Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Trẻ con

Sáng sớm có khách, dì chưa kịp dọn mùng mền. Khi khách về, lên phòng thấy mùng mền xếp gọn một góc, đúng góc mà dì thường xếp để gọn vào đó, đang ngạc nhiên thì thấy 2 đứa cháu, một đứa 6 tuổi, đứa kia 7 tuổi chạy vô khoe: cháu xếp giùm dì đó, cháu nữa. To vậy mà sao xếp được, cháu xếp vầy nè, vầy nè, hai đứa thi nhau kể và làm điệu bộ. Cám ơn nhe, 2 cháu là giỏi nhứt nhà luôn đó. Hai đứa dạ ran rồi chạy đi chơi. Tưởng chị hai của tụi nó làm mấy việc đó, ai dè 2 đứa nhỏ. Vậy mà người ta nói học lớp 10 không biết xếp mùng mền là cái gì. Chẳng hiểu ra làm sao.

2 nhận xét:

  1. Trời ơi rõ là dậy muộn ngủ nướng chị nha hihi

    Trả lờiXóa
  2. Hihi, nói oan cho người ta không hà. Dậy rồi nấu nước, quét nhà, ăn sáng rồi mới dọn giường đi làm chớ, phải tính việc gì có thể làm sau thì ưu tiên cuối mà. Mà bữa đó dậy cũng muộn thiệt.

    Trả lờiXóa