Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Làm ăn

Đi vắt sổ mấy bộ đồ để may, lâu lâu lên cơn siêng bất tử đó mà. Tới khi lấy đồ về đem ra may thấy 3 bộ kia thì đủ còn 1 bộ thiếu, cái váy 6 mảnh mà chỉ còn có 5 mảnh, chạy ra chỗ đó hỏi. Nó cãi chày cãi cối, nói là có sao giao vậy. Thiệt tình cũng hết biết đường nói, do quen nên khi giao để nguyên cả cái bịch nilon, tới khi lấy về cũng cầm nguyên cả cái bịch đó về, đâu có kiểm tra. May làm sao bây giờ, vải đó kiếm hỏng ra, bộ làm 3 miếng này 3 miếng nọ, y như digan, hay đầu có vấn đề. Kể cho người kia làm thợ may, chị đó nói ở tiệm đó phải không? mấy bữa chị cũng bị vậy, nhiều khi bị thiếu 1 miếng, về phải cắt thêm, có bữa miếng lớn quá phải đi mua vải bù cho khách. Ngạc nhiên hỏi lỡ mà mất miếng lớn mà không kiếm ra vải đó thì sao? Thì thương lượng với khách để mua vải khác đền chớ sao. Cuối cùng chị đó tức quá mua luôn cả máy vắt sổ, cuốn biên về làm luôn. Như vây do ta ít may nên bây giờ mới dính chưởng, người ta may thường xuyên nên bị tùm lum hà. Trời đất, năm thì mười họa  ta lên cơn siêng tự may lấy đồ mặc chớ đâu phải thợ chuyên nghiệp, mua cái máy đó về làm gì, làm ăn hay ghê đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét