyền của đảng phải bỏ đi hả? không sợ như bác Vũ hả
**
Để hù China hay hù dân hả?
**
Tôi học không= tăng lương, tăng chức nghĩa là tôi không học=tăng lương, tăng chức. Rõ vậy mà còn lăn tăn gì nữa, nhờ không học mà tăng lương tăng chức, hehe
**
Nghĩ ngợi, phân tích chi cho lắm. Vầy nè, cứ cho thêm 1 đảng gọi là đảng tích sản, thành phần là những người hữu sản, rồi giả bộ bầu cử, bỏ phiếu, chia nhau, nhiệm kỳ này tao làm chủ tích nước mày làm quốc hội, nhiệm kỳ sau tao làm quốc hội mày làm chủ tích nước, mấy bộ thì chia nhau, tao ngon cơm cái này thì mày ngon cơm cái khác. Lần lượt đổi cho nhau để dân ngu khu đen không biết, tưởng là dân chủ thiệt. Giống như tư trước tối giờ chia sẻ chỗ ngồi trên đầ dân đó: tao, mày, con tao, con mày, cháu tao, cháu mày... quyết không để mồ côi lọt vô. Ráng mà hốt cho mau tới khi nào không lừa được nữa thì ôm của chạy lấy người. Mổi giai đoạn có biện pháp trừng phạt tương ứng, ý lộn có hình thức xử lý phù hợp
**
Học nhiều quá rồi hiểu nhiều quá coi chừng bị bắt nhốt hết bi giờ, toàn là tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân, giáo sư bị nhốt hết đó, rành rành vậy bộ không thấy hay sao. Phải làm sao cho trẻ bỏ học càng nhiều càng tốt nghen, như vậy mới mau tiến lên xhcn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét