Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024

Lại nói nhảm

Nước Nga hông có người tài cho nên chú Tin cứ phải ngồi mòn đít ở cái ghế đó. Mới lên lại chú đã thay đổi bộ trưởng quốc phòng bằng chuyên gia kinh tế. Ngay sau đó một loạt thay đổi từ các nước Pháp, Mỹ... đã cho phép Ukraine được dùng vũ khí của họ để bắn qua Nga. Họ biết rằng Nga đã tới kỳ kiệt quệ cùng cực rồi. Trước đây họ ngại là làm như vậy có thể dẫn tới leo thang chiến tranh, nhưng giờ Nga đói quá rồi muốn leo cũng hông leo được. Còn xài cả vũ khí của Bắc Hàn từ thập niên 70 mới thê thảm. Còn việc Nga có dùng bom hạt nhân không thì khả năng gần như không. Là không dám. Cho kẹo cũng hông dám bấm nút bom hạt nhân. Nếu mà dùng bom hạt nhân thì coi như chú Tin và bộ sâu coi như tự kết thúc cuộc đời chính trị và sự nghiệp. Họ tự đưa không chỉ bản thân họ mà cả nước Nga vào địa ngục. Nếu chỉ tấn công xâm lược Ukraine thì bộ mặt họ đã xấu xí rồi. Cho nên những kẻ cổ vũ cho họ hay không lên án họ  cũng mang bộ mặt xấu xí như vậy. Nhưng chỉ cần bấm nút hạt nhân thì bộ mặt chú Tin và bộ sậu còn ghê tởm hơn cả Hitler và bộ sậu. Nghĩa là không có đường lùi. Hồi xưa EU cấm SWIFT là có dụng ý để cửa cho chú Tin còn có đường lùi, nhưng chú ấy hông thèm lùi vì nghĩ là bách chiến bách thắng.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét