Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Đốt sách

Những ngày sau năm 75, mấy kẻ gọi là " người" của chính quyền đi thu hồi văn hoá của Mỹ nguỵ. Nhiều nhà bị vô kiểm tra rồi thu hồi cả đống sách, đĩa nhạc. Nghe nói là về huỷ. Ta chẳng biết huỷ kiểu gì chắc là đốt sách. Hồi đó nhỏ chút xíu nên đâu có hiểu gì lắm đâu. Mà mấy sách học làm người, sách của Nguyễn Hiến Lê... còn bị thu hết nữa chớ. Nói chung là sách xuất bản ở trong miền Nam là bị thu hồi hết. Ngày đó nhà ta cũng bị người ta đòi vô kiểm tra để thu hồi. Má ta nhứt quyết không cho, nhà ta chẳng có sách gì phạm pháp thời đó mà chỉ là sách học, sách dạy làm người thôi nhưng má ta nhứt quyết không cho là không cho. Cùi đâu sợ lở, nên cuối cùng họ cũng không dám xông vô lục soát được. Nhưng sau đó mấy năm, có nhà hàng xóm cháy nhà, làm cháy lan qua nhà ta. Sách vở lúc đó bị cháy, bị mất gần hết.
Nghĩ lẩn thẩn, nhớ chuyện ngày xưa Tần Thuỷ Hoàng đốt sách, chôn nho

2 nhận xét:

  1. Những quyển sách từ miền Nam mà Uyeen nói đến, nhiều thư viện bên này có gần như không thiếu quyển nào. Nhiều trường bên Mỹ như Berkely, Cornell, Texas ... có đến hơn 40 ngàn quyển sách in từ miền Nam Vietnam. Trước đây, tôi đã thấy trong Văn Khố, họ lưu trữ mỗi tuần một số báo Nhân Dân trọn năm 1966. Ngay cả báo ND cũng chưa chắc biết chuyện này là tờ báo không ai đọc trong nước lại được các nước Tư Bản mua về lưu trử.

    Trả lờiXóa
  2. Ôi, hay ghê đó bác ơi. Ở VN muốn kiếm tài liệu không biết kiếm ở đâu nữa

    Trả lờiXóa