Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Động cơ vĩnh cửu

Người kia còn trẻ, mới được vô đảng, được học lớp lý luận chính trị gì đó, người đó phấn khởi, người thân của người đó cũng phấn khởi khoe, diện quy hoạch mà. Còn kiến thức, nhận thức của người đó thì không biết. ta mắc cười, bộ còn mãi mãi á, làm gì làm lẹ lẹ lên chớ, trên đời này đâu có gì vĩnh viễn. Người đó nói còn lâu, nếu mau cũng phải cỡ 3 nhiệm kỳ nữa mới thay đổi, còn không thì tới năm 2050. Ta hỏi thay đổi là thay đổi gi, thấy điện thoại máy tính thay đổi rầm rầm phát chóng mặt vậy mà sao ù lỳ vậy, chạy CPU đời cũ hả, pentium 2 hả, nâng cấp hỏng được hả. ta bật cười, người đó hỏi cười cái gì. Ta kể là tự dưng nhớ lại chuyện hồi xưa lắc, lúc đó có ai phán nước tiểu chữa bịnh được, khỏi cần đi bác sĩ nhà thương, nên có 1 ông kia thấy khôi hài quá ổng đề xuất mô hình niệu liệu pháp nghĩa là gắn ống dẫn từ thận lên miệng để nước tiểu không mất đi đâu, đỡ tốn nước, như mô hình động cơ vĩnh cửu đó, tự dưng em nhớ tới chuyện đó, bi giờ phải có thiến sĩ kinh thế nào đó nghĩ ra cái ống dẫn tương tự, dẫn từ ruột già lên dạ dày để khỏi mất cái gì hết, khỏi phải cung cấp thêm chất gì nữa hết, lúc đó tiến lên xhcn ngay, vì có sản xuất ra cái quái gì đâu, thì lấy gì sống, phải chơi kiểu đó mới sống tới năm 2050 chớ. Hehe, mấy bác ý là khoái động cơ vĩnh cửu lắm mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét