Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Chuyện ngày xưa

Một nhà  thám hiểm lạc vào một bộ lạc nọ, tù trưởng cho ông ta nói 1 câu với điều kiện nói đúng thì bị treo cổ, nói sai thì bị dìm xuống sông chết, đinh ninh là đằng nào ông này cũng chết. Ông này trả lời tôi sẽ bị chết chìm. kết cục là ông ta được thả ra vì nếu dìm ông ta xuống sông thì ông ta nói đúng, mà nói đúng thì cho chết treo, mà nếu đem treo cổ thì ông ta nói sai, mà nếu nói sai thì ông ta sẽ bị dìm xuống nước cho chết, nếu dìm xuống nước thì lại không xong, cái vòng lẩn quẩn nên phải thả ông ra. Câu chuyện ở đây không phải là bàn chuyện lý lẽ, chuyện nghịch lý  mà là nói đến sự công bằng, tuy tù trưởng kém cỏi đã hớ hênh, tự quăng dây trói mình nhưng ông ta xứng đáng là tù trưởng bởi vì ông ta biết mình sai và đã hành xử đúng là thả nhà thám hiểm nọ, ông ta cũng không sợ mất địa vị tù trưởng vì ông ta săn bắn giỏi và võ nghệ phi thường nên ông ta hành xử đúng đắn, cao thượng, không nhỏ nhen vì người ta sẽ không tìm cớ là ông ta làm sai để giành vị trí tù trưởng. Ông ta cũng không sợ mất địa vị tù trưởng vì làm tù trưởng chẳng sung sướng gì, có chuyện gì người ta cũng đem tâu và bắt ông ta phải ra quyết định có lợi cho cả 2 bên đối nghịch nhau nên cứ theo lẽ phải mà xử. Hehe, chuyện kể thôi vì trong thâm tâm ai cũng muốn hướng tới chân thiện mỹ nên người ta kể chuyện có hậu. Còn sự thật thì nhà thám hiểm nọ có được thả hay không thì không biết được, chuyện từ thời người ta còn ăn lông ở lỗ mà nên tới ngày nay ông ta có được thả hay không được thả thì ông ta cũng chết mấy trăm kiếp rồi.

2 nhận xét:

  1. Thế cách đây mấy trăm kiếp trước, lúc ổng chết là chết treo hay chết chìm ?

    Trả lờiXóa
  2. Sao mà biết, Uyeen đâu có phải là tù trưởng lúc đó đâu

    Trả lờiXóa