Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

Lừa đảo thì nơi nào cũng như nhau

Nhớ hồi lâu coi cái phim gì của Hàn quốc. Trỏng có đoạn mấy tay lừa đảo dụ dỗ bà già kia,  nhà bả trong khu mà tụi nó đang gom để xây trung tâm thương mại hay chung cư gì đó, đổi lại nó bán cho bà già cái chổ ở khác nơi khác cũng của tụi nó, rồi còn cho thêm tiền dưỡng già. Bà già nghe tụi nó nói cũng xuôi tai nên mua. Xong ở được mấy tháng  tụi nó canh chừng bữa bà già đi đâu xa tụi nó phóng hoả đốt nhà luôn. Sau đó coi giấy tờ thì bà già chỉ mua nhà thôi, hông có quyền gì cái mảnh đất đó, là tài sản trên đất chớ hông phải cả nhà và đất. Đất vẫn của tụi nó. Sau đó bà già uất ức quá nên tự tử. 

Xứ nọ mấy tay trùm lừa đảo cũng chơi mấy trò thô thiển như vậy. Nhưng dễ hơn là có sự tiếp tay của quan chức chú phỉng và cái gọi là đất đai là quyền sở hữu của nhà nước do cán bộ đại diện nhà nước quản lý.  Chớ hông chơi vậy sao giàu mau được. Đầu đặc chớ đâu phải đầu Einstein. Chớp mắt mở ra đã thấy tiền tỷ trong túi thì còn mau hơn Aladin có thần đèn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét