Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024

Đúng là quái đản

Hổm rày đâu cũng nghe hay thấy vụ nhà sư đầu đội trời chân đạp đất đi khất thực. Online, offline ai cũng nói. Ta thiệt tình chẳng coi cái nào, chỉ đọc cái tít,  mỗi khi lên mạng nó đập vào mắt ta thôi. Và người ta nói thì ta nghe chớ ta cũng chẳng ý kiến gì. Vì ta thấy chuyện đó là bình thường, có gì mà phải ầm ĩ. Ta là người ít tò mò mà. Má ta nói ở nhà con Uyeen là đứa ít tọc mạch nhất. Ở xứ này đụng đâu cũng thấy nói láo, chỗ nào cũng sống giả dối, toàn là đạo đức giả cho nên khi gặp 1 người dám sống thật và đang sống thật như vậy thì người ta bu đen, bu đỏ vô là chuyện dĩ nhiên. Ta nay mới nói vì ta đọc mấy cái tít thấy nhà sư phải ẩn tu chớ ta cũng chẳng đọc nội dung trong đó là gì. Đó là điều không bình thường trong một xã hội bất thường. Nói là một xã hội bịnh hoạn cũng chẳng sai. Là đã ép nhà sư phải làm sai lệch tiêu chí trong việc tu hành của sư. Ta chỉ phân tích chỗ miếng ăn, không phân tích cái khác để biết người ta đã ép buộc nhà sư phải đi sai lệch cái kiểu tu hành mà người ta đang theo. Đi khất thực là đi xin thức ăn thừa, người ta cho để ăn. Cái cơ thể  (body) chỉ là cái vật chất để mang cái hồn (soul), đối với họ cái hồn mới là cái quan trọng, cho nên cái vật chất chỉ cần cung cấp đủ để cho cái hồn có chỗ trú ngụ. Hiểu đại khái vậy thôi. Còn đi khất thực là đi xin thức ăn, mà khi người ta cho thường là người ta đã phải đáp ứng đủ nhu cầu của họ rồi họ mới cho, là phần thừa, là phần còn lại nếu không dùng cũng bỏ đi. Là hạn chế sự sát sinh tới mức có thể vì thực vật cũng là sinh vật. Còn khi ẩn tu không thể đi khất thực nghĩa là phải có người mang đồ ăn thức uống tới cho. Nghĩa là người ta phải nấu phần đồ ăn theo dự tính. Là không phải đồ ăn thừa như trong nghĩa đó cho dù không phải ai cho cũng là đồ ăn thừa. Hơn nữa phải có người phục vụ, đó lại thêm một phần sai lệch cái nguyên tắc tu hành của người ta. Nói tóm lại ẩn tu là sai lệch với kiểu của nhà sư đã chọn để tu. Tu mà cũng không cho chọn cách tu thì đúng là quái đản thiệt. Đáng lẽ cứ để nhà sư tự do hành đạo  theo đúng kiểu người ta đã chọn, còn những hệ lụy phát sinh từ những đám dông hiếu kỳ là trách nhiệm của nhà nước. Người dân đóng thuế để làm gì? Bộ để tham nhũng hả? Con người thông thường ham cái mới lạ, rồi họ dần cũng sẽ xao lãng việc đó cho nên họ cũng sẽ chẳng đi mãi đâu, chỉ có những người chân tu như vậy sẽ đi theo thôi, mà số lượng chân tu thiệt sự thì đếm trên đầu ngón tay ngón chân thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét