Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Linh tinh

Nhiều chuyện quá, lấy cái búa, cái liềm chỉ đạo cây viết thì có gì mà phải thắc mắc.
**
“Thực phẩm bây giờ có mất an toàn nhưng không đến nỗi là 80%, khoảng 50% thôi. Hiện nay, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp cùng phối hợp để làm sao giảm về ngộ độc thực phẩm, chủ yếu là trong nông nghiệp, người ta bón phân hóa học nhiều quá, dùng nhiều thuốc trừ sâu do đó thực phẩm bị nhiễm độc.” 
Yên tâm có 50% chớ mấy. 
Cái câu mà trơ trẽn và nhục nhất của cơ quan quản lý là "hãy là người tiêu dùng thông thái". Ăn lương rồi mở miệng nói câu đó hả?
**
Haha, cái bác ba này buồn cười quá thể. No mất ngon, giận mất khôn, bình tĩnh chút bác ơi, gì mà người ta mới đi biểu tình chút xíu đã hãi rồi, vậy sao làm cường quốc được hả bác. Muốn làm cường quốc phải tập đi nghen bác, haha
**
Bác ba cứ yên tâm, đừng ép quá là được, bây giờ còn có mỗi mình bác là chỗ dựa thôi, Liên xô và khối đông âu biến mất rồi, lòng dân cũng không còn để mà dựa. Bác mà căng quá thì người dân chuyên chính với nhà nước thì bác cũng không còn đứa em này nữa đâu.Bác có bắt chước Tần Thủy Hoàng thì bác cũng phải biến đổi cho nó hợp với thế kỹ thứ 21 chớ bác.
**
Hết bài để đăng rồi hay sao. Có gì đâu lặp đi lặp lại là do cà lăm đó mà, vậy mà cũng đăng
**
Haha, nghĩa là có 2 anh em mình là đột biến gene thôi mà, em còn sống thì còn ức hiếp được để nuôi anh, anh em mình cùng sống, chớ thế giới lấy đâu ra người biến dị như vậy. Vậy thì mình quýnh nhau làm gì
**
Giỏi lắm, sao nhà nước không hỗ trợ mấy cái này mà toàn để tiền lo mấy việc tầm xàm như đóng cái tàu nặng 90k tỷ lủng tùm lum là sao
**
Tội nghiệp ghê, cái hộp xốp tiện là tiện ở chỗ ăn xong rồi quăng, hỏng phải rửa
**
Haha, bác này nghe lời rồi, chạy bị vướng do mấy cái tàu kia chạy tùm lum chớ đâu có giở trò du côn như kia hén
**
« Không để các thế lực phản động tìm cách lợi dụng, công kích, chống phá sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, chia rẽ quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và các nước có liên quan ».
**
Giá mà ta ở Thái lan. Khi ta đi bầu cử tới nơi thấy họ đang kiểm phiếu, lúc đó mới 5h chiều, họ còn hỏi là ta đi đâu, trả lời là đi bỏ phiếu thì họ nạt đi gì trễ vậy, rồi còn nói là bỏ giùm rồi, tổ bầu cử bỏ giùm, mà bỏ giùm 2 người nhà ta luôn chớ. Vậy ta đâu có bỏ phiếu, nếu ở Thái lan thì ta có tiền rồi, có tới 66$ luôn chớ đâu có ít, còn ở đây sao họ không trả tiền cho ta cơ chứ, dù gì bỏ phiếu là quyền lợi của công dân mà, khi mà họ lấy mất quyền lợi của ta thì họ phải trả tiền cho ta chớ, chẳng công bằng tí tẹo nào
**
Lo yêu nước đi nghen.
**
Công lý cho mọi người là cái điều xa xỉ
**
Haha, ép xuống để gom vô đó mà, ai chẳng muốn mua giá thấp, bán giá cao. Khi mà hết vốn để mua thì cứ tự nhiên nghen, 21, 22,23 gì cũng được. Kiểu này thì cỡ cuối tháng 7 là thấy rồi đó nghen.
**
"Khi có lương trả qua tài khoản, mình rút hết về, để riêng các khoản cần tiêu cho tháng tiếp theo vào các phong bì (tiền học của con, tiền ăn cho cả nhà, tiền sữa và quần áo...), rồi mua hai chỉ vàng, còn lại cho vào quỹ chung phòng khi có việc cần gấp. Nếu có thêm các khoản 'mềm' của hai vợ chồng sẽ dành mua USD. Hai khoản vàng và đôla để riêng, không đụng tới. Ngoài ra, hằng ngày, khi đi chợ về có tiền lẻ thì nhét vào lợn sứ, lâu lâu đập ra cũng được khoản kha khá", chị Thanh kể.
Học tập chị này là hay nhứt, tiền lẻ cho vào heo đất, còn tiền chẵn thì quy ra vàng, đô la là tối ngủ yên, haha, cần phổ biến kinh nghiệm này nghen. 
**
Lịnh ban rồi đó, nghe chưa? Nó chết là chết cả nút, chết lam tùm lum tà la
**
Dự trữ vàng tương đương 1/2GDP. Dự trữ ngoại hối nhờ ráo riết ép xuống rồi mua vô bây giờ được 13.5 tỷ. Chờ đó, cuối năm nay đồng bạc mất giá một cú cho mà coi, te tái luôn bây giờ
**
Trời, người ta nghĩ gì khi nhìn tấm hình này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét