Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Tụ tập tự phát

Người ta đi biểu tình đòi chủ quyền biển đảo, đòi thực thi công lý. Người nào mà tổ chức được cuộc biểu tình đó trong thời gian ngắn mà huy động được từng đó người thì quả là giỏi. Rồi sao? Có kinh nghiệm rồi, tổ chức biểu tình tiếp đi. Tại sao cứ mở báo, mở ti vi nghe là nói tham nhũng, sao họ không biểu tình đòi tiêu diệt tham nhũng. Tại sao thất thoát tiền cả đống, tiền của dân mà, sao người ta không đòi phải kiếm ra bằng được, thu hồi lại bằng được mấy thứ thất thoát đó. Tại sao có những vụ án oan sai, người ta không tiếp tục đi biểu tình để việc xét xử cho công bằng với chớ. Tại sao sau bao nhiêu năm xây dựng với những bộ óc bề trên tự cho là giỏi nhứt nhì thiên hạ,  mà đến thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 mà có tới mấy trăm ngàn người đói ăn, sao mức sống của người dân vẫn chạy lẹt đẹt sau đít thiên hạ ngửi khói vậy, sao không có những phát minh đóng góp gì cho nhân loại mà cứ mãi sống nhờ vào những sáng tạo của người xứ khác vậy, sao người ta không đi biểu tình. Sao người ta không đi biểu tình để người dân được quyền giám sát đồng tiền đóng thuế cuả người ta, đồng tiền bán tài nguyên thiên nhiên của đất nước, đồng tiền vay của nước ngoài được sử dụng ra sao, nếu ai làm thất thoát dù một đồng cũng phải làm rõ và có biện pháp xử lý. Tại sao ? tại sao? những miếng cơm manh áo hàng ngày, những nhu cầu vật chất và tinh thần cuả người ta, rất gần gũi đời thường mà, bộ người ta không thấy mà chỉ thấy những cái gần gần mà xa xa? Công lý ở đâu cũng là công lý, công lý đối với từng khu vực, xứ sở, từng nhóm người, và từng con người cụ thể.
Tụ tập đông người với những đòi hỏi chính đáng thì đâu có sao, nhà nước giải thích rõ ràng thì người ta về nhà mà, thấy báo đăng vậy.

Không có nhận xét nào: