Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

Đường xa nghĩa tới sau này mà kinh

Bữa kia đọc thấy cán bộ nào đó nói người dân được bán điện mặt trời cần phải có pin lưu trữ gì đó, mà bận quá nên không coi kỹ. Bữa nay mới có thời gian coi sơ sơ. Thấy sợ gì đâu. Vì dân VN không phải là ra ngõ gặp anh hùng mà ra ngõ gặp liều mạng. Trai liều mạng, gái cũng liều mạng. Trẻ liều mạng, già cũng liều mạng. Ai ai cũng liều mạng, nhà nhà đều liều mang. Nhưng ai cũng sợ chết mới kỳ lạ. Sẵn sàng sống nộ lệ, sống nhục chớ hông ai dám đấu tranh đòi tự do, bình đẳng, bác ái. Đúng là nghịch lý. Dân này cưa bom là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng sửa máy tính cho khách, thấy cục pin bị phồng lên hay nóng ta liền lấy để ra ngoài rồi báo cho khách. Có người kêu là vậy thì quăng, nhưng có người thì kêu hông sao đâu, vẫn xài được, kêu ta lắp vô lại. ta sợ muốn chết mà cũng phải ráp lại cho khách. Còn khách bỏ pin thì ta thiệt cũng hông biết làm gì, cũng phải đem ra quăng ngoài thùng rác, chớ bộ đọc trên pin thấy chữ made in China là gửi về đại sứ quán China để họ thu hồi, tiêu hủy hay tái chế gì đó hay sao. Đáng lẽ đại sứ quán China phải để một đống thùng rác ngay chỗ tòa nhà nó để dân tình đem mấy cái thứ hông xài nữa mà made in China để bỏ vô đó chớ. Người văn mình phải có trách nhiệm chớ.  Ta chỉ ví dụ made in China vì xứ này cứ cầm cái hàng đang xài nhìn chữ thì 10 cái  chắc 7 cái có chữ made in China. Một số nhà thì 10 cái đủ chục có chữ China. Chục đây là chục miền trung chớ hông phải chục miền tây. Cho nên kêu người ta phải có pin mới được bán điện mặt trời thì ai biết người ta sẽ bán và mua rồi sử dụng lọai pin gì, rủi ro ra sao. Dân cưa bom thì việc gì mà sợ. Đồ mà người Mỹ quăng ra thì nhiều nơi lượm về xài được. Đồ VNmese quăng ra thì hông còn ai lượm vì hông xài được nữa mà. Nghĩ tới cảnh bom nổ chậm nằm rải rác đâu đó mà sợ chết cha. Gần đây thấy một số vụ cháy có liên quan tới pin sử dụng cho xe. Và người ta coi rồi thấy rồi kêu ghê quá rồi tiếp tục xài mà không hề care đến chất lượng của nó như thế nào. Nghĩ tùm lum về xe điện. Xe đạp điện sử dụng cũng lâu rồi nhưng do giá tiền thấp nên  người ta cũng hông quan tâm tới việc sửa chữa, tận dụng thay thế pin chất lượng như thế nào. Thường pin phải xài bao nhiêu năm thì phải có chế độ bảo dưỡng, bảo trì cẩn thận hoặc thay thế pin mới chất lượng đảm bảo. Hiện giờ xe hơi điện xứ này mới xài hông bao nhiêu chỉ có mấy người mà dân mạng kêu vinno xài xe điện là yêu nước xhcn của đảng thôi. 1 vài năm nữa thôi khi pin đã tới thời, lúc đó mới thấy sinh công chuyện. Chắc luôn. Vì vẫn còn xài được mà, có sao đâu, vẽ chuyện. Va tiếp tục xài.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét