Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Linh tinh

Hehe, gì mà vội vã dữ dzậy, ngồi chưa nóng ghế mà vội vậy, bộ sang năm là ngày tận thế hả?
**
Viết sai chính tả rồi, không phải maria mà mafia
**
Điên là gì? Khùng là gì? Dở hơi là gỉ?
**
Chắc là để chống tư bản giãy (mãi không) chết mà đứng đầu là đế quốc mỹ, chớ chẳng lẽ chống China. Bác chủ tịt đã nói là hai nước nắm tay nhau đi lên xhcn không tưởng mà
**
Bắt chước ngay. China có cái gì là VN có cái đó mà, lẹ lên
**
Hehe, mít tờ giàu thì dân nghèo, mít tờ bình thì nước loạn mất
**
Bác ba nè, tỉnh luôn giấc mộng xhcn cho dân nhờ với. Nửa tỉnh nửa mê sao thấy bịnh hoạn quá
**
Bộ định giành vị trí thứ nhứt thế giới về lạm phát hả? Thấy Zimbawe trước kia nổi tiếng thấy phát ham hả? 
**
"Mã Lai, Indonesia và Việt Nam là ba nước đang nằm trong tầm ngắm của vụ điều tra. Và Việt Nam là nổi bật nhất trong hồ sơ điều tra vì số tiền đưa cho đối tác VN qua môi giới là lớn nhất. Đến nay thì Malaysia được cho có hợp tác nhiều nhất vì đã cho bắt giữ hai vị làm môi giời. Indo cũng cho điều tra những viên chức ngân hàng và môi giới. Tính đến giờ cảnh sát Úc cho biết chưa nhận được sự hợp tác thích hợp từ phía Việt Nam qua Bộ Công An Việt Nam."
**
"Đối với nhà nước thì “nơi nào có sự tập trung đông người, dù là trang mạng, thì nơi đó sẽ có vấn đề”."
**
"Thí dụ nhiều  công nhân Việt Nam đi xuất khẩu lao động sang Malaysia , bị chủ nhân hay môi giới  bóc lột sức lao động mà tôi từng thụ lý nhiều vụ. Liệu Ủy Ban Liên Chính Phủ ASEAN Về Nhân Quyền AICHR nhìn nhận và giải quyết tệ nạn đó như thế nào. Buôn người trong xuất khẩu lao động Đó là một trong những trường hợp tiêu biểu mà tôi nghĩ mọi người chờ đợi xem AICHR có thể làm được gì. "
**
Đừng vội mừng nghen. Hỏi sở tư pháp coi thử bao nhiêu người lấy vợ VN ở đó rồi hả?
**
Thái độ nghĩa là sao? Chỉ cần thái độ là xong hén. Tham nhũng là thuộc tính mà, tự nó chống nó nghĩa là tự nó diệt nó hả? đâu có ngu như dzậy đâu
**
"mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ có đủ năng lực xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, hiện đại."
Cho qua China học hả? chớ cho qua mấy nước tư bản thì sao người ta vững về chính trị hả? 
Sao giống 2 người điên nói chuỵện với nhau quá, người hỏi mày ăn cơm chưa? người kia nói cái xe kia có bánh xe kìa
**
Và những người đọc tin này thì sớm muộn cũng chết. Đây là lời nguyền cuối cùng, hehe, biết đâu mai ta chết thì sao
**
Hết chuyện để đăng hay sao? Cô hồn chết không ăn thì cô hồn sống ăn, có gì mà cũng thắc mắc. Cô hồn sống này ăn đồ cúng cô hồn chết thì có sao đâu, đã cúng thì có người ăn, sống chết có khác gì nhau, vậy là linh rồi, còn bao nhiêu cô hồn sống, mặc complet, thắc cravate, chìa thẻ đỏ ra cướp sống đồ người dân sờ sờ ra đó sao không đăng hả? Sợ quánh chết hả?
**
Người lo bào chữa, người lo bào đục
**
Cứ làm xong rồi lại tắc lưỡi "giá mà" thì cái xứ kia khi nào xuống địa ngục, hay đang ở tầng thứ mấy địa ngục rồi hả? Sao chẳng có ý kiến gì về cái cơ chế ngăn chặn mà chỉ tắc lưỡi rồi tìm cách sửa cái sai này bằng cái sai khác là sao hả?
**
Cái bác này sống trên mây hả? Hoặc thoả hiệp hoặc đầu lìa khỏi cổ, chỉ có 2 cách đó chớ không có cách thứ 3, bác chọn cái nào hả? Khi mà tham nhũng nó có dao sắc trong tay thì bác làm gì với nó, tay không bắt giặt hả? Ai tham nhũng, dân đen hả. Y như phim hề
**
Last in, first out hén?
**
Người ta kêu nhà có trộm trong nhà, đáng lẽ phải kiểm tra ngay mất gì, ai trộm thì lại bù lu bù loa đừng có đổ vấy tầm bậy tầm bạ, nhà tao không bao giờ có kẻ trộm, vậy chắc nhà đó là băng trộm cướp chuyên nghiệp nên mới coi chuyện chà đồ nhôm là chuyện dĩ nhiên

**
Trưng cầu dân ý là đây nè, chớ đâu phải ở báo đảng
**
Theo sách giáo khoa, theo giáo trình. hehe, buồn cười quá, cả xã hội là một đám con nít
**
Lại một ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nữa đây nè
**
"Có người mỉa mai : ‘‘Cần đến 11 nhát dao như vậy là thua xa người Nhật, họ chỉ tự đâm một nhát mà thôi là cũng đủ chết.’’
**
Làm đường là làm đường nào, mở đường mới hay sửa lại đường cũ có sẵn, nói rõ rõ chút xíu nghen, Mở đường mới thì ok, sửa đường cũ mà đi thu phí thì là chung tay ăn cướp của dân, dân đừng có đọc sơ sơ mà vội mừng đó nghen
**
Xin việc ở đâu? Ở công ty tư nhân thì kệ tía nó, kiểm tra không được thì ráng chịu. Phần lớn là mua việc ở cơ quan nhà nước thôi mà.
**
Không được đâu, sao mà đoàn kết được. Ai ai cũng sợ hãi, người này sợ người kia, ai cũng canh chừng nhau thì làm sao mà đoàn kết được. Làm cho mọi người sợ hãi, canh chừng nhau là đã đạt được mục đích tối cao là chia để trị rồi mà. Chớ làm sao mà trị được, trị bằng tài, bằng đức hả? hô hố. Vậy mà còn đòi đoàn kết là sao. Bác này có hơi hướng reaction đó nghen
**
Phải vậy chớ. Bác ba dương thịnh âm suy không hà, tiền tích trữ nhiều nha, dân là nam nhiều hơn nữ nha, bất bình trong dân tích tụ nhiều nha, Vùng Tân cương, Tứ xuyên loạn tùm lum... không yên ổn nha, hàng giả (cái loạn, cái gian) nhiều nha... Vậy thì phải có âm để cân bằng chớ, mới nhiêu đó thì chưa đủ cân bằng đâu, muốn cân bằng thì chấp nhận là vừa ăn cướp vừa la làng trong vụ biển đông đi, lúc đó thì âm dương điều hoà đó nghen bác, haha, hỏng thôi dương thịnh âm suy có ngày nổ bùm đó nghen bác
**
Đầu tiên là thống nhất nhà nước và đảng. Mới coi tới điều đó thơi chớ chưa coi tới mấy điều kia của HP nên chưa biết
**
Như người xưa nói, tin nó có mà bán lúa giống mà ăn
**
Sao nơi nào cũng có kẻ điên vậy?
**
Chuyện bác ba phi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét