Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

70 ngàn tỷ

Đọc thấy 70 ngàn tỷ để soạn sách giáo khoa, thấy muốn xỉu, chắc tại ta yếu tim, kẻ mạnh thì chắc đập bốp vô màn hình máy tính cho đỡ tức. Giáo dục mà cũng đớp cỡ đó thì cái xã hội còn ra cái thể thống gì nữa, cán bộ quản lý khỏi chửi vì chửi nhiều mỏi miệng, thầy cô bị chửi, học trò nhiều đứa thấy mặc đần đần vì bị nhồi đầy đầu như nhồi vịt vậy là chuyện bình thường. Mà sao sách giáo khoa cứ soạn đi rồi lại soạn lại tùm lum tà la vậy, mà lần sau lại tệ + hại hơn lần trước, bộ muốn cho tiêu mấy thế hệ sau hay sao, hèn gì bây giờ có phong trào này. Ăn cái kiểu gì mà chỗ nào cũng đút cái miệng vô là sao vậy, đáng lẽ có chỗ ăn, có chỗ thờ chớ bộ. Sao người ta không lấy bộ sách giáo khoa của Mỹ, Anh, Pháp, Đức... gì đó, hay nếu nói dân  Do thái thông minh cực kỳ thì lấy luôn sách giáo khoa của họ để dịch ra là xong, còn mấy môn như tiếng Việt, lịch sử, văn hóa... thì soạn, dĩ nhiên rồi, thậm chí giáo dục công dân cũng nên dịch luôn. Con người xứ này khác con người xứ kia hả, cũng ăn cơm, ăn thịt, ăn rau, uống nước, cũng yêu thương, căm ghét, giận dữ và cũng chết như ở mấy xứ kia mà, vậy đào tạo như vậy thì đâu có sao. Nói đi tắt đón đầu thì đó là đi tắt đón đầu mà. Đỡ tốn tiền mà được những thế hệ tương lai có đầu óc sáng láng, sẵn sàng hội nhập thế giới, đỡ phải đào tạo rồi sau này ra nước ngoài hay hội nhập rồi phải đào tạo lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét