Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Yêu nước

Yêu nước là xài hàng nước ngoài, nhiều tiền thì xài hàng Âu Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Sing, Hàn, ít tiền thì xài hàng Thái, Mã lai, China hiệu..., còn cực kỳ ít thì xài hàng China đểu, từ vật dụng thông thường hàng ngày hay hàng cao cấp đến đồ ăn thức uống. Đi du lịch thì đi nước ngoài, nhiều tiền thì đi Âu Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, ít tiền thì đi mấy nước Đông Nam Á, Phải làm vậy để cho mau hết tiền, cho rảnh việc đi chơi vì sản xuất đâu có ai thèm mua. Đi đâu thì đi bộ, đi xe đạp hay đi máy bay, hạn chế đi xe máy, xe hơi vì tốn xăng thường, xăng máy bay rẻ hơn xăng thường, hehe. Nhà giàu thì cho con qua nước ngoài học, nhà nghèo thì ráng kiếm học bổng nước ngoài để đi học. Mau hết tiền, rảnh rỗi sinh bịnh tật thì lúc đó mới mau thay đổi.  Đó là yêu nước, hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét