Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

bán danh mà cũng hông biết đường bán

Thấy cái vụ tiến sĩ gì ầm ĩ trên mạng, đúng là khôi hài. Ta cũng chẳng coi kỹ mà chỉ coi cái tít thôi, còn mấy status về cái vụ đó thì cái nào chỉ khoảng 1 đến 3 câu thì ta đọc, còn hơn nữa thì cho qua luôn. Vì không đọc nó cũng đập vô mắt rồi. Vì coi xong hông biết có bổ béo gì không, chỉ tổ phí cơm. Trước giờ cán bộ cấp trung ương nữa chứ chẳng chơi có bằng tiến sỹ ở Mỹ báo đăng tùm lum, còn bằng tiến sĩ ở VN cũng tùm lum ra đó, túm lại là tùm lum như dòi trong đống phân.  Chẳng có gì ngạc nhiên. ta chỉ tò mò mấy trường sao hông cấp bằng tiến sĩ danh dự. Dĩ nhiên trước giờ cũng có cấp tiến sĩ danh dự, nhưng bi giờ mở rộng ra những đối tượng cấp bằng tiến sĩ danh dự luôn. Chỉ cần đóng tiền là có thể cấp cho cái tiến sị danh dự.  Học giả, học thiệt chi cho mệt, dân tình xoi mói nhìn mặt mấy thằng chả đó đần đần, tới khi mấy thằng chả đó mở miệng thì khẳng định là đúng đần thiệt luôn vậy mà sao có cái tiến sĩ, rồi lại bêu riếu mấy cái trường là đồ giẻ rách. Chi bằng cứ cấp bằng tiến sĩ danh dự là khỏi phải vào cảnh mua danh ba vạn bán danh ba đồng.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét