Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Ngộ thiệt

Nói gì kỳ vậy. Đáng lẽ nói là đi lính đi, 2 năm nữa sẽ thay đổi, lúc đó học tốt hơn chứ bây giờ giáo dục nhứt cư nên đừng có học, hỏng người ra đó, học bậy học bạ tới khi muốn sửa lại thì khó lắm, chi bằng chờ tới hai năm nữa dạy dỗ đàng hoàng rồi đi học. Thay vì giáo thì dụt nên tốt nhất là đi đâu đó, sẵn có cái chỗ ăn ở miễn phí đó thì vô ở tạm, chờ tới lúc giáo dục đàng hoàng thì học, 2 năm sau chắc chắc thay đổi 180 độ. Vậy thì mới nói, chứ mở miệng ra nói tầm xàm tầm đế như vậy chỉ tổ thiên hạ cười. Đi lính thì ai cũng đi được, miễn có sức khỏe. Còn đi học y thì không phải ai muốn cũng được, phải giỏi. Trời, thằng giỏi không lo chụp nó lẹ, để khơi khơi đó thiên hạ chụp mất, hehe, đáng lẽ rước nó ngay về nuôi, cho nó ăn học, để sau tận dụng cái đầu nó, vậy mà coi cái đầu thằng thủ khoa cũng không khác cái đầu thằng củ khoai, củ đậu, sợ còn thua nữa,đúng là ưu việt xhcn, hèn gì chẳng thấy xhcn đem lại cái ích lợi gì cho nhân loại, chẳng thấy nó sản xuất ra cái giống gì cho ích cho nhân loại, toàn là ăn hại không hà, vậy mà suốt ngày mơ mộng bay lên vũ trụ, chắc mượn bà phù thủy cái chổi để cưỡi quá, chứ bay bằng cách nào?

2 nhận xét:

  1. NC ủng hộ ý kiến của ông Thuyết, có gì mà phải rùm beng cả lên, đi nghĩa vụ 18 tháng rồi lại về tiếp tục đi học, đã thực sự giỏi thì chẳng vì 18 tháng quân ngũ mà học dốt đi.
    Tổ NC chỉ có 2 thầy giáo, họ đều đi bộ đội về và tiếp tục đi học, họ vẫn học rất giỏi. Họ nói phải cảm ơn những ngày tháng quân ngũ đã rèn luyện cho họ sớm trưởng thành, họ nói thật lòng đó. Mà thời kỳ họ đi bộ đội cực hơn bây giờ nhiều, cực từ chế độ ăn uống tới việc luyện tập, nhất là đi lính hải quân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiệt không vậy hở trời? NC đừng làm Uyeen xỉu đó nghen, đừng có dùng biện pháp gậy sốc đó nghen. Cha mẹ ơi, người này hài không chịu nổi. haha

      Xóa