Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Các nhà chức trách đi đâu rồi, mắc họp hả? họp quài dzậy? Tới khi đỉa bò lổm ngổm như ốc bươu vàng thì quan hay dân cũng chết như nhau

"Thậm chí nhiều người còn cho biết: “Nếu đỉa được mua với giá cao như vậy thì chúng tôi có thể lập trại nuôi đỉa, vì ngoài tự nhiên gần như là cạn kiệt rồi”. Anh Lê Anh Tuấn ở huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết: anh làm giáo viên ở Trường THCS Liên Hoà. Ở quanh chỗ anh sống vẫn còn rất nhiều đỉa. Nay nghe được thông tin này, anh có ý tưởng vận động người dân bắt đỉa; khi bắt hết rồi thì sẽ nuôi để cung ứng.

2 nhận xét:

  1. Cần gì nuôi, giống đỉa ở VN ko bao giờ thiếu mà nó lại sinh sôi nẩy nở nhanh lém. Cứ ra đường là thấy đỉa bò lổm ngổm. Hihihi

    Trả lờiXóa
  2. Chời, đỉa thiệt chớ hòng phải đỉa-người đâu mà. Thầy giáo mà còn nghĩ vậy thì nói người dân thường ra làm sao. Họ nuôi tới lúc nào đó nó đầy nhóc rồi có khi bị biến dị, phun thuốc trừ bình thường nó vẫn trơ trơ ra không chết thì lúc đó tính sao. Sao không có phóng viên nào lần mò qua thẳng TQ để điều tra thử tại sao người TQ toàn đi mua mấy cái thứ kỳ cục này, nguy hiểm này với mục đích gì. Nội cái vụ tiền giả phát xuất từ bên TQ là thấy ghê rồi, vậy mà còn đi mua mấy thứ lạ như vầy hỏng biết có ý đồ gì không nữa.

    Trả lờiXóa